-
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết -
Lưu ý quan trọng từ kỳ thuế 2025: Trả lương trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt có bị loại khỏi chi phí hợp lệ? -
Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người -
Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết -
Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay -
Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công -
Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN -
Hà Nội: Xuất hiện mảnh đất 420m2 được cấp sổ đỏ cho hai người, xử lý ra sao?
Sao 360°
01/08/2016 16:17Hòa Minzy: "Tôi tự hào vì có bố là nhân viên bảo vệ"
Mặc dù đang ở giai đoạn khó khăn về tài chính nhưng Hòa Minzy vẫn rất lạc quan và yêu đời.
Gặp gỡ Hòa Minzy khá khó, cô liên tục bận rộn với lịch quay phim đã ký hợp đồng từ trước đó. Người đẹp sinh năm 1995 cho biết cô cũng ngại phải gặp gỡ báo chí vì luôn sợ bị nói hớ, sợ lại vạ miệng và vô tình bị "ném đá". Trò chuyện với Hòa Minzy một hồi lâu, cô mới từ từ mở lòng và chia sẻ những điều thầm kín nhất của mình.
| Tôi đang khá hoang mang về tiền bạc |
- Cuộc sống của chị thay đổi như thế nào sau Gương mặt thân quen 2016?
Đây có lẽ là cuộc thi mang lại cho tôi nhiều thứ nhất, tôi thầm cảm ơn chương trình Gương mặt thân quen đã cho tôi tham gia cuộc thi. Từ một cô bé nhút nhát, trầm cảm, sợ đám đông, tôi đã dần thích nghi lại với cuộc sống thực tại. Tôi cảm nhận được khán giả yêu mến mình hơn, cuộc sống của tôi cũng đang tốt dần lên.
Sau cuộc thi tôi phải bắt tay vào phim trường ngay lập tức vì đã ký hợp đồng từ trước đó, mặc dù phải bỏ khá nhiều show diễn nhưng tôi chấp nhận. Tôi muốn khán giả nhìn nhận tôi là một nghệ sĩ đa năng và có thực lực trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
- Sau cuộc thi mặc dù nhận được nhiều hiệu ứng tốt tại sao chị không "thừa thắng xông lên" với một sản phẩm âm nhạc mới?
Tôi vẫn đang loay hoay với việc tìm ca khúc, liên hệ với các nhạc sĩ để tìm được bài hát cũng như sản phẩm phù hợp. Tôi muốn mình chuyên nghiệp hơn trong công việc, không lựa chọn ngẫu hứng nữa mà phải là một bài hát thật hay. Một hình ảnh trưởng thành hơn để xứng đáng với tình yêu thương của khán giả.
- Đầu tư khá nhiều tiền vào Gương mặt thân quen, nhưng trước đó chị cũng không hoạt động nhiều, vậy chị kiếm được tiền chủ yếu từ đâu?
Ngày trước tôi có để được một khoản nhưng tôi đầu tư vào mua bài hát, làm phim nên giờ cũng đã gần hết. Tôi vốn không phải người dư dả nên chi tiêu khá gọn nhẹ, miễn sao đủ tiền nhà, tiền tiêu vặt cũng như chu cấp cho bố mẹ một khoản nhỏ. Hiện tại tôi khá là hoang mang về tiền bạc, tuy nhiên đây là chuyện tế nhị nên tôi cũng ít khi kêu ca.
Cùng bố mẹ sống trong căn phòng trọ chật chội nhưng đầy tình thương
- Được biết, hiện tại chị đã đưa bố mẹ vào Sài Gòn sống chung?
Đúng vậy, bố mẹ tôi cũng muốn vào Sài Gòn cùng tôi để chăm sóc cũng như đỡ đần tôi được phần nào. Gia đình tôi thuê trọ tại quận Bình Thạnh, suốt thời gian dài tôi bị trầm cảm, nhờ có bố mẹ mà tôi vững vàng tinh thần hơn nhiều. Tôi không tâm sự nhiều với bố mẹ nhưng tôi biết họ luôn hiểu con gái, dù căn nhà chúng tôi đang ở khá chật chội nhưng luôn ngập tràn tình thương, hàng xóm cũng luôn tươi cười, vui vẻ.
- Căn hộ khá nhỏ mà có đến 3 người ở, là con gái lớn trong nhà chị có thấy bất tiện?
Nhà ở hiện tại tôi thuê với giá 3,8 triệu đồng, cộng dồn mọi chi phí cũng đến hơn 5 triệu. Đây là nơi đã gắn bó với tôi nên tôi và bố mẹ cũng chưa có ý định chuyển nơi ở. Mặc dù nhà bé nhưng không quá bất tiện, tôi đang cố gắng tiết kiệm để thời gian tới có thể mua được căn nhà trả góp cho bố mẹ an tâm. Vì hiện tại gia đình tôi cũng đang nợ một khoản nên tôi muốn trả hết nợ nần rồi mới tính tiếp được.
- Cuộc sống ở Sài Gòn còn gặp nhiều khó khăn, sao chị không để bố mẹ ở quê?
Trên tôi còn có các chị nhưng đều đã có gia đình hoặc đi làm ăn xa, dưới tôi có một em trai, hiện em vẫn đang ở quê cùng với ông bà. Nên tôi nghĩ việc chăm sóc cha mẹ là điều nên làm nhất với tôi. Bố mẹ tôi là người ở quê nên sống rất tiết kiệm, sống khổ sở quen rồi nên họ thích đi làm chứ không chịu nổi được việc phải ngồi một chỗ.
