-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Sao 360°
21/04/2016 21:33Hồ Vĩnh Khoa: "Tôi bất lực trước scandal ảnh đồi trụy"
- Tôi thấy hơi bực vì rắc rối từ đâu rớt xuống đầu mình. Tôi phải đối mặt với nhiều vấn đề nảy sinh, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp. Vài ngày gần đây, tôi bị đồn thổi tự tung ảnh giường chiếu. Bức ảnh đó nhân vật bị che mặt, chỉ lộ ra khuôn miệng hao hao nên công chúng mặc định là tôi.
Hiện tại tôi chưa có bất kỳ một dự án phim ảnh, âm nhạc, sự kiện gì đến phải bất chấp để nổi tiếng bằng mọi giá. Huống hồ, tôi đang có những hợp đồng quảng cáo du lịch và hình ảnh khá đẹp mắt. Scandal xảy ra khiến công việc của tôi bị trục trặc. Tôi cũng đang có người yêu nên không lý do gì lại tự bày vẽ chuyện xấu để đánh mất mối quan hệ tốt đẹp.
![]() |
| Hồ Vĩnh Khoa khẳng định những tấm ảnh khoe hình thể trên trang cá nhân của mình đều được đầu tư chất xám chứ không chỉ khoe da thịt đơn thuần. |
- Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ bị một ai đó chơi xấu nhưng rồi sẽ qua. Tôi nghĩ càng làm to chuyện chỉ càng mang tiếng là thích gây chú ý và giải thích cũng làm mọi thứ thêm rối. Bởi khán giả thấy tôi hay đăng ảnh nude nghệ thuật nên đa số sẽ nghiêng về những tin đồn hơn. Tôi muốn chờ mọi thứ lắng xuống, mọi người bình tâm rồi mới lên tiếng. Nhưng có vẻ tôi sai lầm bởi sau sự im lặng là hàng loạt rắc rối. Thậm chí, sau scandal, có bài viết còn nói tôi tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Tôi rất buồn vì mình là người bị hại. Tôi bị người khác hack tài khoản để tung thông tin xấu. Tôi đã không được bảo vệ mà còn bị dọa phạt.
Tôi chỉ muốn hỏi với một người bình thường, không cần phải nổi tiếng, có điên khùng không mà để những hình ảnh đó lộ diện? Giờ tôi cảm thấy cực kỳ giận nhưng bất lực.
- Anh nghĩ mình bị chơi xấu vì lý do gì?
- Tôi không biết. Hôm đầu tiên nhận tin, tôi kiểm tra lại tài khoản mạng xã hội rồi tức tốc đổi toàn bộ mật khẩu. Tôi cũng không biết ai là người đứng sau trò này nhưng quả thật họ đã thành công trong việc gây sóng gió cho cuộc sống của tôi.
- Khán giả dễ tin vào những bức ảnh giả kia bởi anh thường xuyên đăng ảnh khoe thân thể lên trang cá nhân. Anh nghĩ sao?
- Những bức ảnh tôi đăng lên mạng xã hội đều có góc chụp và bố cục rõ ràng. Trông chúng đơn giản nhưng để chụp ra như thế rất khó khăn và mất công sức. Nó không chỉ là "cuộc chơi" đơn thuần mà còn là nhiếp ảnh và nghệ thuật. Tôi từng nói vui với vài người bạn về scandal của mình rằng nếu có lộ ảnh "nóng" thật, cũng phải lộ cái đẹp chứ không như vừa rồi.
Huống hồ, tài khoản mạng xã hội của tôi đi theo phong cách phóng khoáng và trải nghiệm. Hai phần ba hình ảnh tôi đăng là về du lịch và thể thao, còn lại là những thành quả của việc rèn luyện cơ thể. Tôi thấy mình cố gắng rèn luyện thì chụp lại kết quả. Đâu phải điều gì quá đáng.
Nếu có ai nói tôi dùng chúng để đánh bóng tên tuổi hay mục đích đen tối nào đó, chắc giờ Hồ Vĩnh Khoa đã giàu có, nổi tiếng và an nhàn hơn rất nhiều rồi chứ không cần phải làm việc đầu tắt mặt tối như bây giờ.
![]() |
| Nam diễn viên ngoài những tấm ảnh khoe hình thể còn chia sẻ những khoảnh khắc khó quên khi đi du lịch đó đây trên mạng xã hội. |
- Tôi ghét nhất những bình luận nói về chuyên môn, nghề nghiệp của mình. Nếu là ngày trước, chắc chắn tôi sẽ phản ứng mạnh. Nhưng giờ thì tôi nghĩ mỗi người sẽ có gu thẩm mỹ, cách nghĩ, sở thích khác nhau nên tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ quan tâm những gì hay, tốt và mình có thể sống với nó mà không thấy hổ thẹn.
Với lại, tôi nghĩ cũng nên xem xét lời chê đến từ những con người thế nào. Nếu người chê mình không có gu thẩm mỹ, không đáng phải quan tâm thì tôi kệ. Người ta đã không thích thì sẽ có cả nghìn lý do để nghĩ xấu về mình. Còn nếu lời chê đến từ đến những người mình tôn trọng, bạn bè thân thiết, người hiểu được những gì mình làm thì tôi mới lắng nghe góp ý.
- Anh được săn đón ra sao trước hình ảnh nóng bỏng?
- Đó chỉ là suy đoán của mọi người thôi. Trước giờ làm gì có đại gia nào săn đón tôi. Tôi cũng không có ý định quen đại gia. Vẻ ngoài của tôi khá lạnh lùng nên cũng ít người dám làm quen, chỉ toàn những bạn "choai choai" thôi. Với những người mình không thích, tôi càng khó bắt chuyện.
- Dùng AI làm giả mã vé concert BIGBANG, thanh niên 19 tuổi lừa đảo hàng chục triệu đồng (20:10)
- Gia Lai: Hơn 100 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc bánh mì (1 giờ trước)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (2 giờ trước)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (2 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (2 giờ trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (3 giờ trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (3 giờ trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (3 giờ trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (3 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (4 giờ trước)

