“Trên mạng lâu lâu vẫn có những thông tin kiểu như: Hoài Linh chết rồi, Hoài Linh đột quỵ, Hoài Linh bất tỉnh”, nam nghệ sĩ nói.

Tại sự kiện công chiếu bộ phim “Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàng” chiều ngày 25/8, NSƯT Hoài Linh xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen lịch sự. Nam nghệ sĩ trông tươi tắn khỏe mạnh không như tin đồn sức khỏe yếu, nguy kịch trên mạng thời gian qua. 

Khi được hỏi về sức khỏe của mình, NSƯT Hoài Linh bày tỏ: “Khi nhận phim này, tôi nghĩ chắc nhẹ nhàng, hành trình chỉ có 2 ngày 1 đêm thôi nhưng khi vô phim rồi mới biết, quay cực hơn cả Làm giàu với ma phần 1 tới mấy lần. Trong Làm giàu với ma phần 1, cảnh cực nhất của tôi là cõng Tuấn Trần. Lúc đó Tuấn Trần ăn chay mà lên cân, giờ không ăn chay mà xuống cân. Phải mà lúc đó Tuấn Trần được như bây giờ thì tôi đỡ biết mấy

Hoài Linh: “Sáng vừa ngủ dậy thấy người quen gọi điện cho mẹ tôi hỏi, Hoài Linh bị gì vậy chị?” - Ảnh 1.
NSƯT Hoài Linh tại sự kiện công chiếu phim.

Còn chuyện sức khỏe của tôi, trên mạng lâu lâu vẫn có những thông tin kiểu như: Hoài Linh chết rồi, Hoài Linh đột quỵ, Hoài Linh bất tỉnh… Sáng vừa ngủ dậy thấy người quen gọi điện cho mẹ tôi hỏi: “Hoài Linh bị gì vậy chị?” 

Giở ra xem mấy clip trên mạng thì thấy cái hình họ ghép vô, Minh Nhí đứng khóc. Mà 10 cái đám ma, Minh Nhí mặc 1 bộ đồ duy nhất. Họ lấy hình đó ghép qua hết đám này tới đám kia. 

Nói chung, ơn trên thương, tổ độ, phim quay 43 ngày thì tôi quay gần 40 ngày và trong suốt quá trình quay, tôi đều khỏe mạnh, chỉ có đạo diễn dập mới mệt thôi. Dập là vì, đoàn phim này làm hình như không biết mệt hay sao đó. 1 cảnh dưới nước thôi mà quay từ 4 giờ chiều hôm trước tới 4 giờ sáng hôm sau, nằm suốt dưới nước, không cho lên. 

Cảnh tôi lặn xuống vớt Tuấn Trần và Võ Tấn Phát lên còn phải đeo tạ nặng lắm. Cảnh đó là quay 1 đêm tới sáng. Quay xong là hôm sau tôi bay sang Mỹ. Tựu chung là, sức khỏe của tôi ổn, không có gì xảy ra. Chỉ có đạo diễn Trung Lùn sợ thôi. Có những cảnh, tôi xin cho tôi làm thật luôn, làm một lần cho nhanh nhưng Trung Lùn bảo “anh đừng giỡn”. 

Nhưng tôi hy vọng là với những khó khăn đó thì khán giả sẽ được xem những thước phim hay, thước phim đẹp”.

Hoài Linh: “Sáng vừa ngủ dậy thấy người quen gọi điện cho mẹ tôi hỏi, Hoài Linh bị gì vậy chị?” - Ảnh 2.
Nam nghệ sĩ giữ trẻ trung, thần thái khỏe mạnh, vui vẻ.

Hoài Linh cũng cho biết, anh duy trì cân nặng như hiện tại hàng chục năm qua và điều đó giúp sức khỏe của anh khá ổn định chứ không phải do anh có bệnh như tin đồn thổi trên mạng. “Trước giờ, tôi luôn duy trì cân nặng tầm 57, 58 kg. Lúc tôi mập nhất là 61 kg, mọi người đồn tôi đi bơm mặt. Hồi đó khán giả còn viết thư tay. Mỗi lần tôi đi diễn ở sân khấu Trống Đồng hay 126, khán giả bảo “Linh ơi, đừng mập nữa”. Hồi đó tôi hay đóng vai già. Trong 1 tháng, tôi ép còn 56,57 kg và giữ tới bây giờ. Giờ có muốn mập cũng không mập nổi. Tăng nửa kg là nhiều. Việc mình nhẹ cân cũng làm tôi khỏe hơn”.

Theo Cao Thanh Hương (Nguoiduatin.vn)