-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
Sao 360°
24/03/2021 15:28Hoài Linh cấm Long Nhật làm liveshow và nói 'anh cần bao nhiêu tiền, em sẽ đưa cho tiêu'
Vừa qua, trên kênh Youtube của mình, ca sĩ Long Nhật đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh ngồi trò chuyện cùng đàn em Hồ Bích Trâm. Tại đây, Long Nhật tiết lộ một kỉ niệm giữa mình với Hoài Linh và Chí Tài.
Hoài Linh còn nói: "Anh cần bao nhiêu tiền, em đưa tiền cho anh tiêu. Em cấm anh không được làm liveshow"
Tôi muốn kể cho mọi người nghe về một người anh lớn, một người anh trong nghề với tôi, không riêng gì kịch nói, sân khấu, điện ảnh. Chúng tôi đã là anh em với nhau mấy chục năm nay rồi. Đó là anh Chí Tài.
Tôi chơi với anh Chí Tài thân thiết từ lúc anh ấy chưa chuyển qua làm hài, đóng phim. Lúc đó, anh ấy còn đang là một nhạc công tại hải ngoại.
Tôi nhớ hồi đó, tôi mới từ Việt Nam qua Mỹ và ở San Jose, bị bệnh nặng, phải nằm liệt trong bệnh viện một năm trời và ở nhà một cô em gái.
Khi khỏe lại, tôi gọi điện cho anh Chí Tài và anh Hoài Linh, nói rằng muốn làm một show ở San Jose.
Anh Tài vừa nghe xong đã nói luôn: "Ok, em trai muốn gì cứ nói với anh, anh sẽ hỗ trợ hết sức mình. Nhưng quan trọng là sức khỏe của em đã ổn chưa".
Ngay sau đó, anh Chí Tài bàn bạc với Hoài Linh. Hai người lập tức đặt vé cho tôi bay từ San Jose tới Nam California.
Hoài Linh còn nói: "Anh cần bao nhiêu tiền, em đưa tiền cho anh tiêu. Em cấm anh không được làm liveshow. Anh cần bao tiền để trang trải viện phí, em sẽ lo hết cho anh".
Sở dĩ Hoài Linh nói như vậy vì tôi mới ra viện, sức khỏe còn yếu. Tôi bị viêm phổi nặng, mới lành lại được một chút mà hát một đêm mấy chục bài là chết ngay. Cả anh Chí Tài và Hoài Linh đều lo lắng và nói vậy với tôi. Hoài Linh còn nói thêm:
"Nếu anh nhớ sân khấu quá, muốn hát quá, em sẽ book lịch cho anh hát một bài một show thôi".
Thế là anh Chí Tài và Hoài Linh lo cho tôi một show tại quận Cam. Đó là kỉ niệm mà tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.
Anh Chí Tài tập cho tôi từng bài hát, kể tôi nghe từng câu chuyện và dạy tôi nghe từng nốt nhạc, chỉ tôi phải hát sao cho đúng, cho hay.
Anh Chí Tài bảo luôn: "Lo gì mà lo, đóng với ai thì sợ chứ đóng với anh thì lo cái gì"
Đến khi anh Chí Tài về Việt Nam và hoạt động trong nước, hai anh em tôi đã làm rất nhiều phim truyền hình cùng nhau. Đặc biệt, có một bộ phim điện ảnh lớn lần đầu tiên tôi tham gia cũng được đóng cùng anh Chí Tài. Đó là phim của Ưng Hoàng Phúc và NSND Kim Cương.
Trong phim đó, tôi giả gái, đóng vai vợ của anh Chí Tài và mẹ của Ưng Hoàng Phúc.
Lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, lại được vào vai lớn khiến tôi hoang mang. Tôi bảo anh Chí Tài: "Anh ơi em lo quá!".
Anh Chí Tài bảo luôn: "Lo gì mà lo, đóng với ai thì sợ chứ đóng với anh thì lo cái gì, anh bày cho mà đóng, chỉ từng chút một. Anh sẽ tập cho em đến khi nào được thì thôi".
Thế là hai anh em tôi tập với nhau từng li từng tí, tập đến khi nào được mới bấm máy. Chính những kỷ niệm đó khiến tôi thương anh Tài vô cùng.
Theo Tùng Ninh (Nhịp Sống Việt)








- Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng (16:14)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu? (16:03)
- Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời" (22 phút trước)
- Zalo ra thông báo quan trọng, người dùng cập nhật sớm để không bị mất quyền lợi (32 phút trước)
- Bé 4 tuổi đuối nước ở bể bơi, người thân hoảng loạn sơ cứu sai cách (35 phút trước)
- Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy (36 phút trước)
- Novak Djokovic nhận án phạt từ TP Marbella (38 phút trước)
- Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong (52 phút trước)
- Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão (54 phút trước)
- Trịnh Sảng lại phá đảo cõi mạng: Manh nha trở lại, khoe cuộc sống "thiên đường" núp bóng đại gia đang bị truy nã (58 phút trước)




