-
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa -
Bố mẹ nói cho vay 200 triệu xây nhà, con gái đếm lại phát hiện 300 triệu, quyết định sau đó khiến chồng đòi ly hôn -
PNJ chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu giảm sàn sau thông tin điều tra liên quan công ty thành viên -
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang -
Diễn biến mới nhất vụ cụ bà đột quỵ 5 năm chưa nhận trợ cấp BHXH: Lãnh đạo phường phản hồi
Sao 360°
31/07/2018 17:55Hồ Quỳnh Hương: 'Người đàn bà của Hà Dũng' một thời nay là quý cô độc thân 38 tuổi với triết lý sống đáng ngưỡng mộ
Người đàn bà của Hà Dũng năm xưa
Chuyện tình bí ẩn với đại gia Hà Dũng của Hồ Quỳnh Hương thực ra là câu chuyện của 15 năm về trước. Đó là lúc cô gái xuất thân đất mỏ ở tuổi đôi mươi, vừa tốt nghiệp thủ khoa Khoa Thanh nhạc Cao đẳng VHNT Hà Nội, chân ướt chân ráo vào Sài Gòn lập nghiệp và không có gì ngoài tài năng.
Hồ Quỳnh Hương khi đó không đẹp, không gợi cảm, không sexy, không giỏi quan hệ. Trong khi showbiz đã ồ ạt chuyển mình sang thời đại của những chân dài và âm nhạc phục vụ thị giác. Nhưng cuộc đời luôn có những người đàn ông hay dành cho những người đàn bà rất hay.

Năm 2004, tức chỉ trên dưới 2 năm đi hát ở Sài Gòn, Hồ Quỳnh Hương đã gặt hái được thành công rực rỡ với hàng loạt giải thưởng danh giá: Video clip được yêu thích nhất VTV Bài hát tôi yêu; Nữ ca sĩ nhạc Pop được yêu thích nhất Giải Mai Vàng; Ca sĩ triển vọng giải thưởng âm nhạc Làn Sóng Xanh 2003 - 2004... Nhưng người ta lại nhắc tới nhiều hơn người đàn ông đứng sau lưng cô: doanh nhân kiêm nhạc sĩ Hà Dũng.
Người ta bảo Hồ Quỳnh Hương đứng vững được ở Sài Gòn này là nhờ Hà Dũng. Anh không chỉ huy động mọi mối quan hệ để đem về cho Hồ Quỳnh Hương những ca khúc hay nhất, đưa Hồ Quỳnh Hương góp mặt trong những show diễn lớn nhất mà còn đầu tư không tiếc tiền cho nữ ca sĩ đất mỏ để biến cô thành công chúa nhạc Pop.

Hồ Quỳnh Hương thực sự từ cô bé Lọ Lem thành công chúa của showbiz. Cô vụt sáng thành ngôi sao hạng A, sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo không thua kém Mỹ Tâm là mấy, thực hiện những tour diễn hàng trăm nghìn người trong sự thèm khát của nhiều giọng ca đàn anh đàn chị. Nhưng, mọi nỗ lực của cô đều bị đặt sau mối tình với vị đại gia đào hoa kia.
Trong nhiều năm làm "người đàn bà của Hà Dũng", Hồ Quỳnh Hương không thừa nhận mối quan hệ ái tình. Cô luôn khẳng định đó là tình thầy - trò thân thiết. Mãi sau này, khi Hồ Quỳnh Hương phải ra đi khỏi cuộc tình bế tắc, cô mới thổ lộ những ẩn ức, những đau đớn, những thương tổn và những hạnh phúc khi yêu một người đàn ông "không của riêng ai".
Giọng ca "Bức thư tình thứ hai" từng thổ lộ, cô bị hàm oan nhiều năm vì người ta cho rằng mọi thành công của cô đều có bàn tay và tiền bạc của Hà Dũng. Còn thực tế, cô đến với anh khi anh đang ở dưới đáy của vực thẳm. Chính những ngày tháng khó khăn, áp lực, bị truy bức bởi nợ nần đã khiến Hà Dũng tìm đến với âm nhạc và gặp Hồ Quỳnh Hương. Người đàn ông trung niên có tâm hồn lãng mạn đã nhanh chóng được khỏa lấp nỗi cô đơn và giải tỏa căng thẳng mỏi mệt nhờ tiếng hát đầy cảm xúc của cô gái trẻ.

