-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Sao 360°
11/07/2018 17:27Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam: 'Tôi có một người chồng rất lạ'
Đăng quang năm 1988, Bùi Bích Phương chính là Hoa hậu đầu tiên trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Sáng 10/7/2018, có mặt tại buổi họp báo công bố kết quả vòng sơ khảo miền Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018, Bùi Bích Phương vẫn khiến công chúng xôn xao với nhan sắc thách thức thời gian.
Hoa hậu Bùi Bích Phương cho hay, hiện tại chị đang có cuộc sống khá bình yên, hạnh phúc với vai trò làm vợ, làm mẹ và là người quản lý công ty riêng:
"Cuộc sống của tôi hiện tại khá bình dị, ngoài giờ làm, tôi dành toàn bộ thời gian chăm sóc chồng và 2 con. Tôi có một người chồng rất lạ. Dù gia đình có người giúp việc và cũng có điều kiện để đi ăn tiệm, nhưng với anh chẳng có bữa cơm nào hấp dẫn bằng bữa cơm do tôi nấu. Chính vì thế, sau giờ làm, tôi sẵn sàng đi chợ, vào bếp nấu cơm cho chồng con.
Tính tôi vốn giản dị, hầu như không có thời gian làm đẹp nên khi ra đường tôi không trang điểm nên nhiều khi ra đường chẳng ai nhận ra tôi từng là Hoa hậu".
Kiêm nhiệm nhiều công việc: Vừa làm vợ, làm mẹ lại quản lý công ty riêng và hoạt động xã hội, Hoa hậu Bùi Bích Phương cho biết chị hầu như không có thời gian dành riêng cho bản thân:
"Chồng tôi khá bận rộn nên những việc như dạy dỗ, đưa đón con cái và chăm lo nhà cửa đều do tôi đảm nhiệm.
Mỗi buổi sáng, tôi đưa con tới trường, sau đó về công ty làm việc rồi chiều lại đón con. Mọi người cứ hỏi quỹ thời gian đâu để tôi hoàn thành ngần ấy vai trò trong 1 ngày. Thú thực, để hoàn thành tốt những việc nói trên, tôi bắt buộc phải cắt giảm tối đa thời gian cho bản thân mình.
Không nói quá, tôi bận đến mức chẳng còn thời gian để đi spa làm đẹp nên thường bị các chị bên viện chăm sóc sắc đẹp trách yêu là: "Cậy mình đẹp rồi nên chẳng bao giờ qua spa cả".
Tôi cũng không có thời gian để đến các phòng tập hòng giảm eo hay giữ dáng. Để tiết kiệm tối đa thời gian mà vẫn có thể rèn luyện được sức khỏe, tôi quyết định đi cầu thang bộ lên tầng 8 - nơi đặt văn phòng làm việc của tôi. Đây vừa là cách hiệu quả để rèn luyện sức khỏe lại rất tiện trong việc tiết kiệm thời gian".
Nếu thời gian gần đây, nhiều người nghi ngờ về giá trị của danh hiệu Hoa hậu thì Bùi Bích Phương lại có cái nhìn khác hẳn:
"Khi mới đăng quang, các người đẹp chỉ như 1 bông hoa mới chớm nở. Tôi nhận ra rằng sau khi đăng quang, ai cũng đẹp dần lên. Như vậy, quãng thời gian sau khi đăng quang mới chính là thời điểm để các thí sinh, các Hoa hậu dần hoàn thiện mình cả về nhan sắc lẫn tri thức và tâm hồn".
Chính vì thế, Bùi Bích Phương vui vẻ cho biết chị rất ủng hộ nếu con gái muốn tham gia 1 cuộc thi nhan sắc nào đó. Người đẹp tiết lộ, con gái chị rất hứng thú với các cuộc thi nhan sắc vì cô bé thần tượng mẹ:
"Điều khiến tôi cảm thấy hài lòng nhất về chiếc vương miện đó là con gái tôi rất thần tượng tôi. Ngày trước, tôi từng đi du học Hàn Quốc, nay với điều kiện của gia đình, con có thể du học ở nhiều nước, kể cả châu Âu nhưng vì muốn được giống như mẹ nên con vẫn quyết định chọn du học Hàn Quốc.
Con cũng rất quan tâm tới các cuộc thi nhan sắc. Mỗi lần tham gia cuộc thi nào, tôi đều đưa con đi theo. Tới những cuộc thi đó, con tiếp xúc với các thí sinh với thái độ hết sức trân trọng và cầu thị. Điều con ấn tượng nhất ở các cuộc thi này là các chị thí sinh vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi.
Có lần, con còn tự xin số điện thoại của các chị thí sinh để trò chuyện, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau. Bản thân tôi không muốn định hướng nghề nghiệp hay tương lai của con, nhưng nếu sau này con muốn tham gia các cuộc thi nhan sắc, tôi sẵn sàng ủng hộ con".
Theo Thảo Nguyên (Soha/Thời Đại)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (50 phút trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (1 giờ trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (1 giờ trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (1 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (1 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (2 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (2 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (2 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (2 giờ trước)