-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
Sao 360°
06/02/2019 00:35Hồng Nhung: Tôi sẽ đưa chồng cũ về nhà ăn Tết cùng con
Vừa trải qua một năm 2018 với nhiều sự xáo trộn vì chuyện ly hôn chồng Tây Kevin Gilmore, nhưng thời điểm này, Hồng Nhung đã lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống và trở lại mạnh mẽ hơn. Nữ ca sĩ cho biết, cô và chồng cũ đã suy nghĩ kỹ lưỡng suốt nhiều tháng, dù không còn là vợ chồng nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng nhau chăm sóc Tôm và Tép. Trong buổi gặp gỡ với chúng tôi, nữ Diva cũng liên tiếp nhấn mạnh điều này và hé lộ một kế hoạch bất ngờ mà cô dự định thực hiện trong dịp Tết Nguyên Đán 2019.
- Nhìn lại một năm 2018 đã qua, Hồng Nhung liệu có cảm thấy hài lòng?
Hồng Nhung là người rất cầu toàn nên chưa bao giờ hài lòng với những gì mình đã làm. Riêng về mặt công việc, tôi cảm thấy vui và có chút động lực khi các bài hát trong album “Phố à phố ơi” đã dần đến gần hơn với khán giả.
Tuy nhiên, bạn cũng biết đấy, năm qua cũng là năm mà cuộc sống riêng của tôi có nhiều biến động, nó ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ xoay quanh tôi. May mắn là tôi đã không huỷ, bỏ bất kỳ show nào dù gần đây cũng đã đổ bệnh, nhập viên. Có lẽ nhờ năng lượng trẻ thơ của hai bé Tôm và Tép nên tôi cũng trở nên tươi tắn hơn, sức khoẻ cũng phục hồi tốt hơn để làm việc và chăm lo gia đình.

- Lần đầu đón Tết với vai trò là một bà mẹ đơn thân, kế hoạch mừng Tết Nguyên Đán 2019 của Hồng Nhung sắp tới ra sao?
Vào các ngày 29, 30 Tết, tôi sẽ đi diễn tỉnh và đưa hai bé đi cùng để được đón giao thừa cùng mẹ, cũng như giúp các con biết thêm về nhiều tỉnh thành đẹp khác ở Việt Nam.
Ngoài ra, tôi cũng sẽ may cho Tôm và Tép bộ áo dài mới, dẫn chúng đi chợ hoa, tổ chức làm bánh chưng,... và nhiều hoạt động khác nữa vì muốn các con được học và hiểu thêm về cách đón Tết truyền thống của người Việt. Người ta thường nói, có trẻ con thì ngày Tết sẽ vui hẳn lên, tôi thấy câu nói này rất đúng với mình.
- Tết là dịp để gia đình sum vầy, nhưng đây lại là năm đầu tiên chị trở thành bà mẹ đơn thân và lẻ loi đón năm mới cùng các con. Chị có ngại sự vắng mặt của bố sẽ ảnh hưởng đến tâm lý hai bé?
Chắc chắn là không, vì tôi đang có kế hoạch mời chồng cũ về nhà ăn Tết cùng hai con. Tuy chúng tôi không còn là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng cả tôi và Kevin vẫn giữ mối quan hệ tốt, hàng ngày, bố của hai bé vẫn thường xuyên gọi điện về nhà để trò chuyện và hỏi han tình hình của Tôm và Tép.
Vì vậy, tôi hy vọng vào ngày mồng 2 hoặc mồng 3, anh ấy sẽ sắp xếp được thời gian để có mặt ăn Tết cùng cả gia đình.

- Hiện, chị đã có dự định gì trong năm 2019?
Trước mắt, tôi đang thực hiện một bộ phim tài liệu được kết hợp với êkip nước ngoài. Nội dung bộ phim xoay quanh các bà mẹ đơn thân, tôi sẽ đóng vai chính khi đưa ra những suy nghĩ tích cực, những lời khuyên bổ ích cho những người có cùng hoàn cảnh, để họ hiểu rằng, làm mẹ đơn thân không phải là dấu chấm hết trong cuộc đời của chúng ta.
Gần đây, tôi vừa đi chung với một người trong đoàn làm phim thì bị người ta đồn là “bạn trai mới” đấy (Cười) Nếu dễ dàng có người yêu mới như thế thì tôi đã mừng (Cười).
- Sau những chuyện không vui trong tình cảm, trong tương lai, chị có dám mở lòng đón nhận tình yêu mới?
Đến thời điểm hiện tại, việc chăm sóc hai con đã chiếm hầu hết thời gian của tôi nên tôi vẫn chưa có dự định gì cả. Nhưng chuyện cũ đã qua không hề khiến tôi mất đi niềm tin về hôn nhân hay tình yêu. Tôi cho rằng tình yêu là món quà tuyệt vời mà Thượng Đế ban cho chúng ta, nó thường đến vào những lúc chúng ta ít ngờ tới nhất. Nếu trời cho tôi gặp được đúng người thì tôi cũng xin được nhận.

Nhưng có lẽ điều này hơi khó vì tôi đã là người phụ nữ có tuổi, tôi không còn trẻ trung, xinh đẹp như những cô gái đôi mươi nên không dễ gì tìm được người đàn ông phù hợp với mình.
- Cảm ơn chị về những chia sẻ!
Theo Hương Bùi (Dân Việt)








- Người Hà Nội thức trắng cứu xe, dọn nhà giữa ngổn ngang bùn nước (14:19)
- Tình cảnh đáng lo ngại của Yến Nhi (14:17)
- Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử? (14:06)
- Số phận kỳ lạ không thể lý giải của những người phát hiện ra lăng mộ Tần Thủy Hoàng (14:04)
- Vì sao hệ thống lái dễ “hỏng đầu tiên” khi ô tô lội nước, kể cả xe điện? (28 phút trước)
- Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân vùng lũ Lạng Sơn (30 phút trước)
- Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch (33 phút trước)
- Người chồng giám đốc thú nhận từng muốn ngoại tình nhưng 1 câu nói của vợ làm anh thức tỉnh (34 phút trước)
- Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius (36 phút trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ (40 phút trước)




