Sao 360°

Học trò Như Quỳnh bị 1 ca sĩ coi thường vì hát bè, liền được Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng bảo vệ

“Lúc đó, có một người ca sĩ nói với tôi trước mặt anh Đàm Vĩnh Hưng, học cho lắm cũng đi hát bè à” – Thanh Lan nói.

Thanh Lan từng là học trò của Như Quỳnh, sinh hoạt cùng lớp với Hiền Thục, Quang Vinh thưở nhỏ và sau này hoạt động trong nhóm bè nổi tiếng Cadilac, nhóm nhạc Mặt Trời Đỏ. Cô hiện còn là nhà sản xuất âm nhạc cho nhiều chương trình hàng đầu.

Tại chương trình Người kể chuyện đời lần này, Thanh Lan đã chia sẻ về một nỗi khó khăn trong nghề khi bị đồng nghiệp chửi vì chuyện tế nhị. Cô nói: “Lần đó, tôi làm một bài hát, có làm thêm một tấm hình và gửi demo cho mọi người. Người ấy lập tức gọi tôi hỏi tại sao tên tao lại ở đây, tại sao lại dưới tên người này người kia.

Học trò Như Quỳnh bị 1 ca sĩ coi thường vì hát bè, liền được Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng bảo vệ
Trung Dân và Thanh Lan

Tôi rất tôn trọng những người đi trước mình, đàn anh đàn chị nên luôn để tên họ trước ca sĩ đi sau, dù ca sĩ đó có nổi tiếng hơn. Vì thế nên tôi bị nói.

Tôi nói thật, khi ra mắt sản phẩm hay show nhạc, tên tôi và hình của tôi lúc nào cũng để ở cuối, tôi không quan trọng điều đó”.

Nghệ sĩ Trung Dân nghe vậy cũng bày tỏ: “Tôi là người thụ động, không bao giờ để ý, chăm sóc mọi quan hệ trong nghề, ngoài việc cố gắng không làm những chuyện để nghề của mình mang tiếng xấu, đó là điều tôi quan trọng nhất.

Tôi đi diễn gặp nhiều người như vậy, họ nhìn thấy tên của mình ở dưới người khác trên băng rôn là vào mắng, mắng ông bầu, mắng họa sĩ, mắng tùm lum. Tôi không quan trọng điều đó. Hồi xưa tôi đi diễn ở Idecaf, có những vở tôi diễn nhưng không có tên tôi. Tôi thấy thế cũng bình thường. Thậm chí, tôi còn không để ý, người ta nói tôi mới biết, biết rồi cũng kệ.

Học trò Như Quỳnh bị 1 ca sĩ coi thường vì hát bè, liền được Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng bảo vệ - 1

Tiếp đó, Thanh Lan tiết lộ chuyện bị đàn em coi thường: “Tôi làm nghề lâu lắm rồi nhưng cứ hễ gặp người lớn tuổi hơn mình là phải chào. Nhưng bây giờ tôi thấy một số bạn trẻ rất tự tin vào độ nổi tiếng của mình, không chào hỏi ai hết.

Tôi thấy hơi buồn cho các bạn thôi. Có một người anh trong nghề là anh Đàm Vĩnh Hưng từng nói, người nào làm nghề cũng có vị trí của họ, người hát bè cũng có vị trí riêng, giúp tôn ca sĩ lên. Mắc cái gì mà tụi bay cứ coi thường người ta, có hơn được người ta không?

Lúc đó, có một người ca sĩ nói với tôi trước mặt anh Đàm Vĩnh Hưng, học cho lắm cũng đi hát bè à. Anh Hưng bảo luôn: Mày nói người ta học cho lắm cũng đi hát bè, thì mày vào hát bè như người ta xem có hát được không?”.

Theo Tùng Ninh (Phụ Nữ Mới)




https://phunumoi.net.vn/hoc-tro-nhu-quynh-bi-1-ca-si-coi-thuong-vi-hat-be-lien-duoc-dam-vinh-hung-len-tieng-bao-ve-d293772.html