-
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc -
Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng -
Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý -
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang
Sao 360°
15/09/2017 21:39Hoà Minzy: "Tôi từng trầm cảm và sợ yêu sau đổ vỡ tình cảm"
Sau khi chia tay Công Phương và nhận nhiều chỉ trích, nữ ca sĩ sống khép kín, không dám ra ngoài.
| Yêu Công Phượng, Hoà Minzy từng vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ fan cuồng bóng đá và liên tục bị soi mói chuyện tình cảm |
- Mỗi khi nhắc đến Hoà Minzy, phần đông khán giả chỉ nhớ đến những ồn ào tình cảm của chị và Công Phượng với cái nhìn tiêu cực. Điều đó có khiến chị cảm thấy thiệt thòi?
Tôi cũng biết thời điểm đó hình ảnh của mình đã rất xấu trong mắt khán giả. Ngày nào đọc báo cũng thấy người ta nhắc đến chuyện tình cảm của mình, trong khi bản thân tôi là ca sĩ lại chưa có được một bài hit nào để họ thật sự nhớ tới, việc họ hiểu lầm và nghĩ xấu về tôi là điều không thể tránh khỏi.
Tôi đã phải đối mặt với áp lực dư luận suốt 2 năm qua mà không thể lên tiếng hay phản bác, bởi mọi chuyện xảy đến như vậy cũng đều do tôi mà ra.
Nhưng tôi không bao giờ hối hận về những chuyện đã xảy ra, bởi dù tốt hay xấu, nó vẫn là một phần của ký ức và tuổi thanh xuân của tôi. Tôi không nghĩ mình đã làm điều gì sai, bởi thật ra tôi cũng chỉ sống theo cảm xúc của mình, cũng cần yêu và được yêu như những người bình thường. Đáng tiếc, tôi đã chìm đắm quá nhiều trong cảm xúc mà vô tình quên mất mình là một nghệ sĩ, là người của công chúng, cần phải thận trọng hơn trong mọi nhất cử nhất động.
| Hòa Minzy đã phải đối mặt với áp lực dư luận suốt 2 năm qua mà không thể lên tiếng hay phản bác |
- Hoà Minzy đã phải đối mặt ra sao để vượt qua quãng thời gian khủng hoảng đó?
Có một thời gian tôi gần như trầm cảm, chỉ biết sống khép kín, không dám ra ngoài, cũng chẳng muốn nói chuyện hay chia sẻ với ai. Ngay cả gặp gỡ báo chí, tôi cũng rất ngại vì sợ mọi người sẽ hỏi về chuyện tình cảm. Phải mất một khoảng thời gian rất lâu, tôi mới dám đối mặt với mọi thứ và nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực hơn.
- Sau một thời gian dài chia tay và chịu nhiều tổn thương, liệu Hoà Minzy đã sẵn sàng yêu thêm lần nữa?
Suốt một năm qua, tôi không dám yêu một ai, vì bản thân tôi cũng đã mất một thời gian dài mới thoát khỏi cái mác “bạn gái” của một cầu thủ nổi tiếng.
Sau hàng loạt biến cố tình cảm, tôi không biết mình có nên yêu người nổi tiếng nữa hay không, và nếu yêu, tôi có nên công khai để mọi người biết hay không. Tôi sợ bị dư luận soi mói, chú ý quá mức về chuyện đời tư, nhưng cũng ngại bản thân sẽ một lần nữa sa lầy vào cảm xúc.
Nói thế không có nghĩa là tôi sợ chuyện hẹn hò sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, chẳng qua vì người ta đã nhắc tới tôi qua những tin đồn yêu đương suốt một thời gian rất dài, tôi không muốn đi lại vết xe đổ đó nữa.
Nhưng dù quá khứ có đau khổ đến mấy, tôi vẫn là một cô gái cực kỳ thích yêu (Cười). Tôi thích cảm giác được bạn trai âu yếm, quan tâm, bản thân tôi khi đã chìm đắm trong tình yêu cũng rất ngọt ngào và sến sẩm.
| "Suốt 1 năm qua, tôi không dám yêu một ai, vì bản thân tôi cũng đã mất một thời gian dài mới thoát khỏi cái mác “bạn gái” của một cầu thủ nổi tiếng" |
- Trong quá khứ, Hoà Minzy đã từng "ngọt ngào và sến sẩm" ra sao?
Tôi thường gọi bạn trai của mình bằng những cái tên thân mật như cún con, baby. Bên cạnh đó, tôi cũng rất thích nấu ăn và thích chăm sóc nên dù bận rộn công việc thế nào, tôi vẫn luôn dành thời gian để được ở bên người mình yêu, làm bánh, nấu nhiều món ngon cho người ấy.
