Bị netizen chất vấn về việc nói một đằng làm một nẻo khi nhắc đến ông xã Thăng Văn Cương, Hòa Minzy đã có màn phản hồi thẳng thắn để bảo vệ quan điểm cá nhân.

Mối tình giữa Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương từ sau chương trình Sao nhập ngũ 2022 luôn là tâm điểm chú ý của dư luận. Tuy nhiên, đi kèm với sự ngưỡng mộ cũng là không ít những soi mói khiến nữ ca sĩ phải đưa ra quyết định hạn chế chia sẻ đời tư.

10-1773110448-hoa-minzy-khoe-thanh-tich-tai-sao-nhap-ngu-dap-tra-cuc-gat-khi-bi-mia-mai-chuyen-nhac-ten-ong-xa.jpg

Mọi chuyện bắt đầu khi Hòa Minzy đăng tải đoạn clip bắn súng tại Sao nhập ngũ với dòng trạng thái đầy tự hào: "Cũng cố nhận cái hoa bắn giỏi cho đồng chí chồng nở mày nở mặt". Ngay lập tức, một tài khoản đã vào để lại bình luận mỉa mai: "Bà bảo không nhắc tới nhưng vẫn nhắc như thường".

10-1773110448-hoa-minzy-khoe-thanh-tich-tai-sao-nhap-ngu-dap-tra-cuc-gat-khi-bi-mia-mai-chuyen-nhac-ten-ong-xa.jpg
Hòa Minzy trả lời sau khi đăng nhiều về bạn trai Đại úy.

Không im lặng cho qua, giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp đã phản pháo cực gắt: "Bảo không đăng, hạn chế đăng về 2 người chứ lại không nhắc tới thì có quá quắt lắm không vậy… Đừng bẻ chữ mà."

Nữ ca sĩ làm rõ rằng cô chỉ hạn chế hình ảnh chung để tránh thị phi và bảo vệ tính chất công việc quân nhân của chồng, chứ không hề có ý định xóa sổ sự hiện diện của anh trong cuộc sống hay lời nói của mình.

Hòa Minzy thừa nhận bản thân có lượng anti-fan rất đông nên phải cực kỳ cẩn thận. Cô hóm hỉnh chia sẻ với người hâm mộ: "Các chị xui em đăng nhiều nhé, các chị nhắm bảo vệ nổi em không? Chứ anti em đông lắm đấy".

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng tiết lộ lý do giấu chồng là để anh tập trung cho công việc chuyên môn. Đồng thời, vì đang trong "năm tam tai" nên cô muốn giữ mọi chuyện bình lặng nhất có thể để tránh những rắc rối không đáng có.

Dù hiện tại khá kín tiếng, nhưng Hòa Minzy đã bắt đầu hé lộ về kế hoạch về chung một nhà qua những cuộc trò chuyện cùng bé Bo.

 Nữ ca sĩ dự định sẽ chính thức lên xe hoa vào cuối năm 2027. Tuy nhiên, cậu con trai lém lỉnh của cô lại cho rằng thời gian này hơi lâu và mong muốn được sớm nắm tay bố đợi mẹ bước vào lễ đường.

TN (SHTT)