Sao 360°

Hoài Linh tập tạ trong nhà thờ Tổ, phát hiện điều bất ngờ, quyết định ngừng tập trong 10 năm

Hoài Linh đã quyết định ngừng tập 10 năm sau khi phát hiện ngay trên thanh tạ có tổ chim.

Sau nhiều ngày tháng được khán giả mong đợi, NSƯT Hoài Linh đã chính thức lập kênh Youtube riêng cách đây ít hôm.

Hoài Linh tập tạ trong nhà thờ Tổ, phát hiện điều bất ngờ, quyết định ngừng tập trong 10 năm

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, Hoài Linh đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh ra thăm vườn sáng mùng 1 Tết. Được biết, vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên năm nay Hoài Linh không mở cửa nhà thờ Tổ.

Khu vườn trong nhà thờ Tổ của Hoài Linh rất rộng và nhiều cây cối đơm hoa kết trái. Anh sung sướng khoe với khán giả những cây mai bề thế, nở rộ hoa trong vườn:

"Mùng 1 Tết mai trong vườn nở đẹp quá chừng mọi người ạ. Tôi cúng kiếng xong rồi nên đi thăm vườn xem thế nào".

Hoài Linh thích thú khi thấy cây roi trong vườn sai trĩu quả. Anh ngắt một chùm roi để ăn và nói:

"Trời ơi, cây mận ra nhiều quả tới mức phải bọc trái vào cho khỏi rụng, ăn xong xuôi rồi mà không thèm gỡ bọc ra. Mận chín nhiều, rụng quá chừng. Trong miền Nam gọi là mận còn ngoài Bắc gọi là roi.

Hoài Linh tập tạ trong nhà thờ Tổ, phát hiện điều bất ngờ, quyết định ngừng tập trong 10 năm - 1

Tôi phải ăn mận để có thêm vitamin C, còn tập tạ. Nhắc đến chuyện tập tạ mới nhớ, bây giờ tôi phải đi tập tạ một chút cho khỏe".

Nói rồi, Hoài Linh dẫn khán giả ra xem khu tập tạ riêng của anh trong nhà thờ Tổ, ở ngay cạnh vườn cây. Điều này khiến nhiều người bất ngờ, ít ai biết Hoài Linh cũng chịu khó tập tạ đến vậy.

Đúng lúc Hoài Linh định ngồi xuống đẩy tạ thì anh phát hiện ra một điều vô cùng đặc biệt. Ngay trên thanh tạ có một tổ chim mới nở được một thời gian. Trong tổ có hẳn hai con chim đang nằm. Hoài Linh thốt lên:

Hoài Linh tập tạ trong nhà thờ Tổ, phát hiện điều bất ngờ, quyết định ngừng tập trong 10 năm - 2

"Ôi trời ơi, tổ chim! Trời đất ơi, sao nó làm tổ nhanh dữ vậy? Từ lúc mua bộ tạ này về, tôi tập được 7, 8 ngày rồi ngưng được một thời gian mà chim làm tổ trên chỗ tập tạ luôn, ghê thật".

Hoài Linh muốn rời tổ chim đi chỗ khác để tập nhưng lại không nỡ. Anh nói: "Bây giờ tôi muốn tập dữ lắm, ngứa tay ngứa chân lắm, không tập tạ thì khó chịu, mà tập thì phá tổ chúng nó, tội nghiệp. Làm vậy chẳng khác nào sát sinh".

Sau một hồi suy nghĩ, Hoài Linh quyết định ngưng tập tạ để lấy chỗ làm tổ cho chim. Anh nói:

Hoài Linh tập tạ trong nhà thờ Tổ, phát hiện điều bất ngờ, quyết định ngừng tập trong 10 năm - 3

"Thôi, tụi con cứ nằm im đây cho đến khi nào tụi con biết bay. Tao sẽ ngưng tập tạ chừng 10 năm, cho mẹ con mày đẻ thoải mái.

Mẹ mày đẻ ra mày, rồi mày lại làm thêm tổ để đẻ tiếp cho mẹ mày có cháu ngoại cho vui. Tương lai là tao sẽ không có cơ bắp nữa rồi. Các con phải nằm yên đây, không được nhúc nhích không chuột nó ra nó ăn thịt.

Hoài Linh tập tạ trong nhà thờ Tổ, phát hiện điều bất ngờ, quyết định ngừng tập trong 10 năm - 4

Tụi con cứ yên tâm, tao sẽ bao phần dưới lại để bảo vệ tụi con. Chuẩn bị biết bay rồi đấy. Vui vẻ nhé!".

Theo Tùng Ninh (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/hoai-linh-tap-ta-trong-nha-tho-to-phat-hien-dieu-bat-ngo-quyet-dinh-ngung-tap-trong-10-nam-162211302132655871.htm