-
Một món ăn siêu hot dịp Tết ở Việt Nam nhưng chuyên gia lại lo ngại, lạm dụng quá nhiều chẳng khác "bóp nghẹt" trái tim -
Quá khứ bất hảo của gã đàn ông khống chế người phụ nữ đưa vào cánh đồng định dở trò ở Nghệ An -
Sai lầm nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình ở Hà Tĩnh tử vong khi sưởi ấm vào mùa đông -
Mỹ tuyên án 40 năm tù "kẻ quái vật" giấu gần 200 thi thể, phát tro cốt giả cho gia đình nạn nhân -
Tai nạn liên hoàn giữa 4 xe trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, tài xế bị mắc kẹt trong cabin -
Công an tỉnh Thái Nguyên đính chính thông tin liên quan vụ đồng chí CSGT hy sinh vì bị xe tải tông -
Doanh thu 200 triệu và gần 3 tỷ đồng bị áp thuế như nhau: Bộ Tài chính lên tiếng -
Công an phát thông báo khẩn liên quan đến bé gái 14 tuổi ở Quảng Trị, gia đình đang rất hoang mang -
Cảnh sát xông vào biển lửa giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy ở TPHCM -
WHO xác nhận ca tử vong do virus Nipah
Sao 360°
12/09/2015 16:40Khánh Linh: "Chồng tôi nấu ăn ngon, chăm con khéo"
- Sau khi sinh bé Mỳ (tên thật Trần Ngọc Khánh My), tôi dành hầu hết thời gian ở nhà chăm sóc con. Mỗi tuần, tôi có hai buổi chiều để dạy học. Thi thoảng, tôi cũng tranh thủ tham gia các hội diễn, sân khấu. Công việc của ông xã không bị bó buộc về thời gian nên cả hai sắp xếp với nhau để chăm con. Những lúc hai vợ chồng bận quá, tôi nhờ bà nội bé chăm hộ. Bé Mỳ, trộm vía, rất ngoan. Con gái tôi hiếu động như bao đứa trẻ khác nhưng hơi "già đời" (cười) nên thường tự chơi một mình, không bao giờ làm ảnh hưởng tới người khác. Vì vậy, ai cũng muốn trông bé mà không ngần ngại gì.
Bản thân tôi đã thay đổi khá nhiều trong cách sống. Ngày trước, tôi thích nằm "ngủ nướng" nhưng giờ việc dậy sớm với tôi không còn quá khó nhọc. Trước đây, tôi cũng dành nhiều thời gian cho các mối quan hệ, bạn bè. Còn hiện tại tâm trí tôi chỉ dành cho các con. Nhiều lúc mẹ chồng thấy tôi mải mê bên con quá còn bảo: "Thôi mang bé Mỳ sang đây mẹ trông cho, rồi con đi đâu để bản thân thư giãn cho thoải mái". Nhưng những lúc ấy, nếu có ra ngoài tôi cũng chỉ đi một lúc rồi lại về với gia đình. Tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho ngôi nhà của mình.
![]() |
| Ngoài bé Mỳ, Khánh Linh và chồng - doanh nhân Trần Tùng - đều có mỗi người một con trai riêng trước khi lấy nhau. Hiện đôi vợ chồng cùng nuôi ba đứa con. |
- Chồng tôi chăm con và vợ rất khéo. Anh thích tắm, cắt móng tay, trò chuyện, chọn trang phục ra đường... cho con gái. Hai bố con yêu nhau tới nỗi chỉ cần thấy chồng tôi bước từ trên xe xuống, con bé đã giơ hai tay đòi bế. Hiện tại, chồng tôi là đầu bếp chính trong nhà. Anh nấu ăn rất ngon, đặc biệt về các món canh và xào. Chồng tôi cũng không phải người ngại việc. Anh sẵn sàng xắn tay phơi quần áo, dọn nhà... mỗi khi vợ nhờ vả.
Nhưng tôi cũng không quá ỷ lại vào chồng. Tôi nghĩ mình là phụ nữ thì cần phải lo chu toàn việc trong gia đình, bởi dù sao ông xã cũng đã có quá nhiều việc đau đầu ngoài xã hội rồi. Hơn nữa, đàn ông mà cứ bị quẩn quanh với những việc lặt vặt thì tâm tính cũng sẽ thay đổi theo. Tôi không muốn ông xã trở thành như vậy.
- Sống trong cảnh con riêng, con chung, chị làm sao để các con cảm nhận tình cảm chan hòa từ bố mẹ?
- Ông xã và tôi luôn cố gắng đối xử công bằng để hai con trai không ghen tỵ hay tủi thân trước em gái. Chỉ thấy mình hơi thiên vị bé út, vợ chồng tôi sẽ tìm cách chấn chỉnh lại ngay. Con trai lớn của tôi là Dim (tên thật Anh Khoa, 9 tuổi, con riêng của Khánh Linh) và con thứ là Ben (tên thật Gia Bách, 8 tuổi, con chồng Khánh Linh) dù sao vẫn còn nhỏ nên vẫn cần sự quan tâm từ bố mẹ.
