-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Sao 360°
27/10/2022 21:07Hoa hậu Lý Gia Hân suýt đột tử vì bệnh tim tái phát
Trên East Weekly, hoa hậu Lý Gia Hân kể về thời khắc suýt mất mạng vì căn bệnh tim đột ngột tái phát hồi đầu năm. "Chút nữa thôi tôi đã vĩnh viễn ra đi. Chưa bao giờ tôi đối diện với thời khắc sinh tử lớn như thế", cô nói.

Hôm 11/1, Lý Gia Hân bất ngờ có triệu chứng khó thở, tức ngực, cơ thể suy kiệt. Thời điểm phát bệnh lúc nửa đêm nên chồng cô đã nhờ bác sĩ đến nhà khám. Do ảnh hưởng của thuốc, Lý Gia Hân xin được chợp mắt giây lát đợi đến sáng sẽ nhập viện. Tuy nhiên, phía bệnh viện yêu cầu gia đình đưa cô vào viện ngay vì nếu chậm trễ cô sẽ chết tim hoàn toàn.
Thời điểm nhập viện, hoa hậu Hong Kong rơi vào tình trạng gần như hôn mê. Các cơ quan nội tạng của cô như gan, thận đều đã ngừng hoạt động. Cô nhanh chóng được đưa vào ICU (phòng chăm sóc đặc biệt), can thiệp máy móc và bơm máu để trở về trạng thái ổn định.
"Các bác sĩ chẩn đoán tôi phát bệnh tim bẩm sinh, dẫn đến các cơ quan liên quan bị ảnh hưởng. Họ chia sẻ chỉ cần cấp cứu trễ trong một tiếng, cô có thể mất mạng hoặc sống đời thực vật", cô nói.

Sau khi hội chẩn, Lý Gia Hân được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ ống thông vì mạch máu bẩm sinh ở tim làm rối loạn nhịp tim. Người đẹp suốt nhiều tháng qua sinh hoạt, đi lại bình thường dưới sự theo dõi của bác sĩ. Cô vào viện thăm khám định kỳ 3 tháng một lần để đảm bảo sức khỏe ổn định.
Lý Gia Hân sinh năm 1970, cô tham gia cuộc thi thi nhan sắc năm 1988, được truyền thông Hoa ngữ gọi là 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong'. Sau danh hiệu trên, cô lấn sân diễn xuất, gây dấu ấn qua các phim: Phương Thế Ngọc, Lộc Đỉnh Ký 2, Đọa lạc thiên sứ, Hải thượng hoa, Nguyên Chấn Hiệp...
Năm 2008, Lý Gia Hân và tỷ phú Hứa Tấn Hanh kết hôn. Vị doanh nhân vốn là con trai ông Hứa Thế Huân - người từng giữ chức chủ tịch một số công ty xây dựng, ngân hàng lớn. Khi ông Hứa Thế Huân qua đời đã để lại khối tài sản khoảng 40 tỷ HKD (5,1 tỷ USD).
Rời showbiz nhiều năm, Lý Gia Hân yên phận với vai trò người mẹ, người vợ chốn hào môn. Cô hiện còn quản lý quỹ từ thiện và phụ giúp chồng các công việc kinh doanh gia đình. Người đẹp một thời cũng thỉnh thoảng nhận lời chụp quảng cáo, tham gia các sự kiện thời trang.
Theo Tuấn Chiêu (VietNamNet)
- Lai Châu có Chủ tịch UBND tỉnh mới: Ông Hà Quang Trung (17:09)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất tháng 11, được chuộng hơn nhiều iPhone Air (56 phút trước)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (1 giờ trước)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (1 giờ trước)
- Hành trình cổ tích: Bóng đá Haiti trỗi dậy giữa địa ngục tội phạm để giành vé dự World Cup (1 giờ trước)
- Yamaha chính thức ra mắt ‘xe ga quốc dân’ mới giá 23 triệu đồng: Đẹp át vía Honda Vision và SH Mode (1 giờ trước)
- Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế (1 giờ trước)
- Hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi hơn 170 căn nhà, vẫn chưa thể khống chế (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn của em trai Quý Bình trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ (1 giờ trước)
- Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh (1 giờ trước)