-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Sao 360°
10/11/2020 00:12Hot nhất Dispatch: Tìm ra danh tính nữ idol lừa đảo hơn 1 tỷ, sốc nặng list sao kê 'dài như sớ' sugar daddy chuyển để chiều nàng
Vào sáng nay (9/11), dân mạng Hàn Quốc đã dậy sóng trước thông tin 1 nữ idol (gọi tắt là A) bị tố cáo vì hành vi lừa đảo "sugar daddy". Cụ thể, một người đàn ông (gọi tắt là B) tố nữ idol A đã vay của anh khoảng 50 triệu won (hơn 1 tỷ đồng), tuy nhiên cô nàng đã cắt đứt liên lạc và không trả lại tiền.
Theo đài SBS, A đã ra mắt trong nhóm nhạc nữ vào năm 2015, từng có thời gian hoạt động chăm chỉ trong làng giải trí nhưng gần đây lại kết thúc mọi hoạt động. Dựa trên những manh mối, dân mạng đã nhanh chóng khoanh vùng được nữ idol A là Hyemi, thành viên Black Swan - nhóm nhạc gây chú ý vì có thành viên da màu Fatou. Hyemi sinh năm 1995, từng gia nhập RaNia (tiền thân của Black Swan) vào năm 2015.


Theo bài báo độc quyền của Dispatch, người đàn ông B và Hyemi quen nhau từ năm 2018 qua mạng xã hội rồi dần trở nên thân thiết. Tháng 4/2019, sau khi cùng đi ăn sushi tại phố nhà giàu Cheongdam-dong, Hyemi đã nhắn tin hỏi vay tiền B: "Anh à, cho em vay tiền đi, 5 triệu won (khoảng 100 triệu đồng). Gia đình em đang có việc cần gấp. Nếu em thành công, em sẽ trả lại, em sẽ không bao giờ quên ơn anh".
Được biết, "sugar daddy" B khoảng 30 tuổi, độc thân, có công việc là 1 nghiên cứu viên công ty lớn, đồng thời lại "crush" Hyemi nên đã không ngần ngại cho cô nàng vay tiền. B lập tức chuyển 5 triệu won (khoảng 100 triệu đồng) vào tài khoản của mẹ Hyemi.

Hyemi sống trong một ký túc xá ở quận Yeongdeungpo, Seoul. Tuy nhiên, có vẻ cô nàng không thích cuộc sống tập thể, nên đã vòi vĩnh "sugar daddy" 1 căn hộ officetel (dạng căn hộ phức hợp): "Anh ơi, em cần 1 căn hộ officetel, em phải thoát khỏi cuộc sống khó khăn ở ký túc xá mới tập trung vào sự nghiệp ca sĩ được".
"Sugar daddy" B tiếp tục mủi lòng, chuẩn bị hết mọi khoản đặt cọc căn hộ 20 triệu won (khoảng 400 triệu đồng) cùng tiền thuê nhà 900.000 won (18 triệu đồng) mỗi tháng. Không những vậy, B còn cung cấp chi phí sinh hoạt hàng tháng, thanh toán tiền điện thoại. B thường xuyên nhận được tin nhắn xin xỏ của Hyemi mỗi ngày 1 lần, hoặc 2 ngày 1 lần. Tổng cộng, "sugar daddy" đã chu cấp cho nữ idol 212 lần với số tiền tổng cộng 18 triệu won (360 triệu đồng). B còn chuẩn bị cho nữ idol 1 tấm thẻ tín dụng để dùng trong trường hợp khẩn cấp, và chỉ trong vòng 5 tháng, cô nàng đã quẹt thẻ hết 12,8 triệu won (256 triệu đồng).

Khi được Dispatch hỏi về mối quan hệ giữa 2 người, "sugar daddy" này cho biết giữa họ là "mối quan hệ thuần khiết", không có chuyện quan hệ xác thịt. B chỉ giúp đỡ Hyemi và cho rằng đó là chi phí cần thiết để cô trở thành ca sĩ, đồng thời tin lời hứa hẹn sẽ trả lại khi thành công của cô nàng.
Tuy nhiên, B đã phát hiện ra phần lớn số tiền anh cho Hyemi vay đều được cô nàng dùng vào mục đích giải trí chứ không phải đầu tư cho sự nghiệp. Căn hộ mà anh thuê cho nữ idol cũng là nơi để cô nàng hẹn hò bí mật với người đàn ông khác. Đến tháng 3 năm nay, B quyết định đòi lại số tiền: "Tôi không thể tin cô được nữa. Hãy trả lại đây 5 triệu won". Đến tháng 5, anh tới căn hộ, yêu cầu nữ idol trả lại nhà và số tiền thuê nhà, tuy nhiên Hyemi đáp: "Nếu anh quay lại, tôi sẽ gọi cảnh sát. Căn nhà này đứng tên tôi, tôi không có tiền, không trả cho anh được".
Sau đó, cô nàng "lặn mất tăm", cắt đứt liên lạc với A. Trong 5 tháng qua, "sugar daddy" đã nghỉ việc, cuộc sống lâm vào khó khăn và không đòi lại được tiền từ Hyemi, chính vì vậy anh đã đâm đơn kiện.

Trả lời truyền thông trước những cáo buộc nhắm vào gà nhà, DR Music - công ty quản lý của Black Swan cho biết họ cũng đang tìm hiểu thêm về vụ việc. Công ty cho biết Hyemi chỉ vay 5 triệu won (100 triệu đồng), còn lại những khoản như tiền thuê nhà, sinh hoạt phí, thẻ tín dụng... tất cả đều là do B tự nguyện chu cấp cho Hyemi. Ngoài ra, DR Music còn gây bất ngờ khi tuyên bố: "Hyemi không hoạt động hay có bất cứ lịch trình nào trong thời gian này vì bản hợp đồng độc quyền với công ty đã hết thời hạn", mặc dù Black Swan chỉ vừa comeback cách đây 3 tuần.
Hiện tại, tin tức về vụ lừa đảo này vẫn đang là tâm điểm trên các mặt báo xứ Hàn, thậm chí còn đứng ở vị trí No.1 trang tin Dispatch.
Theo Hồng Hải (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Xe "ăn xăng như ngửi" ồ ạt đổ bộ Việt Nam: Có mẫu to hơn Vios ăn 3,8L/100km, cắm sạc đi 120km như xe điện (13:43)
- Gần 10 nghìn dân Hà Nội bị cô lập do lũ sông Cầu dâng cao: Cấm đường vào Trung Giã (13:42)
- Vào "căn nhà ma ám", người phụ nữ ngoài 60 tuổi tử vong (13:37)
- Vai diễn vận vào đời Phương Oanh (13:34)
- Nữ ca sĩ 1m54 như "sinh đôi" với Hoa hậu Mai Phương, mê mặc khoét sâu khoe vòng một phồn thực hậu "dao kéo" (13:30)
- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (2 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (2 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (2 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (2 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (2 giờ trước)




