-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Sao 360°
25/07/2022 20:56'Hoàng tử phim Việt' một thời U50 trông kém sắc, vẫn độc thân vì ám ảnh quá khứ bố phụ bạc mẹ
Nổi tiếng cùng thời với Lý Hùng hay Lê Công Tuấn Anh, Thái San từng làm rung động trái tim của nhiều khán giả nữ với vẻ ngoài thư sinh, nho nhã, khác với sự bụi bặm, phong trần của nhiều nam diễn viên khi đó. Thời ấy, Thái San thường được chọn đóng những vai thiếu gia, thầy giáo, bác sĩ… Không chỉ toát lên thần thái rất "công tử", đôi mắt buồn của chàng trai Đà Lạt cũng là điểm thu hút, đủ để khán giả khi xem anh đóng phim bi bị "lậm" theo.
Có lẽ vì thế mà ở thập niên 90, khán giả đã gọi Thái San bằng những danh xưng đặc biệt như "hoàng tử phim Việt", "mỹ nam màn ảnh"…
Ngã rẽ năm 16 tuổi làm nên một "hoàng tử phim Việt", tới cú sốc giải nghệ để sang Pháp
Thái San tên thật là Nguyễn Đình Thái San, sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Từ nhỏ, chàng trai sinh năm 1974 đã thu hút sự chú ý của nhiều người nhờ ngoại hình sáng sủa, dễ mến. Có lẽ nhờ vậy mà khi chập chững bước chân vào nghệ thuật bằng con đường âm nhạc, Thái San gặp nhiều thuận lợi hơn so với các đồng nghiệp. Chẳng ai ngờ chàng sinh viên khoa Hóa lại có thể hát nhạc tình "ngọt" như vậy, đã thế còn giỏi tiếng Nga, tiếng Pháp. Thái San trở thành ngôi sao vũ trường, toàn biểu diễn trên các sân khấu lớn từ lúc nào không hay.
Về sau, Thái San chuyển vào Sài Gòn, tiếp tục theo đuổi đam mê tại trường Nghệ thuật Sân khấu II.
Năm 1989, khi chỉ mới 15 tuổi, Thái San được chị họ là ca sĩ kiêm ngôi sao điện ảnh Thanh Lan dẫn đến gặp đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Sau đó 1 năm, chàng trai gốc Đà Lạt rẽ hướng trở thành diễn viên với bộ phim đầu tay Đằng sau một số phận, mở ra giai đoạn rực rỡ với môn nghệ thuật thứ 7. Dù còn trẻ măng, Thái San đã có sức hút đáng nể, khiến các đạo diễn lớn thời ấy đều "nhắm" anh cho vai chính, thậm chí tranh giành với mức cát-xê cao. Sự xuất hiện của chàng mỹ nam bên cạnh các bóng hồng thời đó như Diễm Hương, Vân Anh, Việt Trinh… càng khiến khán giả quan tâm nhiều hơn.
Theo thống kê từ một tạp chí điện ảnh thời đó, chỉ trong vòng vài năm sau khi nổi tiếng, Thái San đã "bỏ túi" khoảng 40 vai diễn trong các phim truyền hình ăn khách, phải kể đến Nụ hôn đầu đời (đóng cùng Y Phụng), Sao em vội lấy chồng (cùng Việt Trinh)… Sự hạnh phúc do điện ảnh mang lại khiến Thái San bị cuốn hút, mải mê đóng hết phim này đến phim khác.
Năm 1998, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, được xem là "ngôi sao của dòng phim mỳ ăn liền", quyết định sang Pháp định cư của Thái San đã khiến khán giả và các vị đạo diễn rất sốc. Lúc ấy, anh chọn bỏ lại những thành công ở Việt Nam để ra nước ngoài chăm sóc mẹ đang bị bệnh. Từ nhỏ, Thái San đã xa mẹ khi gia đình tan vỡ, được cha đưa về Việt Nam sống lúc 6 tuổi. Vì thế, khi bà còn lại thời gian ngắn ngủi, anh muốn ở cạnh chăm sóc mẹ. Sau khi nam diễn viên qua Pháp sinh sống một thời gian, mẹ anh qua đời vào năm 2011.
Trong một lần tâm sự, Thái San kể lại chuyện buồn của gia đình: "Sự tan vỡ hạnh phúc gia đình của bố mẹ là một chuyện buồn lớn nhất đối với Thái San. Trong câu chuyện này thì mẹ của Thái San là người đáng thương nhất. Cha của Thái San lạnh lùng quá. Ông đã phụ tình, bỏ mẹ của Thái San đi lấy vợ khác và giựt cùng một lúc 4 đứa con thơ mang đi biền biệt, khiến mẹ của Thái San như vượn mẹ mất con, nước mắt thê thảm, lâm bệnh nặng và chết trong cô đơn uất hận.
Sau nhiều năm xa mẹ và sống với cha, đến khi trưởng thành, tìm về với mẹ để chăm sóc mẹ, Thái San đã tận mắt chứng kiến thảm cảnh mỗi đêm mẹ gào thét oán hận cha của Thái San. Bà cứ như vậy cho đến tận ngày mất. Trong 6 tháng cuối cùng trước khi mẹ mất, tôi vào bệnh viện mỗi ngày để chăm sóc, massage cho bà. Có lẽ nhờ được ở bên con trai, mẹ tôi đã ra đi rất thanh thản. Từ khi bà mất, tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào vì mẹ không phải gánh chịu những đau đớn thể xác và tổn thương tinh thần như khi bà còn sống".
