-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Sao 360°
08/01/2022 20:56Hồ Văn Cường bị chỉ trích vì dùng hình ảnh của mẹ nuôi Phi Nhung để PR
Ngày 5/1 lễ cúng 100 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung đã được tổ chức tại Việt Nam. Rất đông các con nuôi của cố ca sĩ và bạn bè thân thiết đã đến tham dự. Tuy nhiên Hồ Văn Cường vẫn vắng mặt.
Dù không xuất hiện tại lễ cúng 100 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung cùng các người con nuôi khác nhưng chều 5/1 trên các trang Facebook liên tục xuất hiện bài viết và hình ảnh được cho là Hồ Văn Cường đã tự lập bàn thờ cố ca sĩ Phi Nhung tại nơi ở mới. Trong ảnh nam ca sĩ tự tay cắm hoa, dâng mâm cơm cúng vào thời điểm 49 ngày của mẹ nuôi.
Theo thông tin bài viết này đã chia sẻ: "Cho dù có xảy ra nhiều chuyện buồn vui, mẹ Nhung vẫn là người mà em kính yêu và mang ơn suốt đời. Đâu phải cứ đưa lên mạng khóc lóc, kể lể là có hiếu. Em tự lập bàn thờ tại nơi ở và mỗi bữa ăn em vẫn để chén cơm mời mẹ Nhung ăn cùng. Đây là mâm cơm chay tự tay em chuẩn bị cúng mẹ Nhung lúc 49 ngày".

Dù chưa xác minh được thực hư của những bức ảnh này nhưng nhiều người hâm mộ lẫn cư dân mạng bày tỏ sự vui mừng và cảm phục nam ca sĩ vì hành động chí hiếu này.
Tuy nhiên, mới đây, một người em thân thiết của Phi Nhung đã khiến cư dân mạng bất ngờ khi có bài đăng lên án chỉ trích hành động được cho là lợi dụng mẹ nuôi để PR của Hồ Văn Cường. Người này còn thẳng thắn nói Hồ Văn Cường bất hiếu, sống không tình không nghĩa nhưng luôn cố diễn vai người tội nghiệp bị hại.
"Lúc cần tiếng nói của con, động thái của con để bảo vệ mẹ nuôi con thì con không làm, bây giờ con lập bàn thờ cúng mẹ con, mỗi ngày con đốt nhang trước di ảnh của mẹ, con có hổ thẹn không", người này chia sẻ.
Đặc biệt, cô còn hé lộ việc quan trọng trong ồn ào Trang Trần livestream hỏi Hồ Văn Cường thực hư việc nhờ nữ streamer đòi tiền mẹ nuôi chỉ vừa mới mất. Cô tiết lộ Hồ Văn Cường nhất quyết không lên livestream minh oan để cố ca sĩ Phi Nhung bị người khác chà đạp, chỉ trích nặng nề. Hiện nay, bài đăng này đang thu hút dự chú ý của cư dân mạng.

Sau khi Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường đối diện với nhiều ồn ào, thi phi liên quan đến số tiền đi diễn của nam ca sĩ trong suốt những năm qua. Tuy nhiên, những ngày gần đây, Hồ Văn Cường đã dần xuất hiện trở lại với khán giả sau thời gian dài vắng bóng. Nam ca sĩ xuất hiện trong livestream và song ca cùng danh ca Ngọc Sơn.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Khởi tố, bắt tạm giam Hải Sapa TV và vợ (36 phút trước)
- Bắt giữ thanh niên 20 tuổi cướp tài sản, giở trò đồi bại với người phụ nữ 63 tuổi (1 giờ trước)
- Người đàn ông rủ bạn tình đồng tính vào nhà nghỉ rồi trộm dây chuyền 10 chỉ vàng (1 giờ trước)
- Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo vừa trải qua phẫu thuật (2 giờ trước)
- Nhiều tỉnh miền Bắc mưa to trở lại từ đêm nay (2 giờ trước)
- Vừa đăng quang Miss Korea 2026, Woo Seo Yoon lập tức vướng tranh luận vì loạt ảnh quá khứ (2 giờ trước)
- Tân thị trưởng Hàn Quốc gây chú ý khi đội tóc giả, nhảy Kpop quảng bá thành phố (2 giờ trước)
- Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh (3 giờ trước)
- Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 (3 giờ trước)
- Hyundai Creta giảm giá kỷ lục 79 triệu đồng, đe dọa phân khúc sedan hạng B (3 giờ trước)