-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Sao 360°
25/07/2017 14:00Khắc Việt: "Tôi từng nghĩ bạn gái là người hư hỏng"
Ca sĩ từng e dè khi thấy Thanh Thảo - người yêu của anh - làm DJ ở quán bar và thường mặc đồ sexy.
- Tôi quen Thảo cách đây bảy năm, khi cô ấy còn là học sinh phổ thông. Chúng tôi gặp nhau khi cùng biểu diễn trong một sự kiện. Lúc đó, tôi không mấy ấn tượng về Thảo vì cô ấy còn nhỏ. Một, hai năm trở lại đây, chúng tôi mới bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn.
Thú thực, chuyện tình của tôi hơi... nhạt. Hồi đầu, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ yêu Thảo, chỉ nghĩ hai anh em nói chuyện đùa, thi thoảng quay sang tán tỉnh trêu chọc nhau cho vui. Đến lúc tình cảm sâu đậm hơn, tôi thường ra Hà Nội chơi rồi rủ Thảo đi ăn uống và ngược lại. Chúng tôi yêu nhau lúc nào chẳng hay, dù chưa bao giờ tuyên bố rõ ràng một lời.
- Ấn tượng ban đầu của anh về người yêu ra sao?
- Tôi từng nghĩ bạn gái là người lăng nhăng, chơi bời, hư hỏng khi nhìn thấy cách ăn mặc sexy của cô ấy. Nhưng đến lúc tiếp xúc nhiều hơn, tôi mới thấy Thảo cực kỳ tử tế, giỏi giang và chăm chỉ. Tôi bắt đầu nhớ rồi yêu Thảo từ khi phát hiện cuộc sống của cô ấy không như những gì mình nghĩ. Bạn gái tôi không bao giờ uống bia, rượu. Thảo không thích cuộc sống xa hoa với các loại hàng hiệu, ăn uống sang chảnh. Ngoài công việc DJ, Thảo còn buôn bán rất giỏi. Cô ấy tự mở được cửa hàng. Bạn gái tôi cũng làm rất nhiều công việc khác, cứ chân chính mà kiếm được tiền cô ấy đều không ngại làm.
Không những chăm chỉ làm việc, bạn gái tôi còn rất độc lập trong cuộc sống. Thảo lúc nào cũng tìm cách thu vén cho người yêu. Nhiều lúc, tôi mua đồ hiệu để cô ấy dùng còn bị mắng vì tốn kém.
![]() |
| Khắc Việt vừa công khai hình ảnh bạn gái Thanh Thảo trên trang cá nhân. |
- Anh chị đồng điệu ra sao khi yêu nhau?
- Sở thích, thói quen của tôi và Thảo không hợp nhau lắm. Nếu so với những người bạn gái cũ, cô ấy chắc là người khác biệt, thậm chí trái ngược nhất với tôi (cười). Ví dụ tôi chỉ thích nghe nhạc Âu Mỹ hoặc những tác phẩm mang tính nghệ thuật một chút còn Thảo thì chỉ thích nhạc "sến sẩm".
Nhưng Thảo là một người biết lắng nghe. Là người từng trải hơn, tôi thường đưa ra những lời khuyên trong cuộc sống để bạn gái rút kinh nghiệm. Cô ấy ít khi cãi lại, nếu thấy sai sẽ xin lỗi rồi tự chấn chỉnh ngay. Chúng tôi hiếm khi tranh cãi. Tôi luôn cố tránh dùng những lời lẽ nặng nề với bạn gái hết mức có thể. Nếu có dấu hiệu căng thẳng, một trong hai sẽ tạm dừng câu chuyện, chờ đến khi mọi thứ lắng lại rồi mới tiếp tục chia sẻ cùng nhau.
Bạn gái tôi khi nổi giận rất đáng sợ. Cô ấy chỉ hỏi đúng một câu: "Tại sao anh lại làm như thế?" rồi im lặng luôn. Tôi dù có bực tức đến mấy, thấy thái độ đó cũng phải tìm cách làm lành ngay.
- Điều gì ở bạn gái khiến anh muốn kết hôn với cô ấy?
- Tôi là người sống thiên về tình cảm. Vì vậy, người phụ nữ tôi chọn làm vợ cũng cần phải khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp. Thảo là người như vậy. Từng hành động nhỏ của cô ấy trong cuộc sống đều khiến tôi hạnh phúc. Có lần, tôi ốm nặng, vừa nghe tin, Thảo đã bay ngay từ Hà Nội vào TP HCM trong đêm chỉ để thăm nom, chăm sóc tôi. Nói thực, Thảo không phải là người làm cho tình yêu của tôi trở nên thăng hoa nhất. Tôi cũng chưa viết được ca khúc nào dành tặng cô ấy cả. Nhưng tôi có thể khẳng định, Thảo là người thấu hiểu, giúp tôi có cảm giác yên bình và an toàn nhất.
