-
Cận cảnh quá trình khai quật rãnh chôn tập thể Công viên Lê Thị Riêng: Lộ nhiều di vật sau vài thập kỷ -
Bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng bức thư của người mẹ, chính quyền thông báo tìm người thân -
Yêu 9 năm phát hiện bị cắm sừng đúng lúc mang thai: Cô gái 27 tuổi rơi vào hoảng loạn, tự cào cấu cơ thể trong vô thức -
Sao tuyển Anh chấn thương nặng khi đang ăn mừng chiến thắng -
Camera vụ xe đầu kéo lật thùng khi ôm cua, đè trúng ô tô ngược chiều, xác định nguyên nhân ban đầu -
Thanh niên trượt ván ở làn ô tô, dọa đập xe và thách thức "biết bố mày là ai không", công an vào cuộc -
Cục CSGT đính chính thông tin học sinh 16-18 tuổi đi xe máy bị phạt từ 15/8/2026, không phải mọi trường hợp đều vi phạm -
Lê Hạ Anh tỏa sáng tại DANAFF với nhan sắc cuốn hút, tiếp tục khẳng định sức hút sau "Mưa Đỏ" -
Người thầy từng đồng hành cùng Taylor Swift qua đời đúng ngày cưới, để lại niềm tiếc thương -
Venezuela chìm trong tang thương, hơn 3.300 người tử nạn trong trận động đất kép
Sao 360°
11/09/2017 03:53Hé lộ về tuổi thơ đầy ám ảnh và lạnh lẽo của nữ diva Hồng Nhung
Nổi tiếng, giàu có và được nhiều khán giả ngưỡng mộ nhưng nữ ca sĩ Hồng Nhung có lẽ sẽ không bao giờ quên được những nỗi đau, sự ám ảnh về một tuổi thơ lạnh lẽo tình cảm gia đình.
![]() |
| Nữ ca sĩ Hồng Nhung. |
Khán giả hâm mộ chắc chắn vẫn còn nhớ, nữ ca sĩ Hồng Nhung đã từng chia sẻ rằng, những ca khúc thiếu nhi chính là nguồn sống, đã thắp lên ngọn lửa hạnh phúc duy nhất suốt thời niên thiếu của cô. Bởi thời đó, Hồng Nhung sống trong hoàn cảnh bố mẹ chia lìa. Chị không được ở với mẹ, phải ở với dì ghẻ, bố lại đi công tác xa. Cuộc sống trong nhà không mấy vui vẻ. Tất cả niềm hạnh phúc của cô là được đi bộ từ số 11 Điện Biên Phủ, đến cung Văn hóa Thiếu nhi. Một tuần đi bộ ba lần để học hát, sau này được tập huấn đi hát, đó là nguồn vui duy nhất của nữ ca sĩ.
Đặc biệt, sau sự ra đi của bà nội Hồng Nhung năm cô 11 tuổi, cô chỉ có một mình và những ca khúc thắp lên ngọn lửa hạnh phúc duy nhất suốt thời niên thiếu. Nhìn một Diva Hồng Nhung tươi trẻ, cuộc sống đủ đầy và tràn đầy năng lượng ngày hôm nay, ít ai biết rằng, ẩn sau là quá khứ “lạnh lẽo” tình cảm gia đình như thế.
Với nữ ca sĩ, dù đời sống thế nào thì âm nhạc vẫn là điều tuyệt diệu nhất. "Còn chẳng may cuộc sống tuổi thơ của tôi như vậy…Cuộc sống của tôi không được sống gần mẹ, thiếu thốn tình cảm. Con gái lớn lên bị kinh nguyệt không ai bảo. Cũng tủi thân lắm. Lớn lên không có mẹ, những chăm sóc kỹ lưỡng không có. Bố yêu mình nhưng không thể chăm con như mẹ được. Răng của mình hỏng rồi, lẽ ra nhổ đi, chẳng ai nhổ cho nên mọc lung tung, tí tóe như thế" - Hồng Nhung trải lòng.