Thông thường vào cuối tuần, gia đình tôi dẫn các con đi bơi hoặc ăn uống, vui chơi, thăm ông bà nội, ngoại để tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên. Tôi không muốn con mình bị "bê tông hóa", chỉ biết ngồi một chỗ với đủ những thứ như máy tính bảng, điện thoại... như nhiều đứa trẻ hiện nay.
![]() |
| Khoảnh khắc ngộ nghĩnh của chồng Khánh Linh và con gái. |
- Anh chị dạy con thế nào?
- Chúng tôi luôn đưa ra những quy định tối thiểu để các bé thực hiện. Ví dụ về nhà là phải rửa tay chân, đến giờ ăn cơm phải giúp đỡ mẹ theo sự phân công của bố, chơi đồ chơi xong phải dọn dẹp ngay hay không được đi ngủ muộn... Vợ chồng tôi muốn các con ý thức được trách nghiệm và học cách chia sẻ công việc với gia đình. Có như vậy, khi trưởng thành, chúng bước ra ngoài xã hội sẽ không bị ngỡ ngàng.
Vợ chồng tôi cũng không đứng ra giải quyết khi các con có mâu thuẫn, cả khi ở trong nhà lẫn ngoài đường. Chúng tôi muốn tự chúng dàn xếp thay vì ỷ lại vào người lớn nếu như câu chuyện không quá nghiêm trọng. Bố mẹ chỉ nên là người phân tích cho con hiểu chuyện đúng, sai.
Cả tôi và ông xã đồng quan điểm về việc bố mẹ phải là bạn với con. Mỗi khi có nỗi buồn hay niềm vui gì, các bé nhà tôi đều về kể ngay. Thậm chí khi có uất ức, chúng có thể vừa khóc vừa chia sẻ qua điện thoại. Tôi thấy với cách làm như vậy, khoảng cách giữa bố mẹ và con cái được rút ngắn lại.
- Chị cảm nhận ra sao về bản thân sau hai lần sinh nở?
- Tôi cũng nhiều lần nghĩ về chuyện mình đã "có tuổi" và nhan sắc không còn được như xưa (cười). Nếu để ý, mọi người sẽ thấy ngày trước tôi hay để mặt mộc còn bây giờ phải sử dụng đến mỹ phẩm để tô điểm lại cho bản thân cũng như tự tin hơn trước chồng và các con.
Hai con trai tôi rất thích nhìn mặt mẹ trang điểm. Mỗi lần thấy mẹ xinh, chúng lại phản ứng cực kỳ đáng yêu. Có lần thấy tôi đi diễn về, một đứa bảo: "Hôm nay trông mẹ xinh thế!". Tôi đùa: "Thế mọi hôm mẹ không xinh à? Hay mọi ngày mẹ trang điểm xấu mà con không dám nói đúng không?". Cậu chàng chữa ngay: "Không, nhưng mà hôm nay trông mẹ xinh hơn". Còn chồng tôi, mỗi khi thấy vợ lo lắng về vẻ ngoài, anh chỉ cười hiền và bảo: "Anh chẳng thấy có vấn đề gì cả".
![]() |
| Vợ chồng Khánh Linh cùng hai bé Ben (bên trái) và Dim (phải). |
- Khi mang thai, tôi tăng 12 kg nhưng đẻ xong thì không lâu sau đã giảm được ngay 10 kg. Có lẽ vì tôi dành mọi sức lực để chăm con nên mới lấy lại vóc dáng nhanh đến vậy. Tôi sinh lần đầu khi mới 23 - 24 tuổi và đẻ thường, còn năm ngoái tôi đẻ mổ. Bản thân tôi thấy trong lần sinh con thứ hai, mình hồi phục nhanh hơn so với trước đây.
- Một món ăn siêu hot dịp Tết ở Việt Nam nhưng chuyên gia lại lo ngại, lạm dụng quá nhiều chẳng khác "bóp nghẹt" trái tim (22 phút trước)
- Quá khứ bất hảo của gã đàn ông khống chế người phụ nữ đưa vào cánh đồng định dở trò ở Nghệ An (32 phút trước)
- Sai lầm nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình ở Hà Tĩnh tử vong khi sưởi ấm vào mùa đông (36 phút trước)
- ĐHQG TP.HCM hỗ trợ 1,3 triệu đồng cho mỗi sinh viên đón Tết xa nhà tại ký túc xá (42 phút trước)
- Trường Giang gây xôn xao khi thẳng thắn khuyên Đình Bắc: "Bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng đi em" (1 giờ trước)
- Mỹ tuyên án 40 năm tù "kẻ quái vật" giấu gần 200 thi thể, phát tro cốt giả cho gia đình nạn nhân (1 giờ trước)
- Hoa hậu Trái đất Mina Sue Choi bị "ném đá" dữ dội tại Địa ngục độc thân mùa 5 (1 giờ trước)
- Tai nạn liên hoàn giữa 4 xe trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, tài xế bị mắc kẹt trong cabin (1 giờ trước)
- Công an tỉnh Thái Nguyên đính chính thông tin liên quan vụ đồng chí CSGT hy sinh vì bị xe tải tông (1 giờ trước)
- Quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng tại Thảo Điền gây sốt, "vỡ trận" ngày khai trương vì quá tải (2 giờ trước)


