-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Sao 360°
30/11/2018 03:00Hoa hậu Trung Quốc khổ sở sau vụ giật bồ tỷ phú của Naomi Campbell
La Tử Lâm bước chân vào showbiz với tư cách Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2011. Sau đó, cô tiếp tục ghi điểm khi có tên trong Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2011 được tổ chức tại San Paulo.
Với việc tham gia The Face của đài NBC, cộng tác cùng các chân dài hàng đầu như Naomi Campbell, Karolina Kurkova và Coco Rocha, La Tử Lâm đứng trước cơ hội lớn trở thành siêu mẫu gốc Á hàng đầu thế giới.
7 năm sau đăng quang, La Tử Lâm ngày càng xa rời ánh đèn sân khấu. Cái tên của cô trở thành nỗi xấu hổ với phụ nữ Trung Quốc. Theo Sina, La Tử Lâm đánh mất quá nhiều sau khi vướng vào mối quan hệ tay ba với doanh nhân giàu có Vladimir Doroni và siêu mẫu Naomi Campbell.
Hoa hậu vượt trội của Trung Quốc
La Tử Lâm sinh năm 1987 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Cô luôn tự hào về gốc gác nơi mình sinh ra. Được tiếp nhận môi trường giáo dục chuyên nghiệp, La Tử Lâm nói tiếng Anh tốt như người nước ngoài. Đó là ưu thế lớn của cô so với nhiều người mẫu gốc Hoa khác.
Ở tuổi 18, La Tử Lâm ngày càng lộ rõ tố chất người mẫu khi sở hữu chiều cao 1,83 m, vóc dáng gợi cảm và gương mặt đạt chuẩn. Năm 2003, La Tử Lâm chính thức bước chân vào showbiz bằng việc tham gia cuộc thi tìm kiếm người mẫu ở Thượng Hải.
Năm đó, cô đạt giải quán quân. Không lâu sau đó, La Tử Lâm tiếp tục giành vị trí số một tại cuộc thi người mẫu do đài truyền hình CCTV tổ chức.
Trên đà thắng thế, cô tiếp tục chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp và trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2011. Sau đăng quang, cô không cho phép bản thân nghỉ ngơi. La Tử Lâm sang Mỹ dự thi The Face và trở thành gương mặt được Naomi Campbell o bế.
Chỉ trong thời gian ngắn, năm 2012-2013, cô trở thành gương mặt yêu thích của các tạp chí và thương hiệu thời trang danh giá. Thời gian đó, Liu Wen còn là cái tên xa lạ bên cạnh La Tử Lâm. Cô phủ kín các trang bìa tạp chí và là gương mặt được yêu thích của L’Oreal, Vertu, Orbis.
Sự nghiệp đứt gánh, bị công chúng quay lưng
Nhận được sự o bế từ các nhãn hàng quốc tế, La Tử Lâm được truyền thông Trung Quốc ưu ái gọi là “siêu mẫu tương lai”. Đáng tiếc, bê bối đời tư khiến cô dần đánh mất vị thế. Tháng 6/2013, cô lộ ảnh thân mật trong kỳ du lịch với tỷ phú người Nga Vladimir Doronin.
Họ âu yếm công khai khi đi nghỉ ở Tây Ban Nha. Lúc này, “báo đen làng mẫu” mới biết bị đại gia Vladimir Doronin phụ bạc còn cô học trò La Tử Lâm là kẻ “đâm sau lưng”.
“Họ yêu nhau 5 năm và chia tay tháng 5. Tháng 6, anh ta đã ở bên người phụ nữ đó. Naomi Campbell thật sự đáng thương. Cô ấy đã tuyên bố không thể hợp tác với người phản bội mình”, người bạn của Campbell nói trên Twitter.
Cũng lúc này, dư luận hoàn toàn đứng về phía “báo đen”, chỉ trích La Tử Lâm là "hồ ly". Ngay sau scandal, La Tử Lâm bị công ty quản lý sa thải vì “không có đạo đức nghề nghiệp”.
Naomi Campbell bằng quyền lực của mình đã phong tỏa mọi hoạt động của Tử Lâm tại Mỹ. Chân dài Trung Quốc cũng không mặn mà với công việc, dành toàn thời gian bên người tình tỷ phú.
Tháng 8/2013, cô tiếp tục được trông thấy bên người tình tỷ phú trên du thuyền của Leonardo DiCaprio ở Tây Ban Nha.
Nhưng La Tử Lâm không đủ sức níu chân tỷ phú đào hoa. Họ chia tay chóng vánh sau đó. Kể từ năm 2015, không ai biết La Tử Lâm đang làm gì và ở đâu. Cô không cập nhật thông tin trên trang cá nhân hay chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Khán giả quê nhà gọi cô là "hồ ly giật người yêu của thầy", "nỗi xấu hổ của phụ nữ Trung Quốc". Trang Weibo của La Tử Lâm gần như đóng băng vì những bình luận tiêu cực.
Hồi tháng 3, khán giả mới có dịp gặp lại La Tử Lâm trong vai trò người huấn luyện cho một số mẫu nhí.
La Tử Lâm làm việc cho một thương hiệu thời trang nhỏ của Italy và chỉ có 4 học trò được mời tham dự. Cô khoe có 100 học trò nhưng chỉ 4 người đạt chuẩn để có thể trình diễn ở Florence. Thời gian sau đó, cô lại đưa 6 người mẫu nhí trình diễn ở New York.
“Tôi muốn làm lại từ đầu với những đứa trẻ. Tôi từng là một cô bé hay xấu hổ, thiếu tự tin vì chiều cao khác biệt. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người mẫu và tôi tin rằng các em nhỏ giống tôi cũng sẽ do dự như vậy”, La Tử Lâm nói trên Forbes.
“Tôi đọc rất nhiều thông tin về cuộc sống của mình. Họ nói tôi đang sống tồi tệ ra sao và bị gia đình hắt hủi thế nào. Tôi không còn sức để quan tâm đến những tin đồn đó nữa”, cô nói.
Theo Hiểu Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (11:25)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (11:16)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (11:07)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (11:02)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (1 giờ trước)