-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Sao 360°
24/04/2018 23:10Hoa hậu Mai Phương Thúy: Sai hay đúng không quan trọng!
Hoa hậu Mai Phương Thúy là một trong những nghệ sĩ kín đáo nhất nhì showbiz Việt. Cô ít khi chia sẻ suy nghĩ bản thân hay các vấn đề liên quan tới đồng nghiệp trên các trên phương tiện truyền thông.
Trên Facebook cá nhân, Mai Phương Thúy cũng không bộc lộ quá nhiều tính cách, con người mình ngoài việc chia sẻ chuyện ham ăn, "mê trai" đẹp trong phim ngôn tình hay thỉnh thoảng là vài bức hình hàng hiệu...
Bản thân Mai Phương Thúy cũng tự nhận mình là cô gái nhạt nhẽo chẳng có gì để chia sẻ. Có lẽ vì thế mà mới đây, status đầy triết lý của cô hoa hậu xinh đẹp vừa tròn 30 tuổi đã khiến nhiều người chú ý.

Mai Phương Thúy viết: "Ngần này tuổi tôi mới nhận ra:
1. Sai hay đúng không quan trọng, không hối hận mới là quan trọng. Ý không phải là khuyên bản thân tôi cố gắng sống sao cho không phải hối hận, mà là dù sống như thế nào cũng nhất định không hối hận. Đúng thì không sao, sai thì trả giá, nhất định vui vẻ mà chấp nhận.
2. Tự đả kích bản thân là một tội ác.
Tôi nghe phát nhàm tai mọi người than phiền về chính họ. Tôi biết chắc đêm về họ ngủ không ngon, tôi biết chắc thành công hơn nữa họ cũng vẫn không hạnh phúc. Khiêm tốn và cầu tiến thực sự rất khác với tàn nhẫn với bản thân. Người không tha cho chính họ, rất biết cách làm khổ người khác.
3. Thương bản thân nhiều hơn. Người khác có thể thương mình hoặc không, nhưng mình nhất định phải thương người mình lúc nào soi gương cũng thấy".
Sau những dòng triết lý đầy nghiêm túc thì đến điều thứ 4 Thúy lại trở về với bản chất của một cô gái dễ thương và biết đùa:
"Có điều thứ 4 mà đến đây tôi mệt rồi, phải đi tắm rồi ngủ cho ngon, viết hay không viết tiếp: Không quan trọng", Thúy hài hước chia sẻ.
Những triết lý của Mai Phương Thúy nhận được nhiều sự đồng tình của bạn bè cô trên mạng xã hội.
Theo Gia Linh (Soha/Thời Đại)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




