-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Sao 360°
14/12/2018 23:16Khánh Ngọc có người mới nhưng không muốn kết hôn và sinh con
Từng đoạt giải nhất tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 2004, sau đó gây đình đám với ca khúc "Vầng trăng khóc" song ca cùng Nhật Tinh Anh, Khánh Ngọc lên xe hoa cùng xạ thủ Trung Hiếu vào năm 2011.
Tuy nhiên, chỉ hơn 2 năm chung sống, Khánh Ngọc và chồng lặng lẽ ly hôn. Mới đây, cô thừa nhận đã có người mới, tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn vô cùng kín tiếng về danh tính bạn trai và chuyện tình cảm của mình.
Muốn giữ cho người mới sự bình yên
- Thường xuyên đăng tải ảnh hạnh phúc bên bạn trai, tuy nhiên chị lại từ chối tiết lộ mặt và danh tính người đàn ông mới của mình, vì sao vậy?
Tôi muốn giữ cho anh ấy sự bình yên. Tôi nghĩ nếu tiết lộ mọi thứ sẽ chỉ mang lại sự phiền phức cho anh ấy. Tôi nghĩ mọi người chỉ cần thấy tôi hạnh phúc là đủ rồi. Bạn trai hiện tại của tôi không phải là người hoạt động trong giới showbiz, anh ấy cũng không muốn mọi chuyện ồn ào.
Bản thân tôi sau mọi sóng gió giờ đây cũng nghiệm ra rằng mình không yêu được người trong showbiz bởi có lẽ cả hai quá rành về nhau.
- Yêu chị, anh ấy đối xử với bé Kuni – con trai chị- ra sao?
Anh ấy yệu tôi và con trai tôi luôn. Anh rất thân thiết với con trai tôi và ngược lại, bé Kuni cũng rất quý bạn trai tôi. Bất cứ lúc nào anh ấy cũng đều bảo vệ và chăm sóc cho hai mẹ con. Tôi cảm nhận được sự chân thành từ anh ấy. Trải qua mọi chuyện, giờ đây tôi sống chậm lại, yêu cũng chậm lại, tôi không còn vội vàng như xưa nữa.
- Chị từng tâm sự rằng giờ sẽ chỉ yêu thôi, không cưới nữa?
Đúng là giờ tôi chỉ muốn yêu thôi chứ không còn nghĩ đến việc làm đám cưới. Tôi cần thêm nhiều thời gian mới có thể nghĩ đến chuyện cưới xin. Giờ chúng tôi yêu nhau, tôi thấy mọi thứ rất ổn, vậy cần gì phải làm thêm một đám cưới cho rình rang? Đám cưới với tôi giờ thực sự không cần thiết.
Với tôi, hình thức bên ngoài không thể mang lại hạnh phúc thật sự. Tôi đã qua thời sống bề nổi, giờ đây tôi chỉ cần bình yên và hạnh phúc thật sự bên người tôi thương.
- Con trai chị thì sao, bé không muốn có thêm em để chơi cùng?
Bé Kuni nhà tôi hiện chưa muốn làm anh nên không giục tôi cưới, dù bé rất ủng hộ chuyện của mẹ. Ở nhà tôi, Kuni cũng có mấy anh chị họ nên bé không cảm thấy cô đơn. Bản thân người yêu tôi rất thoải mái, anh ấy bảo mọi chuyện thế nào cũng được, tùy tôi quyết định. Còn bố mẹ tôi, các cụ rất ủng hộ mọi chuyện của con gái, miễn tôi hạnh phúc là bố mẹ tôi cảm thấy an lòng. Bố mẹ tôi luôn tôn trọng moi quyết định của tôi.
- Nhìn lại hôn nhân cũ, chị có hối hận vì đã yêu vội và kết hôn quá nhanh, chỉ trong vòng 6 tháng?
29 tuổi kết hôn cũng là hơi muộn rồi bạn ạ. Tôi quan niệm, mọi thứ trên đời đều có duyên số nên cái gì đến mình nhận, hết duyên buông tay, không có gì phải hối hận. Giai đoạn đó, tôi kết hôn là đúng theo duyên số. Sau khi kết hôn, tôi có Kuni – món quà vô cùng quý giá không gì so sánh được. Tôi luôn cảm ơn ông trời vì điều đó.
- Con trai hiện đã 6 tuổi, bé có biết chuyện bố mẹ chia tay?
Khi chúng tôi ly hôn, Kuni còn quá nhỏ - mới 2 tuổi nên bé đã quen với việc ba mẹ không sống chung. Do đó, bé không bao giờ thắc chuyện gì. Tuy nhiên, tôi cũng nói với bé rằng ba mẹ chia tay nên không sống với nhau, song dù có chuyện gì ba mẹ cũng luôn yêu thương con. Tôi luôn dạy con trai phải yêu thương ba và bé rất hiểu những điều tôi nói.
