-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Sao 360°
09/08/2021 20:54HH Thu Hoài bàn về chuyện lấy chồng giàu: 'Sức ép khi làm vợ của những người đàn ông siêu giàu - không phải thứ bất cứ cô gái giàu tham vọng nào cũng có thể vượt qua'
Sau nhiều năm hẹn hò, Hoa hậu Thu Hoài và bạn trai kém tuổi đã tổ chức 1 buổi tiệc cưới có 1-0-2 tại Mỹ. Được biết, Thu Hoài và chồng sẽ tiếp tục tổ chức 1 hôn lễ tại Việt Nam sau khi tình hình dịch được kiểm soát để mời tất cả bạn bè, người thân đến chung vui.
Mới đây, Hoa hậu Thu Hoài gây chú ý khi bàn về việc lấy chồng giàu: "Nói chuyện chơi chút về chuyện "lấy chồng giàu".
Có một câu chuyện Hoài từng đọc, đại loại như thế này: "Nếu phải chọn giữa một anh chàng đẹp trai tốt bụng yêu chiều bạn nhưng đi xe máy và một anh chàng chạy BMW, bạn sẽ muốn chiếc BMW có màu gì?".
Đại loại, giàu luôn là yếu tố quyết định trong mọi lựa chọn của phụ nữ. Đàn ông giàu - chỉ chuyện đó thôi cũng đủ để chị em lựa chọn rồi.
Hoài không phản đối chuyện này. Tới mình, mình cũng... ham muốn chết, bày đặt cao sang gì? Bởi thực tình như thế này, thường thì đàn ông giàu là đàn ông thành đạt, từng trải và giỏi. Những ưu điểm đó đều có sức hấp dẫn rất lớn đối với đàn bà. Tôi cũng không dám chắc những năm 20, 30 tuổi, mình có đủ bản lĩnh để từ chối một anh chàng siêu giàu có hay không! Chắc chắn là... rất khó.
Tuy nhiên, thời điểm này, Hoài nghĩ mình muốn lấy một người yêu, chiều và thấu hiểu mình hơn. Tất nhiên, giàu nữa thì... quá tốt. Nhưng mọi thứ trên đời rất công bằng, những thứ quá hoàn hảo luôn rất ít và nếu có thì chưa chắc, chúng đã dành cho bạn đâu!
Bởi thứ gì cũng luôn có giá của nó. Đàn ông rất giàu - cũng đồng nghĩa với việc họ rất bận rộn và căng thẳng. Không có ông chủ lớn nào nhàn hạ, sung túc về mặt thời gian cả, trừ số hãn hữu đã về hưu. Họ sẽ rất giỏi và bạn - nếu muốn chung sống cả đời với họ - cũng sẽ phải thông minh và giỏi giang tương xứng. Tới chuyện cổ tích của phương Tây cũng đều viết công chúa gặp hoàng tử, còn cô gái nông dân sẽ phải có sự hỗ trợ của phép màu mới có thể tiến vào thế giới quý tộc kia. Sức ép khi làm vợ của những người đàn ông siêu giàu - không phải thứ bất cứ cô gái giàu tham vọng nào cũng có thể vượt qua.
Giàu có, cũng có nghĩa cuộc sống của họ sẽ phức tạp hơn người bình thường nhiều lắm. Họ sẽ có vô số mối quan hệ, cuộc gặp gỡ, thăm viếng và tất nhiên, không thể tránh khỏi cám dỗ từ những người đàn bà khác. Bản thân sự giàu có đã là một thứ quyền lực và đàn ông nắm giữ càng nhiều thứ quyền lực đó, tham vọng của họ lại càng lớn lao hơn. Bạn hiểu ý tôi muốn nói gì, có phải không?
Làm phụ nữ của một người đàn ông thuộc thế giới đó, bạn sẽ phải biết xã giao, biết nói chuyện, biết giao lưu với cả chục cả trăm mối quan hệ khác nhau. Tin tôi đi, chuyện đó chẳng hề thú vị như những gì chúng ta vẫn xem trên phim ảnh...
Nhưng chắc chắn, sẽ luôn có những người phụ nữ phù hợp để ngồi vào vị trí đó. Bởi đó là cuộc sống họ mong muốn và cảm thấy hài lòng. Ngay cả khi, bản chất của nó vốn là một sự hi sinh...
Mỗi người đều có lý do cho sự lựa chọn của mình. Tôi cũng vậy. Tôi hài lòng với người đàn ông mình lựa chọn (và ơn chúa, anh ấy cũng chọn tôi). Anh không thuộc dạng siêu giàu, nhưng đủ năng lực tài chính mua nhà, mua xe hơi mới cho con gái riêng của vợ. Anh không có gốc gác quý tộc, nhưng anh đối xử với tôi và con cái tôi như một quý ông. Và quan trọng nhất, ở bên cạnh người đàn ông ấy, tôi được là chính mình và chẳng cần cố làm điều gì mình không thích cả.
Tôi có thể ung dung ngồi ăn cơm tấm sườn, bún riêu hoặc ốc vỉa hè bên cạnh anh ấy, có thể uống rượu và say một chút lúc cuối tuần. Tôi có thể không cần make up, mặc đồ dạ hội khi hẹn hò, có thể mặc áo phông và đi dép lê bên cạnh anh ấy trên đường phố. Có thể cãi cọ điều gì đó và giảng hoà - như mọi cặp đôi trên đời. Và chúng tôi chẳng cần phải thay đổi mình, vì đã bước vào cuộc đời nhau!
Lời khuyên hiếm hoi tôi muốn gửi tới chị em phụ nữ: Đàn ông giàu dĩ nhiên rất tốt, nhưng hãy chọn lựa người đàn ông không bắt bạn thay đổi cuộc đời của mình - vì họ!".

Theo Thùy Dương (Công lý & xã hội)
- Nga hoàn tất điều tra hình sự nhằm vào Công tố viên và Thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế (11:16)
- "Nghe thì vui, sống thì mệt": Người vợ kể về chồng "toàn năng" luôn cho rằng mình đúng (11:15)
- Người đẹp Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 (23 phút trước)
- Túi vải đựng iPhone giá 230 USD gây sốt, vừa mở bán đã sạch hàng (30 phút trước)
- Từ "mọt sách" đeo kính đến Top 60 Hoa hậu Du lịch, đây là cựu thí sinh có màn lột xác ngoạn mục nhất lịch sử Olympia (32 phút trước)
- VinFast rộ tin phát triển xe Hybrid nội địa, cục diện thị trường ô tô Việt Nam sắp tái định hình (40 phút trước)
- Bộ trưởng Lục quân Mỹ tố các tập đoàn quốc phòng lừa bán vũ khí "giá trên trời" (49 phút trước)
- Lỡ miệng khoe chồng là giám đốc, cô gái "khốn khổ" với đồng nghiệp (50 phút trước)
- Trà xanh hay cà phê đen: Đâu mới là lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe? (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 16/11/2025: SJC lao dốc gần 3 triệu đồng sau một tuần đầy biến động (1 giờ trước)