-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Sao 360°
09/07/2020 22:00Hoài Linh đội nón, cầm máy cắt cỏ làm quần quật và tiết lộ thói quen ăn uống
Mới đây, trên kênh Youtube Bí mật Vbiz đã đăng tải một clip quay lại cảnh ghé thăm nhà thờ Tổ của danh hài Hoài Linh.
Theo những gì được quay lại trong clip, có thể thấy, khuôn viên nhà thờ Tổ của Hoài Linh rất rộng, lên tới cả ngàn mét vuông, với đầy đủ sân vườn, suối nhân tạo, non bộ, phong thủy trạm trổ tinh xảo, đắt giá.
Ngoài cây cảnh, Hoài Linh còn dành một phần lớn diện tích vườn phía sau, lên tới vài trăm mét vuông để trồng rau và cây ăn quả, với nhiều loại như rau muống, ớt, đu đủ. Có những cây đu đủ cao vút, mọc sai quả nhưng không ai hái.
Ngoài cây cối, Hoài Linh cũng chăn nuôi nhiều gia súc, thú vật, trong đó có cả nai và công. Anh nói: "Hiện tại tôi nuôi khoảng chục con nai, 5, 6 con công. Tôi có hai ao, một ao nuôi cá cảnh và một ao nuôi cá ăn. Ở vườn này tôi trồng đủ thứ, rau, dưa leo, khổ qua".
Được biết, suốt mùa dịch vừa qua, Hoài Linh không đi diễn và cũng không tiếp khách tới nhà thờ Tổ. Thậm chí, anh còn cho người làm của mình về quê và một mình ở trong nhà thờ Tổ, ngày ngày trồng cây, nuôi thú, chơi chim, hưởng cuộc sống điền viên thôn dã. Anh nói:

"Hiện tại, ít khách đến thăm tôi lắm vì mùa dịch tôi không tiếp ai hết. Cát Phượng cũng phải sau cách li mới lên.
Ngay cả nhân viên ở đền tôi cũng cho về quê rồi ở luôn đấy, 15 hôm sau lên Sài Gòn tôi tiếp tục bắt ở ngoài thêm 15 hôm nữa mới cho vào đền. Tôi thực hiện cách li rất chuẩn".
Trong nhà thờ Tổ, một tay Hoài Linh làm hết mọi việc, tới mức da đen sạm đi. Ngay cả đến việc cắt cỏ, dọn vườn, anh cũng tự mình đội nón, cầm máy cắt cỏ đi làm, không khác gì một người nông dân thực thụ.
Nhìn cuộc sống của Hoài Linh bên trong nhà thờ Tổ, không ai nghĩ đây lại là một danh hài hào nhoáng trên sân khấu, với khối tài sản trăm tỷ. Tuy nhiên, Hoài Linh lại tỏ ra khá thoải mái, vui vẻ với cuộc sống hiện tại.

Ngoài ra, Hoài Linh còn tiết lộ bất ngờ về cân nặng và thói quen ăn uống thường ngày của mình. Anh nói:
"Hiện giờ tôi 58 kg, tôi chỉ mong lên tầm 3 kg thành 60 kg, 61 kg là ổn rồi. Tôi ăn mãi mà không béo được. Tôi ăn thịt kho tàu chỉ ăn mỡ thôi, không ăn thịt.
Tôi với Chí Tài ăn cơm với nhau không bao giờ sợ phải giành ăn vì tôi chỉ ăn mỡ, da và xương còn Chí Tài ăn nạc. Bởi vậy nên hai anh em tôi từ xưa đến giờ không bao giờ gây lộn,
Tôi ăn nhiều thịt mỡ như vậy nhưng không béo lên được vì tôi ít ăn đồ nước. Tôi hầu như không ăn canh, súp, cháo.

Thường thì khi ăn cơm, tôi ăn hết rồi mới múc một bát canh nhỏ để húp. Khi nào chán không muốn ăn, tôi sẽ đổ canh vào cơm để húp cho nhanh".
Ngoài việc trồng cây, nuôi thú, chăm lo cho nhà thờ Tổ, Hoài Linh vẫn dành nhiều thời gian cho việc lễ bái, cúng lễ và coi đây là sứ mệnh quan trọng của mình. Trong clip, anh mới đặt may một bộ long bào rất đẹp để mặc khi cúng lễ.
Theo Lan Phương (Trí Thức Trẻ)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (38 phút trước)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (1 giờ trước)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (1 giờ trước)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (1 giờ trước)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (1 giờ trước)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (2 giờ trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (2 giờ trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (2 giờ trước)