-
Dàn diễn viên Mưa Đỏ từ Quảng Trị 1972 xuyên không hiện tại tận hưởng hoà bình, 20.000 người ở SVĐ Mỹ Đình nức nở
-
Giọng thuyết minh thấm đẫm tim gan: Nước mắt hạnh phúc hòa cùng niềm tự hào dân tộc
-
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh với Lễ diễu binh trên biển
-
Đường phố Hà Nội rạo rực cùng bước chân của các đoàn diễu binh, diễu hành
-
Khám phá sức mạnh dàn phương tiện, khí tài diễu binh trên biển của Việt Nam ngày Quốc khánh 2/9
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: Không gì có thể ngăn chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng
-
Ngày cuối ở trại giam, nữ phạm nhân gửi lời xúc động tới Đại tá công an
-
Đi qua đập tràn, cả gia đình bị lũ cuốn, người vợ tử vong
-
Người dân nhận quà 100.000 đồng ở nơi thường trú hay tạm trú?
-
Việt Nam trao tặng lần một cho nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng
-
Xe máy điện chạy 101km/sạc, giá chỉ 3,7 triệu đồng có gì hot?
-
Tuần đầu tháng 9 mặc màu gì để may mắn? 12 con giáp chọn đúng gam là tiền bạc rủng rỉnh
-
Sống đến 60 tuổi mới biết: 3 thói quen khiến con vô ơn bất hiếu cha mẹ nào cũng từng phạm phải
-
Cục trưởng Xuân Bắc đặt tên khai sinh cực ý nghĩa cho con trai sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9
-
Chi hơn 100 tỷ đô nhập hàng Trung Quốc trong 7 tháng, Việt Nam mua những gì từ nước láng giềng?
-
Phát hiện tin nhắn trong điện thoại chồng, vợ ly dị ngay lập tức
-
Vàng 24k là gì?
-
Nụ hôn gây bão của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa
-
Hà Nội một đêm không ngủ: Khắp phố là concert "0 đồng", ai cũng thành ca sĩ hết rồi!
-
Miễn phí vé, ga tàu Cát Linh - Hà Đông chật kín khách đi xem diễu binh Quốc khánh 2-9
Sao 360°
29/12/2020 13:48Hồng Nhung lần đầu nói về bạn trai ngoại quốc sau 2 năm ly hôn, tiết lộ lý do không liên lạc với chồng cũ dù khẳng định đó là một người bố tốt
Gặp Hồng Nhung trong một buổi chiều Đông tại Hà Nội. Ở tuổi 50, người phụ nữ từng trải ấy vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ đầy tươi trẻ khi thấy chúng tôi. Thời gian cho Hồng Nhung những nếp nhăn, nhưng không hề lấy đi sự nhiệt huyết và trẻ trung trong tâm hồn người phụ nữ lúc nào cũng líu lo ca hát.
Hồng Nhung nói, chị yêu Hà Nội, chị yêu cái lành lạnh của buổi chiều Đông, cái hương thơm của phố phường và cả những tiếng trò chuyện ồn ào của phố thị.
Giữa đại lộ thênh thang của cuộc đời, Hồng Nhung lựa chọn cho mình một con đường rất riêng, chầm chậm nhẹ nhàng mà chưa từng vội vã. Người ta có thể hình dung ra cảnh Hồng Nhung tết tóc 2 bên, xúng xính trong bộ váy rộng rãi, thảnh thơi dạo chơi, đôi lúc lười biếng ghé lại nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục hành trình của mình.
Trong suốt buổi trò chuyện, Hồng Nhung say sưa nói về âm nhạc, về Tôm - Tép và về người đàn ông sánh bước cùng chị ở thời điểm hiện tại. Thỉnh thoảng, chị mỉm cười khi nếu ai đó nhắc về chồng cũ, người đàn ông đã đi cùng chị một quãng đường.
Đi qua những khúc quanh co của cuộc đời, Hồng Nhung cười bảo, chị vẫn luôn yêu, vẫn luôn tin vào tình yêu nhưng chị thích nói về điều ở hiện tại thay vì tương lai.
Thỉnh thoảng chị lại ngêu ngao hát một khúc ca mà chị yêu và khẳng định với tôi rằng: Âm nhạc là cứu cánh của một cuộc sống bình thường làm cho nó trở nên không bình thường nữa.
Khi được hỏi về Tôm và Tép, 2 thiên thần nhỏ của mình, Hồng Nhung tự thú nhận các con rất yêu âm nhạc, yêu mẹ nhưng mẹ lại không phải là thần tượng.