Mẹ từng xin tôi đi làm osin cho hãng, đi lau chùi nhà cửa theo tiếng nhưng tôi phản đối, tôi có thể để mẹ đi làm nhưng đừng vất vả quá. Tôi chạnh lòng và nghĩ rằng, vậy mình đi làm ca sĩ làm gì, ở quê tôi cũng là người có tiếng tăm nên tôi khuyên nhủ mẹ cũng đồng ý. Mẹ nhiều lần muốn đi nhưng tôi nói mẹ ở nhà phụ tôi nấu nướng, chăm lo bếp núc và thỉnh thoảng đưa tôi đi diễn là được.
Còn bố tôi thì hiện tại đang đi làm bảo vệ, ông là người rất chăm chỉ trong công việc. Tôi tự hào là con gái của ông. Bố tôi cũng luôn tâm sự đi làm bảo vệ công việc khá nhàn, lại phù hợp với độ tuổi của bố hiện tại. Bố tôi rất giữ thể diện cho tôi, bố cũng giấu kín với mọi người công việc của bố vì ông cho rằng nó ảnh hưởng đến tên tuổi của con gái. Ở thành phố mọi người có thể nhìn nhận khác nhưng ở quê suy nghĩ hơi nặng nề một chút. Nếu sau này khi tôi ổn định hơn, tôi sẽ đưa bố mẹ về quê để họ có thể sống cuộc sống bình dị như những năm tháng trước. Còn nếu họ muốn ở đây với con gái, tôi cũng không phản đối.
- Sinh năm 1995, chị còn quá trẻ để có thể gánh vác trên vai những gánh nặng đến vậy?
Gia đình tôi đang nợ nần, tôi phải đi làm để trả nợ giúp bố mẹ, tôi cũng tự lập từ năm 16 tuổi nên tôi không coi đó là gánh nặng. Với tôi đó là nghĩa vụ, nhiều lúc tôi buồn và khóc thật nhiều, nhưng không để cho ai biết. Cách giải quyết stress của tôi đó chính là vứt đồ đạc lung tung khắp phòng rồi sau đó dọn dẹp lại, mọi thứ gọn gàng khiến tôi nhẹ lòng hơn.
Tôi chỉ cảm thấy mình là gánh nặng của bố mẹ khi gặp những scandal không đáng có. Tôi không dám đi đâu, gặp gỡ ai, tôi liên tục bị những lời nói chửi rủa, lăng mạ trên mạng xã hội.
Từng sợ ánh mắt mọi người khi ra đường vì chuyện tình cảm
- Việc chị bị khán giả ghét, liệu có phải do lùm xùm trong chuyện tình cảm của chị và bạn trai?
Tôi cũng không rõ lắm nhưng chắc chắn đó là một phần lý do, đấy là thời điểm 1 năm về trước. Nguyên một năm trời lần nào đi ra đường tôi cũng phải bịt khẩu trang, không phải bị mụn hay nổi tiếng gì cả mà tôi sợ ánh mắt của mọi người. Tóc tai tôi lúc nào cũng ủ rũ, không dám đi cafe với ai. Tôi vẫn đi quay hình bình thường nhưng không dám ra mắt sản phẩm, tôi không muốn bị nói là dựa hơi một ai đó để đánh bóng tên tuổi. Bao nhiêu dự định một năm trước tôi đều dành cho năm nay.
- Trong tình yêu chị là người như thế nào?
Tôi là một người mãnh liệt khi yêu, tôi yêu rất nhiều và có thể bất chấp mọi thứ vì người mình yêu. Nhưng đó là chuyện của Hòa Minzy một năm về trước, giờ đây tôi đặt công việc lên trước tình yêu một chút. Tôi là người sống rất tình cảm đôi khi điều đó nó lấn át đi lí trí của mình. Như việc tôi xăm hình ngày đó tôi cũng suy nghĩ rất vô tư và coi đó là điều thiêng liêng.
- Gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống như vậy, liệu bạn trai có giúp đỡ chị được gì trong tài chính hay tinh thần?
Trước mặt bạn trai thì tôi luôn coi như không có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn tươi tắn như hình ảnh mọi người nhìn thấy Hòa Minzy thường ngày. Tôi không muốn bạn trai phải lo lắng về mình, chúng tôi chia sẻ và động viên nhau trong cuộc sống nhiều hơn. Còn vấn đề tài chính thì không bao giờ, tôi là người phụ nữ rất độc lập trong chuyện tiền bạc.
Cám ơn những chia sẻ của Hòa Minzy!
Theo Khải Anh - Anne (Khampha.vn)
- Tử vi thứ 2 ngày 27/12/2025 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng, Mùi được ghi nhận (06:00)
- Quả bóng đồng nữ 2025 Thùy Trang bức xúc (26/12/25 23:03)
- NÓNG: Bộ Giáo dục "chốt" bộ SGK dùng chung toàn quốc từ năm học 2026-2027 (26/12/25 22:55)
- Sau 12 lần nâng cấp, "siêu ứng dụng" VNeID đã khác gì? (26/12/25 22:45)
- Nga cảnh báo công dân hạn chế tới Đức (26/12/25 22:36)
- Nguyễn Hoàng Đức lần thứ 3 giành Quả bóng vàng Việt Nam (26/12/25 22:20)
- Người đàn ông bị đâm tử vong ở Lào Cai, nghi phạm được xác định là vợ nạn nhân (26/12/25 22:06)
- Cổ phiếu “họ Vin” lao dốc, tỷ phú Phạm Nhật Vượng "mất" nhiều tiền nhất thế giới hôm nay (26/12/25 21:55)
- Google gây bất ngờ khi thử nghiệm cho phép đổi địa chỉ Gmail (26/12/25 21:27)
- Xe khách 34 chỗ chở gần 50 người, chủ xe và tài xế bị phạt gần 100 triệu đồng (26/12/25 21:22)