-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Sao 360°
17/07/2015 21:43Hương Giang Idol cởi mở chuyện “chăn gối vợ chồng”
Từ ngày bạn và Criss Lai quyết định công khai và sống với nhau như vợ chồng, bạn thấy bạn trai của mình thay đổi như thế nào?
|
|
| Criss sẵn sàng thể hiện cử chỉ thân mật với Hương Giang giữa chốn đông người nhưng khi về nhà lại rất ngại ngùng (ảnh nhân vật cung cấp). |
Nhưng gần đây lại có thông tin bạn và Criss đã đường ai nấy đi nên bạn trai bạn mới về hẳn Canada?
- Từ ngày quen tôi, Criss sống ở Việt Nam là chủ yếu, chỉ qua Canada đúng 4 tháng để làm việc. Vì thế, việc Criss về Canada đợt này là để làm việc chứ không phải vì chúng tôi chia tay.
Việc các bạn sống chung dù trên danh nghĩa là tình nhân nhưng thực tế chẳng khác nào vợ chồng. Chuyện “chăn gối vợ chồng” của các bạn có trở ngại gì không?
- Mặc dù tôi là người chuyển giới nhưng chuyện vợ chồng của chúng tôi diễn ra bình thường, không có gì trở ngại. Tôi thuộc tuýp người chỉ khi có cảm xúc thì chuyện đó mới xảy ra, Criss cũng hiểu được điều đó nên luôn để mọi chuyện tự nhiên chứ không hề ép buộc tôi theo nhu cầu của anh ấy. Ngoài ra, Criss là một người sinh hoạt rất điều độ. Criss rất đáng yêu ở chỗ rất tâm lý, điều gì tôi không thích hoặc thời điểm nào tôi không muốn là Criss cũng không cố...
Thích nuôi cún, không thích có con
Vậy Criss có những thói quen đậm chất phương Tây kiểu như ôm hôn thắm thiết trước khi đi ngủ, khi đi xa về hoặc chào tạm biệt…?
- Có một điều rất ngược đời, đó là khi ở những chỗ đông người, Criss sẵn sàng nắm tay, chăm sóc tôi… nhưng khi về nhà Criss thường rất ngại thể hiện những cử chỉ thân mật vì Criss vốn là người nhút nhát. Sống với nhau được hơn một năm rồi nhưng đến bây giờ Criss vẫn rất ngại ngùng và lúng túng khi phải làm những chuyện đó. Vào buổi sáng, anh ấy thường dậy sớm hơn tôi và hành động thân mật nhất anh ấy có thể làm là hôn vào trán tôi. Còn hôm nào tôi chủ động thân mật hơn thì Criss lại tỏ ra ngại ngùng, trong khi đó tôi lại là người rất thích thể hiện tình cảm khi chỉ có hai người với nhau. Đây là một sự “trái ngược” mà mãi chúng tôi vẫn chưa thay đổi được.
Ở Canada vừa cho phép các cặp đồng tính hoặc chuyển giới kết hôn. Bạn và Criss có dự tính gì cho một gia đình đúng nghĩa trong tương lai?
- Bản thân tôi không quá đặt nặng hoặc câu nệ chuyện hôn nhân hay không hôn nhân dù cuộc sống của chúng tôi hiện tại chẳng khác gì vợ chồng. Tôi biết, khi tiến tới hôn nhân, trách nhiệm và sự ràng buộc của mỗi cá nhân trong mối quan hệ tình cảm sẽ cao hơn. Tuy nhiên, tôi nghĩ đơn giản rằng, nếu yêu nhau thì cứ sống với nhau. Đến một lúc nào đó, cảm thấy hiểu rõ về nhau và không thể sống thiếu nhau, lúc đó kết hôn vẫn chưa muộn. Vì thế, chúng tôi ít khi đề cập với nhau về những dự tính của tương lai. Chỉ biết rằng, hôm nay, hãy cứ yêu nhau và cố gắng mang lại hạnh phúc cho nhau rồi đến ngay mai thế nào sẽ lại tính tiếp.
Tiếp xúc với Criss, gia đình bạn cảm nhận như thế nào về chàng trai này?
- Thực ra, gia đình hai bên của chúng tôi đã gặp nhau hết rồi. Tôi cũng đã đi du lịch với gia đình Criss và gặp họ hàng của Criss. Bố mẹ tôi cũng quý Criss. Trong mắt bố mẹ tôi, Criss là người đàng hoàng, tử tế, đẹp trai, tốt bụng… Cả hai bên gia đình đều ủng hộ tình yêu của chúng tôi. Mẹ tôi thậm chí còn khuyên tôi phải bớt cái “tôi” xuống và cố giữ gìn hạnh phúc mình đang có.
Các bạn có dự tính xin một đứa con nuôi hoặc nhận nuôi một người cháu họ hàng nào đó để có sợi dây gắn kết như cách mà nhiều cặp đôi đồng tính (chuyển giới) hiện nay vẫn làm không?
- Nói thật là, cả tôi và Criss không thích trẻ con. Criss là mẫu người thích sống độc lập, không thích sự ràng buộc hay trách nhiệm nặng nề với điều gì cả, vì thế chưa bao giờ anh ấy nói đến chuyện con cái. Tuy nhiên, cả hai lại rất thích nuôi cún. Trong nhà chúng tôi hiện tại có tới ba chú cún rất dễ thương. Criss chăm sóc những chú cún này như là chăm sóc một đứa con vậy đó. Anh ấy thậm chí còn gọi chúng là con, xưng bố, xưng mẹ… Anh ấy cho rằng, chăm sóc cún dễ hơn chăm sóc trẻ con và anh ấy thích làm điều dễ dàng hơn. Cũng có một lần anh ấy nói với tôi rằng, nếu thích có con thì có thể nhận nuôi một đứa trẻ nhưng vì thấy tôi không thích chuyện con cái nên anh ấy cũng không nhắc lại. Đó là điều thể hiện sự tâm lý của Criss.
Theo Hà Tùng Long (Giadinh.net.vn)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (1 giờ trước)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (1 giờ trước)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (1 giờ trước)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (1 giờ trước)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (2 giờ trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (2 giờ trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (2 giờ trước)