"Mỗi lúc mệt mỏi, điều duy nhất anh Dũng có thể giải tỏa được là nghe tôi hát những bài hát của anh ấy. Mọi người không thể hiểu được việc tôi thể hiện những bài hát của anh Dũng quan trọng như thế nào đối với anh ấy đâu.", Hồ Quỳnh Hương từng thổ lộ.
Nữ ca sĩ tâm sự, lúc đó cô còn quá trẻ và ngây thơ để toan tính khi gặp người đàn ông lọc lõi thương trường. Cô chỉ biết thụ động cuốn theo cảm xúc của anh. Tình yêu của họ nảy nở vì sự đồng điệu của tâm hồn mà không dính líu tới bất cứ điều gì khác bao gồm cả vật chất và nhục dục. "Mỗi lần anh Dũng buồn hay khó khăn trong công việc, việc duy nhất của tôi là đến phòng thu, thu những bài hát của anh ấy. Anh Dũng bay ra Hà Nội và đến phòng thu Ngọc Châu để nghe tôi hát. Anh ấy thấy thanh thản và trút bỏ tất cả mọi thứ... Tôi nhớ, có những lúc uống cà phê, chúng tôi không nói bất cứ gì ngoài âm nhạc..."
Nhưng, cuộc đời vốn không bao giờ đứng yên một chỗ. Sau giai đoạn khó khăn, Hà Dũng vực dậy sự nghiệp. Anh lại thành đại gia và cái anh cần không còn là một cô gái có khả năng khỏa lấp nỗi cô đơn trống trải sâu thẳm bên trong nữa. Và Hồ Quỳnh Hương phải chọn cách ra đi.
Còn nhớ, nữ ca sĩ từng nghẹn ngào tâm sự rằng, cô ra đi không phải vì người thứ ba, mà vì người thứ năm, thứ bảy hay thứ bao nhiêu đó mà cô không nhớ, "đến mức tôi không biết là vì ai".
"Tôi hiểu, tôi là một thế giới và anh Dũng cũng như vậy. Mẫu người như anh Dũng có rất nhiều mối quan hệ. Nhưng có những điều tôi không thể chấp nhận được. Anh Dũng đã làm tổn thương tôi nhiều", đó là lời của Hồ Quỳnh Hương khi khép lại một cuộc tình mà cô gắn bó ở những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân.

Để rồi sau đó, người ta không còn nghe thấy, nhìn thấy Hồ Quỳnh Hương với bất cứ người đàn ông nào, bất cứ cuộc tình nào. Cô khép cánh cửa với truyền thông. Và thậm chí đã suýt rời bỏ âm nhạc.
"Đã từ lâu không còn nỗi buồn nào của chính bản thân nữa"
Hồ Quỳnh Hương thời hậu Hà Dũng hoàn toàn thay đổi. Gương mặt của cô ngày một đổi khác. Âm nhạc của cô tươi mới và trẻ trung hơn. Nhưng giữa lúc hào quang đang rực rỡ nhất, Hồ Quỳnh Hương lựa chọn dừng lại và sống khác đi.
Trong thời gian ngơi nghỉ với âm nhạc ấy, Hồ Quỳnh Hương đi tu. Cô thổ lộ, danh vọng showbiz đã cuốn cô đi như một cơn bão khiến cô không kịp nhận ra mình đã đối xử tệ bạc như thế nào với chính mình và người thân của mình. Chỉ khi đủ dũng cảm để dừng lại, cô mới có những bữa cơm ấm áp, những giấc ngủ ngon, những khoảnh khắc thanh thản bình yên không suy tư, không vọng tưởng. Hồ Quỳnh Hương học thiền, ăn chay trường, sống đoàn tụ cùng anh chị em, nuôi một bầy thú cưng và chuyển hướng sang kinh doanh để lo cho đại gia đình một cuộc sống tươm tất, thoải mái nhất.