Hiện tại, mối quan hệ của tôi và chồng cũ đã trở lại bình thường, chúng tôi coi nhau như những người bạn. Cả hai cùng nhau lo cho con trai, thi thoảng, chúng tôi vẫn gặp nhau để cùng bàn về việc nuôi dạy Kuni. Với chúng tôi, con cái luôn là trên hết.
Muốn tránh thị phi một cách tuyệt đối
- Chị vừa tham gia Ơn giời cậu đây rồi và giành cúp, bản thân chị cũng bất ngờ vì điều này?
Đây là lần thứ hai tôi tham gia Ơn giời cậu đây rồi. Với chương trình này, tôi chủ yếu muốn xem mình có thể linh hoạt xử lý tình huống hay không. Thú thật tôi rất bất ngờ khi đoạt cúp bởi tôi thấy hai khách mời khác là chị Phi Nhung và BB Trần diễn rất hay, duyên dáng.
Ban đầu tôi lo nhất là “trưởng phòng” Tự Long, bởi anh ấy là người Bắc, tôi là người Nam, cách dùng từ, nói chuyện của cả hai đã khác nhau rồi. Thêm nữa, tôi lại không quen anh ấy ngoài đời nên khi vào tôi rất run, thế nhưng không ngờ cuối cùng tôi lại là người giành chiến thắng.
- Có phải tình huống “trưởng phòng” Tự Long đặt ra giống câu chuyện thật của chị ngoài đời nên chị có thể diễn xuất “ngọt” đến thế?
Thực ra câu chuyện chỉ có một phần hơi tương tự thôi. Tuy nhiên, khi thấy nhân vật cũng là ca sĩ, cũng từng có thời gian ngừng hát, thế là ký ức cũ của tôi hiện về khiến tôi rơi nước mắt và bị cuốn vào tình huống của nhân vật. Thêm nữa, lại được anh Tự Long dẫn dắt câu chuyện quá tốt nên tôi cũng bị nhập tâm theo, dù khả năng diễn xuất của tôi chỉ là một số O tròn trĩnh.
Trước đây, cũng có một vài lời mời tôi tham gia đóng phim nhưng tôi chưa dám nhận. Tuy nhiên, sau đợt này, có lẽ nếu đủ can đảm và có một vai cá tính phù hợp với mình tôi sẽ nhận.
- Từng phải ngừng hát vì mất giọng, giờ đây chị định hướng con đường âm nhạc của mình như thế nào?
Giọng tôi giờ đã tạm ổn nhưng không còn khỏe như xưa nữa. Song bù lại, tôi cảm nhận mình hát tình cảm và da diết hơn trước. Hiện tôi đang làm single mới và đang trong quá trình quay MV để lên sóng vào tháng sau. Tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với Nhật Tinh Anh và những người bạn cùng thời. Thi thoảng, chúng tôi vẫn song ca với nhau khi có dịp.
Hiện nay, có nhiều ca sĩ trẻ, tôi thích nhất Hương Tràm vì chất giọng của cô ấy. Nói chung, giờ đây tôi không tạo áp lực cho mình trong nghề. Tôi chỉ muốn được hát trong những chương trình thực sự thích. Hiện tôi vẫn hoạt động showbiz nhưng không còn bon chen và muốn tránh thị phi tuyệt đối. Tôi muốn giữ hình ảnh của mình là một người phụ nữ chu toàn gia đình và đi hát vì đam mê.
Theo Tâm An (VietNamNet)
- Giữ chữ tín sau cú tông vỡ đuôi xe Lexus, tài xế quê Thanh Hoá được giảm tiền đền bù và trả góp "vô thời hạn" (10/10/26 22:22)
- Arsenal ngược dòng trong 8 phút, tìm lại mạch thắng (10/10/26 22:08)
- Bóc gỡ đường dây rửa tiền nghìn tỷ xuyên quốc gia: Giả mạo ngân hàng lừa tiền ở Nhật Bản, gom tài sản ảo "xóa dấu vết" tại Việt Nam (10/10/26 21:57)
- Người đẹp Tanzania trở thành Miss Grand International 2026, Emoura Phạm giành ngôi vị Á hậu 4 (10/10/26 21:41)
- MU, AC Milan, Inter Milan sang Việt Nam đá giao hữu (10/10/26 21:31)
- Vượt rào kiểm soát, mô hình AI của Anthropic gửi tin hoang báo án mạng tới cảnh sát Mỹ (10/10/26 20:57)
- Cristiano Ronaldo chính thức bị đình chỉ thi đấu vì tự ý bỏ tuyển (10/10/26 20:50)
- Chuyên gia cảnh báo: Các loại gia vị rất dễ dẫn tới bệnh gan (10/10/26 19:33)
- Nắng trên trời, nước ngập dưới đường ở TPHCM (10/10/26 19:20)
- Kết quả HAGL 3-0 Đà Nẵng: Đội bầu Đức chơi hay đến bất ngờ (10/10/26 19:10)