-
Cổ phiếu FPT tăng trần, kéo chứng khoán tăng vọt sau phiên giảm sốc
-
Vụ học sinh lớp 12 tử vong: Thực hư thông tin nam sinh đâm bạn đã bị bắt nạt nhiều lần
-
Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 31 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?
-
Mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang từ 18h hôm nay, cảnh báo an toàn hạ du
-
Nam sinh ở An Giang cầm hung khí quật liên tiếp vào đầu bạn
-
Đề xuất nâng tiền cọc đấu giá đất lên 50%, cấm tham gia đấu giá với người bỏ cọc
-
Đề xuất nâng mức đặt cược đua ngựa, bóng đá lên gấp 10 lần, tối đa 100 triệu/ngày
-
Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng: Đã chuyển công an giám định
-
Vụ nhiều người tụ tập trước dinh thự của Ngân Collagen: Thông tin từ công an
-
Bão số 12 Fengshen giật cấp 12, miền Trung mưa rất to từ trưa 22-10
Sao 360°
05/02/2016 17:28Khánh My: "Tôi sốc khi bị nghi chưa tốt nghiệp cấp 3"
Người đẹp tiết lộ trình độ học vấn thật sự và những điều ít người biết về cô.
- Đêm vừa qua chỉ là mở màn, chưa thể nói lên điều gì. Khi được cả 4 huấn luyện viên Chí Anh, Hồng Việt, Khánh Thi và Trần Ly Ly nhấn nút chọn, tôi đã bật khóc. Tôi khóc không phải vì được khen, được chọn mà vì đã vượt qua trở ngại tâm lý của bản thân, làm được điều tưởng như không thể. Tôi hạnh phúc nghẹn ngào trong phút nghe chị Trần Ly Ly nói: "Tôi thấy sự trưởng thành và sâu sắc của Khánh My".
|
Khánh My đặt mục tiêu giành chiến thắng tại Bước nhảy Hoàn vũ 2016. |
- Tôi dốc hết sức cho Bước nhảy Hoàn vũ, nhiều lần bị chấn thương trên sàn tập. Cách đây vài ngày, tôi phải nhập viện vì kiệt sức. Người thân, bạn bè thấy vậy khuyên tôi nên bỏ cuộc để giữ sức khỏe nhưng tôi vẫn quyết tâm tham gia đến cùng. Khánh My có thể chấp nhận thất bại nhưng không thể bỏ cuộc khi chưa đến phút cuối cùng.
- Mục tiêu của chị khi đến với Bước nhảy Hoàn vũ là gì?
- Tôi muốn khán giả thấy một hình ảnh khác của Khánh My. Tham dự một chương trình truyền hình thực tế dài hơi, đặc biệt là thể hiện bộ môn dancesport, không đơn thuần chỉ là cuộc chơi. Tôi phải đổ mồ hôi và cả máu trên sàn diễn, phải nghiên cứu học hỏi từ internet và cả những nghệ sĩ có tiếng, học cách cảm thụ âm nhạc, chọn trang phục hài hòa, phù hợp với tiết mục… Quá trình lao động nghệ thuật vất vả này được ghi nhận và phát sóng trên truyền hình cũng như các phương tiện truyền thông khác, giúp hàng triệu khán giả theo dõi hiểu về tôi hơn. Và nói thật thì ai đi thi cũng mong mình là người chiến thắng. Tôi cũng vậy.
|
Khánh My chịu nhiều đau đón, chấn thương trên sàn tập nhảy. |
- Đúng. Từng có người quen trong giới showbiz hỏi tôi: "Khánh My, em tốt nghiệp cấp 3 chưa vậy?". Tôi bị sốc vài giây rồi mới trả lời được: "Dạ, em tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM, khoa Quản trị Kinh doanh". Trên mạng, người ta đồn đoán, nghi ngờ đủ thứ về tôi. Thậm chí có người còn khẳng định: "Khánh My đang cặp với đại gia để được chu cấp tiền bạc".