40 năm đi hát, Hồng Nhung thừa nhận, đôi khi chị thấy mệt nhưng chưa bao giờ chán hát, bởi âm nhạc dường như lúc nào cũng chảy trong huyết mạch.
Cuộc đời của một người nghệ sĩ đi qua 40 năm được xem là điều kỳ diệu bởi ở thời điểm hiện tại Hồng Nhung vẫn chưa mất đi tình yêu với âm nhạc của mình. Khi tôi hỏi chị giữ lửa âm nhạc trong tim mình bằng cách nào, chị cười xòa và bảo: "Thực ra không phải cứ nói giữ là giữ được, tình yêu âm nhạc như 1 cái cây và mình phải nuôi dưỡng nó từng ngày. Thức ăn để nuôi dưỡng lửa ở đây có thể là đi du lịch, đi xem phim, tự thử thách mình ở những lĩnh vực khác nhau. Đó là suối nguồn để mình có năng lượng mà trở lại".
Còn nhớ khi kết thúc mối tình 8 năm, Hồng Nhung tự cho phép mình nghỉ ngơi để sắp xếp lại cuộc sống. Chẳng phải vì đau đớn, thất tình hậu ly hôn, cũng chẳng phải hụt hẫng thất vọng mà chỉ đơn giản là cuộc đời đôi khi phải cần sắp xếp lại để tránh hỗn độn mà thôi.
Ngày ngày, người ta vẫn thấy Hồng Nhung tự chạy xe máy chở hai con đi học. Thỉnh thoảng trên trang cá nhân chị vẫn chia sẻ về cuộc sống của ba mẹ con sau khi có một người đàn ông rời đi.
Với Hồng Nhung, chia tay, ly hôn là tự cho nhau cơ hội để tìm thấy hạnh phúc mới thay vì ràng buộc và giữ lại nhau trong lời cam kết hôn nhân nặng nề. Nhưng dù ly hôn, họ vẫn là cha là mẹ của 2 đứa trẻ.
Khi được hỏi về gánh nặng nuôi con khi gia đình thiếu đi một người đàn ông, chị nhẹ nhàng chia sẻ: “Tất nhiên việc thiếu vắng đi người cha trong gia đình thì sẽ khó khăn nhưng với gia đình Hồng Nhung thì không quá nặng nề. Bên cạnh tôi luôn có bố mẹ giúp đỡ, giờ hai cháu vẫn luôn có ông bà ngoại dạy dỗ, có cả các cô chú bên cạnh giúp đỡ.
Mọi người cũng biết, Hồng Nhung có những mối quan hệ vô cùng bền bỉ, có nhiều người bên cạnh cả 15 năm đến 20 năm. Họ là anh lái xe, hay chị giúp việc trong gia đình đều gắn bó như những người thân thật sự. Có lẽ mình ăn ở cũng không đến nỗi nào nên luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Hơn nữa, tôi cũng sắp xếp cho mọi thứ khoa học và ít tốn thời gian nhất có thể. Chẳng hạn như nhà cách trường học chỉ 5 phút, cách bệnh viên chỉ đi có 7 phút, cách các nơi học thêm như nhạc, vẽ thì rất gần. Mọi thứ đều tiện hết để mình không bị phụ thuộc, cái chính là mình biết sắp xếp thôi”.
Sau ly hôn, chồng cũ Hồng Nhung hiện tại đã có hạnh phúc của riêng mình. Nhiều người vô cùng tò mò cách đối xử của hai dành cho nhau hậu ly hôn. Nói về việc này, Hồng Nhung luôn khẳng định, chồng cũ là một người cha tốt: “Bố của các cháu là người rất tốt, anh vẫn thường xuyên liên lạc và trò chuyện với các con. Tại thời điểm này có dịch nên bố con không được gần gũi gặp gỡ nhưng vẫn trò chuyện thường xuyên”.
Về mối quan hệ với chồng cũ, Hồng Nhung cho biết, sau một cuộc hôn nhân kết thúc thì chỉ nên quan hệ bố với con, mẹ với con tốt đẹp để giữ gìn hạnh phúc cho đối phương.
“Tôi không liên lạc với chồng cũ, bởi đấy là chuyện tế nhị. Gia đình tôi chỉ có 3 mẹ con nhưng gia đình anh ấy thì khác, mình nên biết ý để mọi thứ vui vẻ”, Hồng Nhung tâm sự.