Tôi và Thảo có một điểm chung là đều trắc trở trong chuyện tình yêu. Khi còn là bạn, hai đứa tìm được sự đồng cảm lớn ở đối phương khi nói về những điều đã qua. Bây giờ, tôi 29 tuổi, đã "chín" về mặt cảm xúc, con người lẫn khả năng kinh tế. Đã đến lúc tôi phải tìm một "bến đỗ" cho cuộc đời. Tôi không thể mãi ham chơi hay lao vào những cuộc yêu đương sớm tối như hồi còn trẻ. Tôi cần một gia đình. Tôi muốn cưới vợ, sinh con. Thảo cũng suy nghĩ giống tôi. Cô ấy cũng đã 25 tuổi, không còn bé bỏng. Sau những dang dở của tình yêu cũ, Thảo mong muốn sự ổn định giống tôi. Có thể nói, hôn nhân của tôi và Thảo diễn ra đúng người và đúng thời điểm.
| * Khắc Việt kể nỗi cô đơn trước khi yêu Thanh Thảo trong MV |
- Đám cưới của anh chị vào cuối năm nay được gia đình ủng hộ ra sao?
- Người thân của chúng tôi đều hết lòng ủng hộ hai đứa đến với nhau. Mẹ tôi là một người tuyệt vời. Với bà, một người con dâu tốt không nhất thiết phải sinh trưởng trong gia đình giàu có mà chỉ cần ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết chăm lo cho gia đình. Khi biết Thảo là DJ, thường phải lui tới các quán bar, vũ trường, bà không cấm cản chúng tôi đến với nhau. Thậm chí, bà khuyên tôi phải ủng hộ niềm đam mê âm nhạc của vợ tương lai.
"Nếu ngăn cấm Thảo, con sẽ trở thành người gia trưởng. Mẹ không muốn điều đó xảy ra. Hãy để vợ con được làm những điều mình thích, miễn đó là công việc chân chính và không xâm phạm lợi ích của ai cả. Còn những lời thị phi, đàm tiếu không đúng bên ngoài, mẹ không quan tâm. Hai đứa cần phải yêu thương, bảo vệ nhau trước những cám dỗ", bà đã nói với tôi như vậy.
![]() |
| Nhan sắc đời thường của bạn gái Khắc Việt. |
- Anh chị dự tính gì cho cuộc sống tương lai?
- Có lúc, Thảo băn khoăn không biết có nên dừng mọi công việc để tập trung cho đám cưới cũng như chuẩn bị cho đời sống hôn nhân sau này. Cô ấy sợ vợ chồng cùng dồn lực cho công việc quá sẽ không ai chăm lo tổ ấm. Nhưng trước mắt, tôi vẫn ủng hộ bạn gái tiếp tục những công việc hiện tại. Tôi nghĩ trong thời gian chờ đám cưới, cô ấy đi làm vừa có thu nhập, vừa tránh được tình trạng "ngồi không" nhàm chán. Rồi đến lúc về một mái nhà, chúng tôi sẽ tính tiếp. Tôi và cô ấy sẽ sống và làm việc tại TP HCM, không cần phải tận dụng cơ hội để đi về giữa hai miền thăm nom nhau nữa. Tôi và Thảo cũng dự tính chuyện sớm có con.
Theo Đức Trí (VnExpress.net)
- Truy nã người đàn ông nhận 495 triệu đồng chuyển khoản nhầm nhưng không trả lại (14:29)
- Vì sao xe màu trắng luôn “đắt khách” tại thị trường Việt Nam? (14:21)
- Canva ra mắt bộ công cụ AI 2.0 tại Việt Nam, mở rộng khả năng thiết kế tự động (14:16)
- Nghẹt thở ca phẫu thuật gắp bóng đèn LED sắc nhọn trong phổi bé trai 9 tháng tuổi (14:16)
- Xử phạt thanh niên thu phí gửi xe "cắt cổ" 200.000 đồng tại lễ hội biển Sầm Sơn (14:08)
- Tháng 3 âm có 3 con giáp phát tài phát lộc nhưng cũng hút thị phi, phải cẩn trọng để bảo vệ thành quả (14:03)
- Bắt đối tượng đột nhập nhà dân trong đêm, hiếp dâm bé gái 14 tuổi (47 phút trước)
- “Bao Thanh Thiên” Kim Siêu Quần: Bình yên bên người vợ kém 23 tuổi sau biến cố sức khỏe (54 phút trước)
- Sri Lanka bắt giữ 22 nhà sư với cáo buộc vận chuyển 110kg cần sa (1 giờ trước)
- Nhà xe “bỏ rơi” hành khách giữa đêm bất ngờ tháo bảng hiệu, cắt đứt liên lạc (1 giờ trước)

