-
Xăng dầu đồng loạt giảm giá, RON95 về sát mốc 20.000 đồng -
Tưởng đau khớp ai ngờ ung thư phổi, có những dấu hiệu này ở chân thì cần đi khám gấp -
Khách Tây ôm chổi đót Việt Nam về nước: Lý do khiến ai cũng bật cười -
Người dân phát hiện bé trai sơ sinh nặng 3,3kg bị bỏ rơi ở Huế, thông báo tìm người thân khẩn cấp! -
Sáng nay, Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí, AQI chạm ngưỡng tím -
Clip: Bé gái 5 tuổi bị cô gái lạ cướp bông tai vàng khi đang chơi trước nhà -
Phát hiện người đàn ông tử vong trên chiếc thuyền trôi tự do giữa biển -
5 mẹo khử hôi chống ẩm giúp nhà vệ sinh luôn thơm mát rất dễ lại rẻ tiền -
Hiện trường nghi án phóng hỏa ô tô rồi tự thiêu, nạn nhân chia sẻ bất ngờ trước khi hành động -
Không khí Hà Nội báo động đỏ, thị trường máy lọc không khí "nóng" chưa từng thấy
Sao 360°
02/08/2020 04:49Khả Như: 'Tôi muốn bỏ nghề vì làm việc quá khó khăn, một tháng được có 3, 4 triệu'
Mới đây, tại chương trình Hẹn cuối tuần, diễn viên Khả Như đã được mời đến để chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của cô.
Sau màn giao lưu ban đầu, Khả Như đã bày tỏ ước mơ giản đơn trong suốt cuộc đời mình. Cô nói:
"Tôi muốn mãi được làm nghề và có một ngôi nhà, mảnh vườn để trồng cây, nuôi cá, nuôi vịt. Nhiều người cứ hỏi tôi sao không mơ ước điều gì lớn hơn.
Thực ra, tôi đã nhìn đi nhìn lại, tự chất vấn mình nhiều lần xem mình thích cái gì nhất.

Đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ thích sự bình yên. Tôi thích một cuộc sống an nhàn, chỉ cần một ngôi nhà để trồng cây, trồng rau, nuôi gà, nuôi cá. Nhưng để có được một cuộc sống như vậy, tôi buộc phải phấn đấu ngay từ khi mình còn trẻ".
Sau đó, Khả Như trải lòng về hoàn cảnh khó khăn và những chông gai mình gặp phải trong quá trình làm nghề. Cô tâm sự:
"Tôi đã phải làm rất nhiều nghề để kiếm sống như ca sĩ, MC, diễn viên sân khấu, diễn viên điện ảnh, đạo diễn, biên kịch, thiết kế thời trang, làm đạo cụ múa, vũ công.
Tôi phải làm nhiều như vậy để phấn đấu, sinh tồn trong cái nghề mà gia đình không chọn. Năm tôi vào trường Sân khấu Điện ảnh, các bạn chung lớp đều sinh năm 1990, chỉ có tôi sinh năm 1987, tức là tôi học trễ đến tận 3 năm.
Các bạn học cùng tôi ngày ấy đều trẻ trung hừng hực, có điều kiện hơn tôi, được mời đi chụp báo, chụp hình này nọ. Riêng tôi không có những điều kiện đó nên ai kêu làm gì cũng phải làm nấy.

Một ngày, có người kêu tôi đi múa. Dù chỉ biết nhún nhảy nhưng tôi vẫn đồng ý. Thế là tôi đi múa lót cho người ta.
Vào trong nhóm nhảy, tôi thấy người ta ngồi làm đạo cụ nên cũng nhảy vào làm theo. Tôi bắt đầu kiếm được tiền từ ngày đó. Dù không nhiều, nhưng ít ra mỗi ngày tôi kiếm đủ để ăn ổ bánh mỳ, tô mỳ gói.
Sau này, tôi làm biên kịch, đạo diễn và được mọi người đánh giá cao, nhưng không chọn theo nghề đó vì đấy không phải con đường tôi thích nhất. Tôi chỉ theo nó để có cơ hội đến gần với nghề diễn, sân khấu hơn thôi.
Thực ra, không phải ai cũng được trải thảm trơn tru để làm diễn viên. Con đường đến với nghề của tôi rất khó khăn, vướng bên nọ vướng bên kia, phải lay lắt, bám từng chỗ một mới leo lên được.