Trước những đồn đoán lùm xùm về chuyện chu cấp của chồng cũ dành cho hai con, chị lựa chọn im lặng. Bởi theo chị, đó là câu chuyện thuộc về cá nhân mà mỗi khi phát biểu chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới người khác. Hơn nữa, dù trong bất kỳ trường hợp nào chị cũng luôn bảo vệ chồng cũ vì một lý do quan trọng nhất: “Anh ấy là bố của hai con”.
Giữa nhưng câu chuyện cũ chuyện nay, chị cười vui vẻ khi chúng tôi nói về 2 chữ tình yêu. Tôi bảo chị, "Đen Vâu bảo 'Ta cần tình yêu vì tình yêu làm cho ta trẻ'", chị hài hước đáp lời: "Không cần tình yêu tôi vẫn trẻ và đẹp. Nói đùa thế thôi, chứ đúng rồi, ai cũng cần tình yêu, đó không chỉ là tình yêu nam nữ, là tình yêu với cuộc đời, tình yêu với âm nhạc. Ngay cả nghệ sĩ ra một sản phẩm âm nhạc cũng phải cần tình yêu chứ. Đó chính là ý nghĩa của 2 từ tình yêu".
Giữa câu chuyện vội vã với Hồng Nhung, không khó để nhận ra sự xuất hiện của một người đàn ông ngoại quốc, chỉn chu trong bộ áo vest, tay cầm theo chiếc máy ảnh. Khi mọi người xuất hiện, anh nhận "nhiệm vụ" chăm sóc hai con của Hồng Nhung, khi chị ngồi trò chuyện, anh lại tự giao cho mình "nhiệm vụ" ngồi ở phía xa và dõi theo. Dù thế nào đi chăng nữa, người ta chưa từng thấy người đàn ông đặc biệt này rời mắt khỏi Hồng Nhung.
Khi được hỏi về người đàn ông đặc biệt này, Hồng Nhung dè dặt chia sẻ: "Thực ra chẳng có gì phải giấu diếm cả, nếu mà muốn giấu thì chắc chắn anh ấy đã không có mặt tại đây. Nhưng nếu để nói là sẽ công khai một điều gì đó thì có lẽ là chưa tới lúc".
Đi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hồng Nhung dường như ngại ngần cởi mở lòng mình, chị trân trọng những khoảnh khắc hiện tại và những điều đang diễn ra. Trong buổi trò chuyện, bà mẹ 2 con cũng chia sẻ về sự thân thiết của 2 đứa trẻ và "bạn trai" bởi anh là người dạy cho các con trượt tuyết, đua ngựa... những điều mà chị không thể làm được.
Khi được hỏi về một bến bờ mới, chị cười và nói rằng chưa từng nghĩ đến điều gì bởi mọi chuyện là nằm ở chữ: Duyên.
Ở tuổi 50, với Hồng Nhung, bình yên có lẽ chỉ đơn giản là "có được sức khỏe, sau đó có được cơ hội để mà sống, chia sẻ với những người thân yêu của mình. Sau đó nếu có cơ hội để mang lại một chút niềm vui cho đời thì quá là tuyệt vời".
Và chắc chắn là, ở tuổi bao nhiêu đi chăng nữa thì Hồng Nhung vẫn ngọt ngào, líu lo như cô Bống thuở nào.
Theo Pa Dun - Mai Nâu (Pháp luật & Bạn đọc)








- Lập tức rửa đường phố ngay sau lễ diễu binh, diễu hành (58 phút trước)
- Người Đắk Lắk bị sét đánh tử vong khi vừa sạc vừa dùng điện thọai (1 giờ trước)
- Nga lên tiếng về cáo buộc chặn GPS máy bay của lãnh đạo châu Âu (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ 'ăn bay' tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Loại thịt nào bổ dưỡng nhất? (1 giờ trước)
- Đặt điện thoại xuống bàn nhớ úp màn hình, ai quen tay lật ngửa nhớ đổi ngay (1 giờ trước)
- Tôi không ngờ cuộc hôn nhân của mình lại rơi vào thế bế tắc vì những chiếc ô tô (1 giờ trước)
- Cận cảnh trạm đổi 2 phút/viên pin xe điện, có thể chạy tới 150 km (2 giờ trước)
- Khối Quân đội nước ngoài tham gia diễu binh, diễu hành (2 giờ trước)
- Ukraine khai hỏa "át chủ bài" Flamingo, đánh trúng căn cứ tình báo Nga ở Crimea (2 giờ trước)