Cô "Bống' nhỏ bé ngày nào đã từng khóc rất nhiều khi hát ca khúc về mẹ bởi sinh ra trên đời, ai cũng cần tình cảm của người mẹ. Chỉ khi hát ra bằng âm nhạc, cô mới bộc lộ được khát khao tình mẹ. Bù lại sự thiếu thốn tình cảm của người thân, những ngày sinh hoạt ở ngôi nhà thiếu nhi, nữ ca sĩ lại nhận được tình yêu thương, quý mến và sự chỉ bảo tận tình của cô giáo và mọi người.
![]() |
| Những thiếu thốn tình cảm của mẹ thuở ấu thơ được bù đắp khi Hồng Nhung có bé Tôm và bé Tép. Bao nhiêu tình thương, niềm khát khao, nữ ca sĩ dồn hết cho hai con. |
Đến thời điểm hiện tại, khi đã làm mẹ, đã có riêng cho mình một gia đình nhỏ hạnh phúc nhưng những tổn thương tình cảm ngày nhỏ vẫn cứ ám ảnh Hồng Nhung. Dù bây giờ, mẹ của cô ở cạnh nhà, vẫn thường sang chơi và rất yêu các cháu nhưng tình cảm mẹ con vẫn có những khoảng trống không thể bù đắp. “Đấy là mất mát lớn nhất. Tôi không có được tình cảm mẹ con sâu sắc" - chị “Bống” ngậm ngùi. Chính vì tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của mẹ và chị thấu hiểu nỗi khát khao tình mẫu tử đến nhường nào, nên sau này khi có con, tất cả tình yêu thương, nữ ca sĩ đều dồn cả cho các con.
![]() |
| Gia đình nhỏ của Hồng Nhung. |
Hồng Nhung của hiện tại có một cuộc sống là mơ ước của nhiều người bên cạnh người chồng điển trai không chỉ giỏi kiếm tiền và còn đảm đang trong việc chăm sóc con cái. Sau những đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên, cuối cùng "cô Bống" cũng tìm thấy bến đỗ bình yên của cuộc đời mình.
Theo Thạch Thảo (Khỏe & Đẹp)
- Lời khai của kẻ sát hại người phụ nữ ở nghĩa trang Đắk Lắk: Lộ hành vi mất nhân tính, bỏ mặc nạn nhân (15:04)
- Erling Haaland: "Chiến thắng trước Brazil vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Na Uy" (14 phút trước)
- Cơn ác mộng mất cắp logo: Chiêu trò phá hoại của đạo chích khiến chủ xe Volkswagen "khóc ròng" vì chi phí đắt đỏ (15 phút trước)
- Siêu bão Bavi đổ bộ vào các đảo tiền tiêu của Mỹ với sức gió hủy diệt (22 phút trước)
- Huyền thoại trở lại: Siêu phẩm hoạt hình của Lục Tiểu Linh Đồng tái xuất, sẵn sàng thách thức "ngôi vương" của Na Tra 2 (27 phút trước)
- Cận cảnh quá trình khai quật rãnh chôn tập thể Công viên Lê Thị Riêng: Lộ nhiều di vật sau vài thập kỷ (28 phút trước)
- Giá dầu giảm gần 10.000 đồng/lít, vì sao cước vận tải container chưa về mức cũ? (33 phút trước)
- Bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng bức thư của người mẹ, chính quyền thông báo tìm người thân (43 phút trước)
- Yêu 9 năm phát hiện bị cắm sừng đúng lúc mang thai: Cô gái 27 tuổi rơi vào hoảng loạn, tự cào cấu cơ thể trong vô thức (54 phút trước)
- Tham vọng độc chiếm thị trường: Apple kích hoạt chiến dịch ra mắt iPhone quy mô kỷ lục (57 phút trước)