Cứ ngỡ đó chỉ là một nốt lặng tạm thời. Nhưng không phải. Nữ ca sĩ hạng A, người đàn bà của Hà Dũng năm xưa, đã an trú trong cuộc sống ấy suốt gần 10 năm qua.
Hằng năm đều đặn, cô vẫn ra sản phẩm mới để tri ân những khán giả thủy chung của mình. Cô thậm chí vẫn tái xuất trên sân khấu truyền hình thực tế. Sự lí trí, thông minh, các giác quan nhạy bén với thị hiếu của nữ ca sĩ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng chỉ có vậy, cứ mỗi lần xuất hiện là một một rút êm. Hồ Quỳnh Hương không để cơn bão danh vọng đổ bộ vào cuộc sống của mình thêm lần nữa.
Cũng không để một người đàn ông nào cuốn mình đi thêm lần nữa.

Tuổi 38, xinh đẹp, nổi tiếng, thành đạt và giàu có, Hồ Quỳnh Hương vẫn lẻ bóng và không bận tâm tới sự lẻ bóng ấy. Có những lúc bị truy vấn quá nhiều chuyện chồng con, nữ ca sĩ đành phải giãi bày: "Chuyện yêu đương còn phải tùy duyên, không phải cứ muốn là được ngay. Ví dụ tôi rất yêu chó, có thể ăn, ngủ, chơi, sinh hoạt với nó như một người thân trong gia đình. Nhưng người ta thấy thế thì ngạc nhiên lắm, đôi lúc còn e dè. Thành ra họ yêu thương mình là một chuyện, nhưng thấy những thứ có vẻ khác thường trong cuộc sống của tôi lại là chuyện khác. Bây giờ cứ lo làm tốt công việc đã, còn kết hôn thì cứ tùy duyên".

Hồ Quỳnh Hương cũng bảo, đã có những người đàn ông đến với cô, nhưng hoặc là ghen tuông quá mức với công việc của cô, hoặc là ghen với bầy chó, hoặc là cô sẽ phải chấp nhận cảnh "vợ một mâm và chồng một mâm" nếu tiếp tục ăn chay trường. Thế là lại thôi.
"Tôi chẳng có tiêu chí gì đặc biệt cho người đàn ông của mình. Người đó chỉ cần biết thông cảm và ủng hộ việc tu hành, ăn chay của tôi, có thể thích nghe và xem tôi hát, luôn ở bên cạnh tôi chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống", "quý cô độc thân" Hồ Quỳnh Hương bảo. Nhưng cô cũng khắt khe: "Tôi thích những người đàn ông kín đáo, khiêm nhường và có tình thương rộng lớn. Đặc biệt, tôi dị ứng với người ghét bỏ động vật." Rồi cô lại đặt điều kiện: "Người đàn ông ấy phải để tôi được tự do, được làm những điều mà tôi muốn, chấp nhận tất cả những tính tốt lẫn tính xấu đó của tôi".

Thế nên, nữ ca sĩ thành thật: "Hiện tại, tôi chưa tìm được chồng, chưa ai muốn cưới tôi và thú thật là nhiều lúc tôi quên bẵng đi việc phải tìm chồng."
Tuổi 38, Hồ Quỳnh Hương khẳng định đã quá lâu rồi cô không còn nỗi buồn nào của riêng mình nữa. Công việc, ca hát, những người thân yêu và bầy thú cưng đã lấp đầy một ngày của cô. "Miễn làm sao những tháng năm trong cuộc đời này mình thấy vui vẻ, thoải mái và được sống đúng với mình. Đó mới là điều tuyệt vời nhất."
Theo Lily (Helino)
- Vị tướng quyền lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tái xuất (18:00)
- Vấn đề dải điểm Toán đặc biệt tại Tuyên Quang: Giáo viên trường chuyên không tham gia coi thi (14 phút trước)
- Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết (26 phút trước)
- Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng (42 phút trước)
- Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (56 phút trước)
- Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ (1 giờ trước)
- Vì sao điểm học bạ tiếng Anh của Tuyên Quang thấp nhất cả nước nhưng điểm thi tốt nghiệp lại vượt cả TP.HCM vươn lên tốp đầu? (1 giờ trước)
- Yamaha ra mắt "vua côn tay" 200cc mới vào tháng sau: Trên cơ Honda Winner R, giá nhỉnh 50 triệu đồng (1 giờ trước)
- Điểm trung bình Tiếng Anh Tuyên Quang từ vị trí 19 vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc, ngang TPHCM sau 1 năm (2 giờ trước)
- Hưng Yên triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026 hơn 10 tỷ đồng, bắt 10 người (2 giờ trước)