Bởi vậy nên tôi là trường hợp khá đặc biệt, khi được biết đến ở vai trò biên kịch, đạo diễn trước rồi mới tới diễn viên".
Khó khăn chồng chất khó khăn khiến Khả Như từng nhiều lần muốn bỏ nghề, nhưng cô vẫn không thể dứt được. Vì thế, Khả Như coi nghề diễn như một cái nghiệp của mình. Cô chia sẻ:
"Sân khấu với tôi là một thánh đường, mỗi khi bước lên cảm giác như một nữ hoàng, nữ chúa. Kể cả tôi phải mặc những bộ đồ khố rách áo ôm, vào vai nghèo hèn, tôi vẫn thấy mình như nữ hoàng.
Tôi không coi nghề diễn này là nghề mà là nghiệp. Nó giống như cái nghiệp tôi mắc phải, không có cách nào gỡ nó ra được. 8 năm trước, đã có những lần tôi muốn bỏ nghề.
Tôi muốn bỏ nghề vì làm việc quá khó khăn, một tháng được có 3, 4 triệu thì làm sao sống nổi, rồi còn chu cấp cho gia đình, lo cho cha mẹ nữa.
Tôi là con một thì phải có trách nhiệm, cha mẹ tôi đâu phải lúc nào cũng khỏe mạnh. Nếu một ngày cha mẹ tôi nằm viện, ai sẽ là người lo?

Nhưng mỗi lần muốn đi tìm nghề khác, lại có một cách tay vô hình đưa ra nắm tôi lại, đưa cho tôi một cơ hội để làm.
Thực sự, bây giờ bảo tôi rời showbiz, tôi chẳng biết phải làm gì hết. Dù tôi có học kế toán, học dược, có kinh nghiệm lẫn chuyên môn nhưng tôi không thể làm được. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều nghĩ nếu không làm nghệ sĩ, chắc tôi chỉ có đi trồng cây và chết thôi chứ chẳng làm ăn gì được.
Tôi thèm cảm giác được đi làm mỗi ngày. Nếu không được như vậy, tôi sẽ phát bệnh mất. Con người tôi đúng là sinh ra để làm nghệ thuật".
Theo Tùng Ninh (Trí Thức Trẻ)
- Xăng dầu đồng loạt giảm giá, RON95 về sát mốc 20.000 đồng (14:42)
- Cảnh báo đối với người sở hữu ô tô trước chiêu trò lừa đảo "đổi tem kiểm định" (14:39)
- Đột phá lớn từ 2026: Nhà nước sẽ tạm ứng chi phí phá sản cho doanh nghiệp cạn kiệt vốn (14:31)
- Tăng mức chi trả bảo hiểm y tế, tiến tới miễn viện phí từ năm 2030 (14:27)
- Tin mẹo detox trên mạng, người đàn ông được vợ dìu vào cấp cứu trong đêm (14:26)
- Bill Gates cảnh báo về "bong bóng AI": Nhiều công ty định giá quá cao sẽ không trụ vững (14:17)
- Cử tri Lâm Đồng đề nghị xem lại quy trình xã lũ, vì sao các hồ chứa nước luôn xả lũ nửa đêm? (14:14)
- Xe hơi bị bắn xối xả gần trạm thu phí ở Malaysia (14:13)
- Phó Thủ tướng Thái Lan chấm lễ khai mạc SEA Games 33 điểm tuyệt đối (14:01)
- Cựu sinh viên được bồi thường 87 triệu trong vụ kiện đòi ĐH Kinh tế quốc dân 45 tỷ đồng (14:00)