Sao 360°
19/02/2016 15:28Hồ Ngọc Hà không có lỗi, lỗi tại kim cương!
Cách đây 5 năm, Hồ Ngọc Hà nhận bao nhiêu lời chỉ trích, đồn thổi vì cho rằng chăn dắt đại gia phố núi Quốc Cường Đô la. Nhiều người cho rằng chàng đại gia phố núi bị "bùa mê, thuốc lú" chạy theo nữ ca sĩ có giọng hát tầm tầm, nhan sắc vừa đủ.
![]() |
Từ quán trà đá tới mạng xã hội, Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm để nói xấu và chửi bới của dư luận khắp mọi nơi.
Thậm chí, người ta còn thành lập cả những hội "thông thái" tẩy chay Hà Hồ, tẩy chay các sản phẩm do cô làm đại diện hình ảnh vì cho rằng Hà Hồ sẽ trở thành biểu tượng xấu của giới trẻ.
Và đỉnh điểm của dư luận là khi chính đại gia Chu Đăng Khoa lần đầu lên tiếng về mối quan hệ của mình với Hồ Ngọc Hà. Ngay lập tức, Hà Hồ trở thành "người phụ nữ bị ghét nhất mạng xã hội Việt" ngày hôm đó.
Vậy suy cho cùng, lỗi tại ai?
Lỗi tại kim cương!
Hà có lỗi không? Lỗi chứ, lỗi của Hà là qua lại yêu đương tình cảm thân thiết với một người đàn ông đang có một mối quan hệ hôn nhân hợp pháp trên pháp lý.
![]() |
Còn với vợ của đại gia Chu Đăng Khoa thì có lẽ Hà không có lỗi. Bởi trong chuyện tình yêu người ta không bao giờ có thể nói đến 2 từ: sai hoặc đúng, lỗi hay lầm.
Trong tình yêu chỉ có thể có yêu hoặc không yêu mà thôi.
Hà không chạy vào nhà để cướp Khoa từ tay vợ. Hà không thể nắm lấy Khoa nếu như vị đại gia kim cương này không chìa tay ra.
Người ta nói rằng, trái tim không phải là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, tình yêu không phải thứ tình được sinh ra đã gắn mác vĩnh hằng vì thế, không có gì bất ngờ khi ai đó thay lòng đổi dạ.
![]() |
Hãy nhìn vào cuộc chia tay của Hà Hồ và Cường Đô la, hậu cuộc tình họ vẫn dành cho nhau những lời nói tốt đẹp nhất.
Tại sao mọi người cứ phải cho mình cái quyền "đau thuê, khóc mướn". Nhất định phải đòi đại gia kim cương quay về bên người vợ của mình.
Hạnh phúc như tấm chăn nhỏ, kẻ muốn ấm thì người phải chịu lạnh, có vui không khi mang trái tim ra san sẻ rồi bên nhau phải nơm nớp lo sợ.
Liệu vợ của đại gia kia có hạnh phúc khi suốt ngày ngồi lo giữ tình yêu của người chồng không còn yêu thương mình.
Suy cho cùng, lỗi chẳng tại ai, lỗi là vì người ta giàu và người ta nổi tiếng. Lỗi tại tình yêu đã không còn vẹn nguyên trong trái tim. Và suy cho cùng, lỗi tại kim cương.
Giả sử Hà không phải là ca sĩ, giả sử Chu Đăng Khoa không phải là đại gia kim cương thì có lẽ họ đã không bị dư luận giày xéo nhiều đến vậy.
Chu Đăng Khoa sẽ không mang danh là kẻ ham sắc, Hà Hồ không mang tiếng kẻ mê kim cương.
Còn với tình yêu, không thể phán xét ai đúng ai sai bởi lý lẽ của trái tim không được định nghĩa rõ ràng trong các sách giáo khoa.
Tin cùng chuyên mục








-
Công thức bí mật tạo ra khẩu hiệu thu hút của các chính trị gia toàn cầu (12/07)
-
Vận may tài chính tăng vọt từ tháng 7/2025: 4 con giáp nên tận dụng để cải thiện dòng tiền cá nhân (12/07)
-
Tâm sự mẹ U40, 2 con nhỏ: Làm vợ, làm mẹ tốt… nhưng lại quên mất chính mình (12/07)
-
Bất ngờ nhận đặc quyền giống ông Troussier, HLV Kim Sang-sik có tránh được “vết xe đổ”? (12/07)
-
Xót xa hình ảnh cuối cùng của bác tài xế xe ôm trước khi bị sát hại: Ca nước, cặp lồng cơm vẫn treo trên xe… (12/07)
-
Mỹ nhân Việt đắt show nhất 2025: Nhan sắc lên hương dữ dội không hot mới lạ (12/07)
-
iPhone 17 và iPhone 17 Air sẽ có 9 tùy chọn màu sắc tuyệt đẹp (12/07)
-
Giá vàng nổi sóng, dự báo tăng tốc thoát khỏi vùng giằng co (12/07)
-
Thúy Ngân và Võ Cảnh "đường ai nấy đi" (12/07)
-
Bệnh viện lên tiếng trước cảnh người nhà bệnh nhân căng bạt, ở vạ vật tại viện (12/07)
Bài đọc nhiều



