-
Sản phụ 18 tuổi ghép bàn tay đứt lìa vào chân hiện ra sao sau ca sinh đôi đầy nghẹt thở? -
Hiện trường vụ quả đồi đổ ập ở Đà Nẵng: 3 người mất tích, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai -
Nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn, bác sĩ ép tim giữa đường ở Hà Nội, tình trạng hiện tại ra sao? -
Camera ghi toàn cảnh chồng đánh vợ lúc 2h50 sáng, cô gái chứng kiến lao vào che chắn, nguyên nhân ra sao? -
Viêm họng tưởng nhẹ, nữ sinh 16 tuổi rơi vào nguy kịch vì siêu vi khuẩn kháng thuốc "ăn" vào tim, não -
Phía sau cô gái 22 tuổi đỗ Thạc sĩ Harvard: Căn nhà giản dị, chiếc xe tải mưu sinh và nghị lực vượt qua hai lần biến cố -
Cảnh gã thanh niên cầm dao đe dọa, ép một người đi xe máy quỳ xin tha mạng? Nguồn cơn phía sau? -
Danh tính du học sinh Việt quay lén hơn 100 video tại nhà vệ sinh nữ, lời khai gây bất ngờ -
Danh sách phạt nguội mới nhất: 330 chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 -
Gia cảnh 2 đứa trẻ đập phá mô hình "Mã đáo thành công" 400 triệu đồng tại Quảng Trị
Sao 360°
26/01/2020 21:55Hoa hậu Khánh Vân: 'Tôi được lì xì cho số tiền lớn nhất là một tờ vé số 2 tỷ'
Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Khánh Vân cùng hai Á hậu Thúy Vân và Kim Duyên đã có buổi giao lưu trực tuyến trên kênh iHay TV. Tại đây, các người đẹp đã kể lại những kỷ niệm, thói quen ngày Tết của mình.

Người mở đầu là Hoa hậu Khánh Vân, cô chia sẻ: "Năm nay, cả nhà tôi sẽ ngồi lại cùng nhau để ăn uống và chơi lô tô, một trò không thể thiếu trong ngày Tết.
Điều đầu tiên tôi làm ngày Tết là đi chùa, chúc Tết, lì xì cho ba mẹ. Khoảnh khắc giao thừa, tôi sẽ ngồi uống rượu cùng ba mẹ.
Tết đến mọi người thường có thói quen ăn thịt kho hột vịt, tôm khô củ kiệu, nhưng riêng tôi thì năm nào cũng bắt mẹ làm cà ri gà.
Tết nào tôi cũng tăng cân vì được ăn uống thả ga, không phải suy nghĩ gì đến công việc. Nhưng tôi sinh đầu tháng nên cứ Tết đến lại thêm một tuổi. Vì thế nên Tết tôi vừa vui vừa tủi.
Ngày Tết hồi nhỏ tôi chỉ được sắm hai bộ đồ, một bộ mặc giao thừa và một bộ để chúc Tết ông bà. Mùng hai tôi mặc lại bộ đồ giao thừa còn mùng ba mặc lại bộ mùng một.
Số tiền lì xì nhiều nhất tôi từng nhận được là 100 đô ba tặng cho tôi".

Á hậu Thúy Vân thì nói: "Tết năm nay, tôi sẽ vẫn tiếp tục như mọi năm là đi thăm ông bà, bà con hàng xóm. Quan trọng nhất là mỗi năm tôi vẫn đi du lịch cùng ba mẹ nên năm nay cũng như vậy.
Ngày đầu năm, tôi sẽ đi nhà thờ, chúc Tết ông bà ngoại. Tôi thèm ăn củ kiệu nên năm nay chắc chắn sẽ ăn. Tôi thích nhất bánh chưng ăn cùng củ kiệu, nên ba ngày Tết đều ăn.
Trong vài năm gần đây, tôi không đi mua đồ Tết nữa vì đã mua khá nhiều đồ trong năm rồi nên đến Tết lấy lại đồ ra mặc thôi.
Hồi nhỏ, mẹ tôi hay dắt ra chợ Bà Chiểu mua đồ và mặc cả rất kinh, người ta nói 200 trăm ngàn mặc cả xuống 70 ngàn họ vẫn bán. Mẹ mua cho tôi hai bộ đồ mặc Tết và cất đi để mặc vào những dịp đặc biệt trong năm, đến Tết năm sau mới được mua đồ mới.
Tôi nhớ, có một năm ba mẹ tôi chơi lớn, không lì xì mà chuyển khoản cho tôi mấy chục triệu để mua đồ. Tôi xem đó là số tiền lì xì lớn nhất mà tôi được nhận".

