-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Sao 360°
16/08/2015 09:29Kiều Thanh: "Tôi nhờ cha mẹ chăm sóc con để đi diễn"
- Phần mới của Cảnh sát hình sự có tên gọi Câu hỏi số 5. Trong phim này, tôi vào vai nữ sát thủ Linh Lam, tay chân của ông trùm phản diện ác độc và thế lực nhất phim. Linh Lam được ông trùm nuôi nấng, vừa là đàn em vừa là tình nhân. Khi ông trùm bị bắt, Lam cùng đồng bọn dùng mọi thủ đoạn, kể cả giết người và lừa đảo để cứu được ông.
Để nhập vai một sát thủ, tôi phải học diễn võ thuật, tìm hiểu kỹ năng xuống tay bằng những chiêu thức trong giới giang hồ. Tôi cũng học cách giết người bằng dao lam. Có những cảnh tôi phải hóa trang sắc sảo, lạnh lùng đến mức tôi không nhận ra chính mình.
![]() |
Vai diễn mới của Kiều Thanh trong phim "Câu hỏi số 5". |
- Tôi nghỉ khá lâu để sinh em bé. Trở lại với màn ảnh nhỏ, tôi thấy hơi bỡ ngỡ trong việc gợi cảm xúc để hóa thân vào nhân vật tự nhiên. Cảnh quay khiến tôi nhớ nhất là cảnh vừa tự tử vừa tỏ tình. Trong cảnh này, tôi phải trèo ra ngoài lan can trên nóc của một tòa nhà 36 tầng, đứng mấp mé ở đó và chuẩn bị tự tử. Tôi không có dây bảo hiểm và thú thực lúc đó tôi thấy rất sợ chết. Cần cẩu ghi hình chao đi chao lại càng làm tôi thấy run.
Nhưng đó chưa phải điều khó nhất. Trong cảnh này, nhân vật của tôi vừa tự tử vừa tỏ tình. Trước khi nhảy xuống để chết, cô ta nói "Em yêu anh" với người yêu là chàng cảnh sát ít tuổi hơn. Vừa run sợ sẩy chân xuống đất, tôi lại phải diễn tả tâm trạng nhiều cảm xúc của nhân vật.
- Chị vừa được phong tặng danh hiệu NSƯT nhưng nhiều người nhận xét chị hay bị "chết vai" phản diện. Chị nghĩ sao?
- Tôi luôn cố gắng hết sức trong mỗi vai diễn để tự hào rằng bản thân đã làm tốt những gì mình yêu thích. Từ hồi còn là sinh viên, tôi đã làm được vai Trà "cave" khác biệt của Phía trước là bầu trời. Từ đó, tôi luôn cố gắng thoát ra khỏi môtíp nhân vật đanh đá hay ghê gớm dù thường được tuyển vào các vai ác.
Càng về sau, tôi hay tìm cách để tạo nhiều màu sắc cho những vai mình diễn. Cùng là vai "đả nữ", trong phim Đột kích tôi hóa thành cảnh sát giỏi võ, còn sang phim Câu hỏi số 5, tôi lại vào vai nữ sát thủ mưu mô nhưng không kém phần nữ tính.
![]() |
Kiều Thanh và con trai tên thân mật là Bi. |
- Con trai đã sống với ông bà ngoại từ khi cháu năm tháng tuổi đến bây giờ - gần năm tuổi. Hồi năm 2102, tôi phải sang Czech ghi hình bộ phim Hai phía chân trời mà không ở được bên con một thời gian dài khiến tôi rất nhớ cháu. Từ đó, có những đợt tôi bận rộn đi diễn tới nỗi chỉ đến ngày nghỉ mới dành cả ngày để chăm sóc và trò chuyện với con.
Nhờ có bố mẹ tôi giúp chăm nom con trai mà tôi tự do theo nghệ thuật. Tôi còn có thời gian rảnh rỗi hơn các đồng nghiệp nữ để chăm chút cho sắc vóc.
- Không thường ở cạnh con, chị cảm nhận tình cảm của con thế nào?
- Lúc nhỏ, con trai không biết theo mẹ nhưng giờ lớn cháu rất thèm mẹ. Cháu cũng bắt đầu có ý thức được công việc của mẹ. Khi xem phim Khi đàn chim trở về, bé bảo: “Mẹ ơi, sao con thấy mặt mẹ cứ đểu đểu”. Ngoài ra, cháu cũng biết phân biệt chuyện trên phim và ngoài đời. Có hôm đi diễn sân khấu, tôi dẫn cháu theo. Sau lúc xem tôi đóng cảnh yêu đương hẹn hò với bạn diễn nam, cháu bảo: "Mẹ ơi, chú hẹn mẹ trong phim là giả vờ thôi phải không mẹ nhỉ. Bố ngoài đời mới là chồng của mẹ thật phải không?".
Những lúc ấy, tôi giảng giải cho con trai về nghề diễn. Tôi nói với con rằng nghề của mẹ là tái hiện hiện thực. Những gì mẹ đóng chỉ là giả vờ thôi: giả vờ yêu, chết, ghen. Vì thế, con tôi có thể không thích các vai ác của mẹ nhưng rất yêu mẹ.
![]() |
Nữ diễn viên Kiều Thanh hoạt động tích cực trở lại trên màn ảnh nhỏ. |
- Khi chưa có con, rời xa ánh đèn sân khấu trở về là tôi cảm thấy trống rỗng vì chẳng biết đâu là giá trị đích thực của cuộc sống. Mình hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau nhưng đọng lại mình được gì. Từ khi có con tôi không còn cảm giác chông chênh, cô đơn nữa. Dù có mệt nhọc thế nào, những lúc nhìn thấy con, mọi thứ đều tan biến hết.
- Chị vốn được biết đến là bà mẹ đơn thân nhưng mới đây đã chia sẻ ông xã làm về khoáng sản. Thực hư chuyện này thế nào?
- Tôi không phải người phụ nữ mạnh mẽ tới mức tuyên bố bản thân muốn làm mẹ đơn thân. Nhưng đời nghệ sĩ thường không tròn trịa như người thường. Họ thường khó nhận được sự cảm thông trọn vẹn từ người bạn đời. Khi trái nghề, đôi lúc nửa kia không thể động viên, ủng hộ cho công việc của mình.








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