Cũng vì quá sến sẩm nên mỗi khi ra đường, tôi thường thích nắm tay, thể hiện tình cảm như những cặp đôi bình thường. Nhưng ngặt nỗi, điều đó lại khiến nhiều người hiểu lầm và có những đánh giá không hay về tôi.
- Sau hơn 3 năm đi hát, liệu Hoà Minzy đã tự tin mua nhà, mua xe cho bản thân?
Tôi là mẫu phụ nữ hiện đại và tự lập, nhà và xe là mục tiêu mà tôi phải đạt được trước khi bước sang tuổi 25. Như vậy, người ta sẽ không nói tôi chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông và phủ nhận mọi công sức, cố gắng của mình.
Còn thời gian này, tôi vẫn ở nhà thuê và muốn tập trung lo cho bố mẹ. Ngày trước tôi từng ở căn nhà cấp 4 lụp xụp, chỉ ngủ dưới nệm và đất với giá 3,5 triệu/tháng, bây giờ thu nhập ổn định nên đã nâng cấp lên căn 7 triệu/tháng.
Cách đây không lâu, tôi từng “điên cuồng” tới mức thuê nhà hạng sang, có đầy đủ tất cả tiện nghi và giá thuê lên tới 30 triệu/tháng, nhưng rồi tôi cũng chỉ ở được 2 tháng là vội vàng “bỏ của chạy lấy người” vì hết sạch tiền (Cười lớn).
| Tự mua nhà và xe là mục tiêu mà Hoà Minzy đặt ra cho bản thân trước khi bước sang tuổi 25. |
- Chị có hài lòng về cuộc sống yên bình lúc này?
Tương đối hài lòng, về sự nghiệp, tôi nghĩ mình đang đi đúng hướng và dần được khán giả đón nhận. Về cuộc sống riêng, ở tuổi 21, tôi vẫn đang thoả sức sống đúng với tuổi thanh xuân của mình, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, hoàn cảnh gia đình cũng không còn khó khăn như trước. Điều duy nhất khiến tôi không yên tâm lúc này là sức khoẻ của bố mẹ, hy vọng cả hai sẽ luôn khoẻ mạnh và không phải đối mặt với quá nhiều bệnh tật.
- Hiện Hoà Minzy đã có kế hoạch gì trong thời gian tới?
Cách đây không lâu, tôi vừa tham gia Gương mặt thân quen và nhận được khá nhiều tình cảm từ khán giả. Sắp tới, tôi cũng sẽ tái ngộ với khán giả qua Cặp đôi hoàn hảo và lần đầu tiên thử sức với dòng nhạc xưa, tôi hy vọng khán giả sẽ được nhìn thấy một Hoà Minzy thật khác.
Tôi đã trải qua đủ mọi hỉ nộ ái ố trong nghề và nhận ra vị trí của mình đang ở đâu trong showbiz Việt. Dù được khán giả chú ý qua các gameshow truyền hình và mạng xã hội, nhưng cái tên Hoà Minzy vẫn chưa đủ sức hút để khiến khán giả bỏ tiền ra nghe mình hát. Tôi cũng tự nhủ bản thân rằng cần phải làm việc chăm chỉ và đầu tư sản phẩm nghiêm túc hơn, nói không với các scandal, thị phi để khán giả thay đổi cách nghĩ và nhìn nhận sự cố gắng của mình.
- Cảm ơn chị về những chia sẻ. Chúc chị thành công!
Theo H.Bùi (Dân Việt)
- Thót tim cảnh xe ben đè vạch liền "cắt mặt" xe khách, tài xế thoát nạn nhờ xử lý cao tay (15:17)
- Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn (15:01)
- Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn (37 phút trước)
- Nhận ưu đãi khủng, giá Toyota Corolla Cross lăn bánh còn cực rẻ giữa tháng 1/2026, đè bẹp Honda HR-V (44 phút trước)
- Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới (47 phút trước)
- Từ cậu bé "bị loại" đến trụ cột U23 Việt Nam: Gia cảnh phía sau Nguyễn Đình Bắc khiến nhiều người bất ngờ (55 phút trước)
- Kinh hoàng cảnh tượng “núi rác” trong phòng trọ của sinh viên 2k4: Chủ nhà “xanh mặt” khi phá khóa (1 giờ trước)
- Tin quảng cáo tăng kích thước “cậu nhỏ”, nhiều nam giới trả giá bằng sức khỏe (1 giờ trước)
- Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại (1 giờ trước)
- Ô tô không biển số lao vào nhóm công nhân đang ăn trưa, 5 phụ nữ tử vong (1 giờ trước)