Khi tôi tham gia phim Tình xuyên biên giới, rất nhiều người nghĩ là tôi có quen biết nhân vật nào đó nên mới được chọn. Sự thật là vì tôi nói được tiếng Hoa nên có lợi thế hơn các diễn viên khác. Ngoài tiếng Hoa, tôi còn giao tiếp lưu loát được bằng tiếng Anh. Nhờ vậy, khi thi Bước nhảy Hoàn vũ, tôi có thể trao đổi trực tiếp với bạn nhảy nước ngoài để có những màn trình diễn ăn ý, ấn tượng. Những kỹ năng, trình độ đó đều do tôi nỗ lực phấn đấu mà có chứ không nhờ vị đại gia nào cả.
Trước đây tôi không quan tâm người ta nói gì về mình nhưng bây giờ tôi thấy cần thiết phải có những động thái khẳng định giá trị của bản thân. Bố tôi là bác sĩ nhưng không may qua đời sớm. Tôi sống với gia đình chú ruột từ nhỏ. Chú tôi là doanh nhân kinh doanh bất động sản. Ông không chỉ nuôi dạy tôi trưởng thành mà còn truyền kinh nghiệm kinh doanh, quản lý công ty cho tôi. Hẳn ông sẽ buồn khi đọc báo thấy đứa cháu gái mình bỏ nhiều công sức đào tạo giờ được nhìn như một con người thực dụng, chỉ biết trông chờ, ỷ lại vào người khác.
- Người thân nói gì về những tai tiếng, scandal của chị trong làng giải trí?
- Họ không nói gì cả. Chú đã chăm sóc tôi từ năm 4 tuổi nên đủ thương và hiểu tôi thế nào. Tôi được chú tin tưởng giao phó gánh vác dần công việc kinh doanh của gia đình. Tôi rất tâm đắc câu tục ngữ "Sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì". Từ khi tập tễnh vào đại học, tôi đã theo chú ra thương trường, tiếp xúc với nhiều doanh nhân đáng tuổi cha chú. Nếu tôi ăn nói, cư xử không chuẩn mực hay chỉ biết sống lười biếng, ỷ lại vào người khác thì ai dám tin tưởng cho tham gia những dự án bạc tỷ đây?
|
Ít người biết Khánh My đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế và làm kinh doanh từ năm 20 tuổi. |
- Có lẽ nhiều người nghĩ chúng tôi đang hẹn hò. Geogri Ganev nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Sang Việt Nam đất lạ quê người cậu ấy có nhiều điều bỡ ngỡ. Tôi biết tiếng Anh lại chung đội với Geogri nên quan tâm, chăm sóc và xuất hiện thường xuyên bên cậu ấy là điều dễ hiểu thôi. Tôi chăm bạn nhảy của mình như em trai, lo từng bữa ăn, giúp cậu ấy chuẩn bị quần áo, phương tiện đi lại... Chúng tôi rất quý trọng, tin tưởng nhau.
- Tết Bính Thân 2016 đã cận kề, chị chuẩn bị đón năm mới thế nào?
Theo Trung Nguyễn (Ngoisao.net)








- Ukraine mất điện diện rộng, Mỹ phản đối tịch thu tài sản Nga để viện trợ Kiev (21:43)
- Một trưởng thôn ở Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công (21:25)
- Truyền thông Malaysia nổi cơn thịnh nộ (21:22)
- Lực lượng Houthi tấn công tòa nhà Liên hợp quốc và bắt giữ 20 con tin (21:18)
- Một giáo viên tại Đà Nẵng trúng thưởng vé số Vietlott hơn 179 tỉ đồng (21:12)
- Khởi tố nhiều cựu trưởng phòng nhận hối lộ gây nhũng nhiễu doanh nghiệp (21:07)
- Người dân chuyển sang tìm vàng 98 giữa lúc giá vàng tăng cao (52 phút trước)
- Tiền vệ Tuyết Dung giã từ ĐTQG nữ Việt Nam (55 phút trước)
- Đường đi dòng tiền "bẩn" 14 tỷ USD Bitcoin của trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi (1 giờ trước)
- Nữ sinh trường đại học ở Hà Nội ăn mỳ trong giờ học, cãi tay đôi với thầy giáo (1 giờ trước)