Vừa nghe Á hậu Thúy Vân nói vậy, Hoa hậu Khánh Vân liền đáp ngay lập tức: "Nhưng mà tôi chợt nhớ ra rằng, có năm tôi đến nhà ông nội và được lì xì cho số tiền lớn nhất là một tờ vé số 2 tỷ".
Á hậu Thúy Vân thấy thế liền tò mò hỏi: "Nhưng có trúng 2 tỷ thật không?".
Hoa hậu Khánh Vân ngượng ngùng đáp: "Dạ không ạ".
Cô chia sẻ tiếp: "Ước mơ của tôi trong năm nay là thực hiện được những điều mình ấp ủ, mong đợi và phấn đấu nhiều hơn nữa để đến được với đấu trường quốc tế.
Tôi cũng mong mọi người sẽ luôn yêu thương, đón nhận và đồng hành cùng tôi trên chặng đường phía trước. Tôi không quên gửi lời tốt đẹp tới mọi người. Chúc mọi người luôn hạnh phúc, bình yên trong cuộc sống và thành công trong công việc".

Á hậu Kim Duyên thì tâm sự: "Tết năm nay, cả đại gia đình nhà tôi gồm ông bà nội, cô chú, em út sẽ ngồi ăn uống và chúc mừng vị trí tôi đã đạt được.
Vào ngày giao thừa tôi sẽ đi chùa, sang mùng một thì tụ tập nhóm bạn thân để tụ họp, chúc Tết nhau. Đặc biệt, tôi sẽ về thăm bà nội và ăn món thịt kho do bà làm. Bà nội tôi làm món đó rất ngon nên năm nào cũng phải ăn và tăng cân vì nó. Ngoài ra, tôi còn rất thích ăn mứt mãng cầu.
Tôi may mắn có các anh chị lớn tuổi hơn mình trong họ hàng cho đồ nên Tết năm nào tôi cũng đi xin đồ, nên không tốn tiền nữa".
Theo Tùng Ninh (Trí Thức Trẻ)
- Tòa tuyên án nhóm người thuê nhân viên rót bia rồi lật kèo tiền phục vụ, đánh người thương tật 14% (17:02)
- Sản phụ 18 tuổi ghép bàn tay đứt lìa vào chân hiện ra sao sau ca sinh đôi đầy nghẹt thở? (56 phút trước)
- Israel phá hủy "tài sản chiến lược" từng phục vụ cố lãnh tụ tối cao Iran, đánh vào mạng lưới quân sự (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ quả đồi đổ ập ở Đà Nẵng: 3 người mất tích, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai (1 giờ trước)
- Bài hùng biện của thí sinh Miss World Vietnam gây sốt khi trả lời câu hỏi “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” (1 giờ trước)
- Tăng Thanh Hà tình tứ bên chồng Louis Nguyễn, vóc dáng khác lạ gây chú ý (1 giờ trước)
- Khối ngoại bán ròng hàng trăm tỷ, cổ phiếu Novaland vẫn tăng nóng 5 phiên liên tiếp: Điều gì đang diễn ra? (1 giờ trước)
- "Vua xe ga" 150cc mới chính thức ra mắt giá 39 triệu đồng: Được săn đón hơn Honda Air Blade và Vario (1 giờ trước)
- Nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn, bác sĩ ép tim giữa đường ở Hà Nội, tình trạng hiện tại ra sao? (1 giờ trước)
- Nghệ An: Bị công an kiểm tra, người đàn ông "vứt" cả vợ lẫn ma túy để bỏ chạy thoát thân và cái kết (1 giờ trước)