Độc thân ở tuổi U50 vì ám ảnh bạo hành gia đình, ngoại hình hiện tại "kém sắc"
Sau ngày mẹ mất, Thái San ở lại Pháp và bắt đầu cuộc sống riêng. Anh tiếp tục học, lấy bằng Thạc sĩ về du lịch, mở một công ty chủ yếu tiếp đón khách từ Việt Nam sang Pháp và châu Âu. Nam diễn viên tâm sự, lý do mở công ty du lịch là để mưu sinh, chứ nếu chỉ theo đuổi nghệ thuật thì sẽ gặp nhiều khó khăn.
So với thời hoàng kim được nhiều người hâm mộ, Thái San của hiện tại trông hốc hác, già nua, thay đổi thấy rõ. Ở tuổi U50, khán giả tiếc nuối vì cuộc sống của anh nơi đất khách cũng gặp nhiều khó khăn, lại "lẻ bóng" không ai bầu bạn.
Có lần Thái San chia sẻ, quyết định chọn cuộc sống độc thân của anh phần lớn bị ảnh hưởng bởi ám ảnh quá khứ khi nhìn vào cuộc hôn nhân của cha mẹ. Nam diễn viên kể: "Tôi bị ám ảnh khi chứng kiến cảnh mẹ tôi bị cha phụ tình còn bản thân tôi chịu nhiều đòn roi của cha từ bé. Khi phải rời mẹ về Việt Nam sống cùng cha, tôi nửa ngày đi học, nửa ngày phải cắt cỏ nuôi một đàn thỏ. Vì tôi giống và hay bênh mẹ nên bị cha đánh và quát nạt thường xuyên.
Khi lên 5 tuổi, tôi đã chứng kiến nhiều lần cha đánh mẹ ngất xỉu. Khi tình yêu không còn, cha tôi chủ động gây ra cuộc chia ly và giành giật con cái. Mẹ tôi hy sinh 10 năm nuôi con để lo cho chồng học tiến sĩ, cuối cùng bà tay trắng khi cha tôi ôm hết 4 người con về Việt Nam chung sống với người đàn bà khác. Chỉ cần nghe tiếng gào thét thê thảm của mẹ suốt nhiều năm cũng đủ làm tôi xé lòng.
Khi cha mẹ tôi ly hôn, anh chị em tôi người bênh cha, người bênh mẹ dẫn đến mất đoàn kết, tình cảm gia đình bị xáo trộn. Tuy không hận cha, quá khứ đó luôn ám ảnh, khiến tôi sợ nếu lấy vợ, sinh con, không biết tôi có đem lại hạnh phúc cho vợ con hay không".
Thời điểm mẹ còn sống, Thái San dồn hết tình cảm cho bà. Có người bảo nam diễn viên độc thân vì chuyện giới tính, tuy nhiên anh chỉ im lặng trước tin đồn này. "Bản thân tôi vẫn luôn mơ ước vào một ngày đẹp trời, tôi rước một người con gái đẹp, hiền về làm vợ và cho tôi những đứa con nối dõi. Tôi tin mình sẽ yêu thương vợ tương lai như từng yêu thương mẹ", anh từng tâm sự để gỡ nút thắt tò mò của khán giả.
Gần đây, Thái San trải lòng về cuộc sống độc thân ở Pháp. Anh cho biết mọi thứ khá đơn giản, nhất là khi chỉ có một mình: "Buổi sáng, tôi dậy sớm tập thể dục, có giờ học thì đến trường. Tôi đang theo học chương trình Tiến sĩ du lịch. Thời gian ban ngày còn lại tôi dành cho công việc ở công ty do tôi làm giám đốc. Buổi chiều, tôi đi bơi hay đi xem phim ngoài rạp. Cuối tuần, tôi thường đi thăm bạn bè hoặc đến câu lạc bộ giải trí. Nói chung, cuộc sống hiện tại của một người độc thân như tôi khi xa quê hương là lo học để có thêm bằng cấp, lo kiếm tiền càng nhiều càng tốt, rèn luyện giữ gìn thể lực thật tốt để sau này trở về nước mua nhà, có vốn kinh doanh...".
Theo Triết Khải (Phụ Nữ & Pháp Luật)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (25 phút trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (38 phút trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (47 phút trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (1 giờ trước)
- Quảng Trị: Xác minh nhóm học sinh từ 3 trường liên quan vụ hành hung nữ sinh lớp 7 (1 giờ trước)
- Làm rõ vụ shipper bị hành hung chảy máu miệng vì từ chối tỉa lông chó cho khách (2 giờ trước)
- Mercedes-Benz triệu hồi hơn 144.000 xe: Bảng đồng hồ kỹ thuật số có thể "tắt ngúm" khi vận hành (2 giờ trước)
- Hàng loạt chuyên cơ y tế đổ bộ Tây Ban Nha, giải cứu du khách khỏi du thuyền chứa virus chết người (3 giờ trước)
- Giải cứu 7 phụ nữ ngạt khí, hoảng loạn do kẹt thang máy thẩm mỹ viện (3 giờ trước)
- Một xã ở Vĩnh Long vận động người dân tạm dừng karaoke để học sinh tập trung ôn thi (3 giờ trước)