Sao 360°
25/01/2021 08:36Hoài Linh: Tôi già rồi, đâu có bán mấy cái hàng đó làm gì cho thất đức
Mới đây, trên trang Fanpage của mình, nghệ sĩ Hoài Linh đã livestream bày tỏ sự bức xúc trước việc bị cắt xén hình ảnh để đem đi quảng cáo, bán hàng giả, kém chất lượng.
Người ta nói tôi bán ba cái đồ phong thủy tào lao, lừa đảo thiên hạ
Có một lần tôi livestream giỡn chơi bán mấy quả ớt trồng trong vườn mà người ta lấy về, cắt đoạn livestream đó ra rồi nói tôi bán ba cái đồ phong thủy tào lao, lừa đảo thiên hạ.
Chính vì thế nên tôi chán, làm biếng, không muốn livestream gì hết. Đến giờ tôi mới livestream lại nói chuyện với bà con.
Khi nào bà con thấy tôi livestream trên chính trang Fanpage của tôi thì mới là đúng, mấy trang khác toàn hàng giả, lừa đảo.
Họ lấy lại clip của tôi về cắt xén tùm lum làm quảng cáo rồi bán hàng với giá mấy trăm đồng bạc. Mọi người mua về được vài ba bữa nó han rỉ hết rồi lại quay sang chửi tôi.
Tôi không bán ba cái hàng đểu như thế. Tôi già rồi, đâu có bán mấy cái hàng đó làm gì cho thất đức. Sau này nếu tôi có bán thì sẽ bán những gì đem lại sức khỏe cho người dân có tuổi, chứ không có chuyện đi bán ba cái dây cái dợ gì hết.
Riêng trầm hương tôi bán là có thương hiệu đàng hoàng. Ba cái đồ kia đăng lên là tầm bậy tầm bạ, không phải đồ của tôi. Chỉ livestream trên trang Fanpage Hoài Linh có tích xanh thì mới là của tôi, còn lại đều là tào lao hết, do họ lấy lại của tôi.

Tôi không làm và cũng không bán những sản phẩm phong thủy dây dợ vài trăm ngàn
Nếu bà con tẩy chay được mấy trang đó thì tôi mới lên livestream với bà con được, chứ họ làm kiểu đó tôi thấy thất đức quá. Lâu lâu, tôi nhớ mọi người thì mới lên livestream.
Ai ngờ toàn bị lấy clip lại rồi cắt ra đem đi lừa lọc các kiểu, làm tôi sợ không dám livestream nữa. Tôi mong bà con cẩn thận giúp tôi.
Tôi chỉ có một trang Fanpage dành cho mọi người và một trang cá nhân dành cho bạn bè, vậy thôi. Tất cả những trang khác đều là giả mạo. Tôi đâu có thời gian để livestream hoài mà mấy trang đó ngày nào cũng phát.
Bà con mà thấy những livestream bán đồ tầm bậy tầm bạ có mặt tôi đều là do họ cắt ra làm lại hết. Làm ăn như vậy là thất đức lắm, chẳng khác nào lừa đảo khán giả của tôi. Tôi đã từng lên tiếng rồi, giờ muốn nói lại.
Tôi không làm và cũng không bán những sản phẩm phong thủy dây dợ vài trăm ngàn. Tôi mong bà con report những trang Facebook đó để bản thân bà con đỡ bị lừa gạt và tạo điều kiện cho tôi được livestream nói chuyện với bà con.
Tôi dặn lại, nếu ai thương tôi thì để ý giúp tôi, đừng có nghe rồi đi mua mấy cái đồ lừa đảo kia. Tôi không bán gì ngoài trầm hương hết.
Theo Tùng Ninh (Pháp luật & Bạn đọc)
Tin cùng chuyên mục








-
Các nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long sẽ được nhận tiền bảo hiểm (21/07)
-
Dự báo mới nhất về thời điểm bão số 3 đổ bộ vào đất liền nước ta, nhiều tỉnh sắp mưa rất to (21/07)
-
Việt Nam có loại rau dân dã, mỡ máu cao, tiểu đường “rất sợ”: Nhiều người chưa biết tận dụng (21/07)
-
Nợ quá hạn thẻ tín dụng, cần bao lâu để xoá thông tin trên CIC? (21/07)
-
Doãn Hải My diện váy bó sát khoe dáng cực phẩm giữa núi rừng, netizen xuýt xoa: “Thua Hoa hậu mỗi cái vương miện!” (21/07)
-
Ông Trump có thể tước quốc tịch của 3 nhân vật quyền lực này không? (21/07)
-
Để lại căn hộ 5,4 tỷ đồng cho con út, con trai cả tay trắng: Hôm sau, tôi sững sờ với tin nhắn từ con dâu trưởng mà cả đời khó quên (21/07)
-
"Đại gia" mới của V.League theo đuổi... Barca, cầm chân đội bóng từ Hàn Quốc (21/07)
-
Cuộc đua mới trong lĩnh vực pin smartphone (21/07)
-
"Thôi chào anh em, tôi đi": Lời từ biệt ám ảnh của nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 (21/07)
Bài đọc nhiều




