Sự ra đi đột ngột của Thượng úy Lê Văn Thắng ở tuổi 28 đã để lại niềm tiếc thương và bàng hoàng sâu sắc cho gia đình, đồng nghiệp cũng như khán giả.

Vào rạng sáng ngày 19/6,  Hòa Minzy chia sẻ khoảnh khắc đang trên đường đi cùng dòng trạng thái nghẹn ngào: "Chị gần tới nơi rồi, đợi chị nhé...". Lời nhắn gửi ngắn ngủi nhưng đong đầy tình cảm chân thành của Hòa Minzy dành cho người đồng đội cũ đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.

Hòa Minzy và Thượng úy Lê Văn Thắng từng có khoảng thời gian đồng hành đáng nhớ tại chương trình truyền hình thực tế Sao Nhập Ngũ 2022. Trong suốt thời gian phát sóng, nam quân nhân quê Nghệ An chiếm trọn cảm tình của người xem nhờ tính cách hiền hậu, sự thân thiện và nụ cười răng khểnh rạng rỡ luôn nở trên môi.

19-1781836114-hoa-minzy-di-xuyen-dem-ve-nghe-an-tien-biet-thuong-uy-le-van-thang-qua-doi-o-tuoi-28
Hoà Minzy về Nghệ An trong đêm để kịp dự tang lễ Thượng úy Lê Văn Thắng.

Đặc biệt, khoảnh khắc Thượng úy Thắng nhiệt tình tham gia vào đội văn nghệ "Tê Tay" do Hòa Minzy làm đội trưởng, vừa khoe giọng hát hay vừa nhảy múa minh họa đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng yêu, từng "gây bão" khắp các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ thân thiết với Hòa Minzy, anh còn được dàn sao Việt năm đó như Puka, Ninh Dương Lan Ngọc, S.T Sơn Thạch... vô cùng yêu quý.

Thượng úy Lê Văn Thắng sinh năm 1998, công tác tại Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2. Thời điểm tham gia chương trình với vai trò cán bộ khung huấn luyện, anh nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình sáng, vóc dáng cao ráo cùng tác phong nghiêm túc nhưng không kém phần gần gũi. Khán giả và người hâm mộ lúc bấy giờ vẫn thường ưu ái gọi anh bằng danh xưng "hot boy quân đội".

19-1781836167-hoa-minzy-di-xuyen-dem-ve-nghe-an-tien-biet-thuong-uy-le-van-thang-qua-doi-o-tuoi-28
Hoà Minzy và Thượng úy Lê Văn Thắng khá thân thiết khi tham gia Sao Nhập Ngũ.

Ngày 18/6, thông tin nam quân nhân qua đời được gia đình xác nhận. Sự mất mát quá lớn này khiến dàn nghệ sĩ tham gia Sao Nhập Ngũ đồng loạt đăng tải những lời tiễn biệt đầy xót xa trên trang cá nhân.

Càng đau lòng hơn khi người thân chia sẻ, Thượng úy Lê Văn Thắng từng ấp ủ dự định sớm đưa bạn gái về ra mắt gia đình để chuẩn bị cho tổ ấm nhỏ trong tương lai gần. Thế nhưng, kế hoạch hạnh phúc ấy đã mãi mãi khép lại ở tuổi 28.

Hành trình vượt dặm đường dài trong đêm của Hòa Minzy để về bên linh cữu người em không chỉ là lời tiễn biệt, mà còn là minh chứng cho tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng bước ra từ màu áo lính.

TN (SHTT)