Sao 360°

Huyền thoại nhạc pop Anh bị điều tra tội hiếp dâm fan nữ 14 tuổi

Nạn nhân khẳng định mình vẫn còn trinh trắng trước khi bị nam ca sĩ này đè lên giường trong khách sạn.

Nạn nhân khẳng định mình vẫn còn trinh trắng trước khi bị nam ca sĩ này đè lên giường trong khách sạn.

Nạn nhân chia sẻ: "Hồi đó tôi còn rất trẻ, chưa từng đi chơi với đàn ông, chưa từng biết hôn kiểu Pháp. Tôi đã không thể hiểu cái nhăn mặt của anh ta là khi anh ta đạt cực khoái. Khoảnh khắc ấy tôi đã vô cùng bối rối và sợ hãi bởi tôi nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì đó".

huyen-thoai-nhac-pop-anh-bi-dieu-tra-toi-hiep-dam-fan-nu-14-tuoi

Ảnh minh họa.

Người phụ nữ cho biết, những gì xảy ra hôm ấy vẫn còn in rõ nét trong tâm trí cô. Buổi đó, cô cùng bạn bè đi xem đêm nhạc miễn phí của danh ca này. Khi nhìn thấy cô đứng xem ở hàng đầu và cười khúc khích, vệ sĩ đã mời cô đến khách sạn để gặp gỡ thần tượng vào ngày hôm sau.

Một nhóm cô gái khoảng 13, 14 tuổi cùng tới khách sạn với hy vọng được gặp gỡ và xin chữ ký. Nhưng sau đó, cô bị tách ra và đưa tới một phòng riêng. Có một danh hài, một ca sĩ hát nền và một người bạn nữ ở trong phòng (loại phòng đôi) khi ngôi sao này bước vào. Anh ta chỉ mặc một chiếc khăn tắm trên người. Nam ca sĩ đã đưa cô gái ra ban công, vòng tay ôm eo trong khi họ chụp ảnh bằng máy ảnh của cô. Những bức ảnh này cô vẫn còn giữ và đưa cho phóng viên The Sun xem.

"Anh ta mời tôi uống champagne Dom Perignon. Tôi không biết rõ về nó tại thời điểm đó. Nó giống như soda và có vị thật kinh khủng. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi uống rượu. Sau đó, anh ta đưa cho tôi một cốc khác và nói rằng tôi đáng yêu đến mức nào, tôi có đôi mắt tuyệt đẹp ra sao... Anh ta nói yêu tôi và liên tục tán tỉnh. Trước khi tôi hiểu mọi thứ, anh ta đã đẩy tôi xuống giường một cách mau lẹ. Anh ta cởi áo choàng và kéo khóa bộ jumpsuit của tôi. Mọi thứ ban đầu là âu yếm và an toàn, nhưng đột nhiên nó trở nên đau đớn, bạo liệt và không hề thoải mái. Tôi rất bối rối và không hiểu cơn đau đến từ đâu. Nó vượt quá sức của tôi. Tôi bị tê liệt và không thể cử động. Tất cả những gì tôi nghe thấy là anh ta ấn tôi xuống và nói 'hãy thư giãn, thư giãn, em sẽ không đau nếu thư giãn'. Những từ này ám ảnh tôi suốt nhiều năm sau".

Người phụ nữ kể, cô đã vội vã kéo khóa và chạy khỏi căn phòng vì nghĩ đến người cha nghiêm khắc của mình. Nhưng vừa chạy ra ngoài, cô nhớ ra rằng mình chưa xin chữ ký nên đã quay vào. Nam ca sĩ liền ôm khuôn mặt cô một cách dịu dàng và hứa hẹn sẽ liên lạc.

Chỉ khi về nhà và đứng trong phòng tắm, fan nữ mới nhận ra cơ thể đầy vết bầm tím, đặc biệt là cổ và háng. Cô nói rằng, những tổn thương này đã giày vò cô suốt nhiều năm, khiến cô bẽ bàng và không thể tin tưởng người thân, bạn bè. Cô cũng không thể có một mối quan hệ bình thường với đàn ông.

huyen-thoai-nhac-pop-anh-bi-dieu-tra-toi-hiep-dam-fan-nu-14-tuoi-1

Khi đã ở tuổi trung niên, người phụ nữ mới có đủ can đảm để tố cáo ngôi sao nhạc pop.

Sau nhiều thập kỷ ám ảnh, đến năm 2013, người phụ nữ đã gửi đơn tố cáo lên trụ sở cảnh sát London. Tuy nhiên, đơn thư bị bác bỏ vì sự việc xảy ra ở nơi khác. Đến năm 2014, đơn được tiếp nhận và đến nay vụ việc vẫn đang được điều tra. Người phát ngôn của sở cảnh sát xác nhận: "Văn phòng cảnh sát có thể khẳng định đang tiến hành điều tra về một vụ hiếp dâm nhận được từ năm 2014". Trong khi đó, một luật sư khẳng định chìa khóa vụ án là các công tố viên tìm được những nhân chứng ở cùng nguyên đơn trong phòng khách sạn hôm đó. Vào tháng trước, nạn nhân đã thuê thám tử riêng để điều tra.

Theo PV (Ngoisao.net)