-
Vì sao tấm HCV lịch sử của đoàn Việt Nam không được tính vào bảng tổng sắp huy chương? -
Việt Nam làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót bản đồ trong lễ khai mạc -
Hà Nội: Người đàn ông may mắn trúng Vietlott gần 62 tỷ, tiết lộ bí quyết lựa chọn dãy số không giống ai -
Xôn xao clip nam thanh niên cố tình đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang lao đến rồi bỏ chạy -
Chuyển hồ sơ liên quan VINAINCON sang Bộ Công an xác minh nguy cơ thiệt hại 1.063 tỷ đồng -
Xăng dầu đồng loạt giảm giá, RON95 về sát mốc 20.000 đồng -
Tưởng đau khớp ai ngờ ung thư phổi, có những dấu hiệu này ở chân thì cần đi khám gấp -
Khách Tây ôm chổi đót Việt Nam về nước: Lý do khiến ai cũng bật cười -
Người dân phát hiện bé trai sơ sinh nặng 3,3kg bị bỏ rơi ở Huế, thông báo tìm người thân khẩn cấp! -
Sáng nay, Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí, AQI chạm ngưỡng tím
Sao 360°
14/02/2018 20:45Kiko Chan: Tôi mừng vì Hà Hồ và Kim Lý tìm thấy nhau
Năm 2017, Kiko Chan thu hút sự chú ý khi đoạt giải Á hậu tại một cuộc thi nhan sắc ở Singapore. Sau đó là ồn ào khi tiết lộ từng yêu bạn trai Hà Hồ - nam diễn viên Kim Lý.
Việc hồn nhiên chia sẻ chuyện quá khứ của Kiko Chan khiến Kim Lý nổi giận và đòi kiện.
Sau tất cả mọi ồn ào, Kiko Chan đang rất hạnh phúc với những gì mình đang có. Đặc biệt là chuyện tình của cô với bạn trai người nước ngoài.
Nhân dịp ngày lễ tình yêu, Kiko Chan đã có những chia sẻ về bạn trai của mình.
“Tôi nể anh ấy vì thông minh, lãnh đạo cùng lúc 3 công ty lớn”
- 14/2 năm nay trùng với dịp Tết, Kiko Chan lựa chọn trở về với gia đình hay đi đâu đó cùng bạn trai?
Tết là ngày thiêng liêng đối với người Việt nói chung và đặc biệt quan trọng hơn đối với người miền Bắc như tôi. Do vậy, tôi luôn ưu tiên hướng về gia đình, cội nguồn và ông bà tổ tiên trong dịp Tết đến xuân về.
Tôi đã về Nam Định được mấy hôm rồi và cùng gia đình đi sắm Tết rất vui.
Bạn trai ngoại quốc cũng về chung vui với Tết cổ truyền cùng gia đình tôi. Sau Tết, tôi và bạn trai sẽ đi du lịch nước ngoài coi như là “valentine muộn”.
- Bạn trai ngoại quốc của Kiko Chan có phải là người lãng mạn không? Chị có thể chia sẻ kỉ niệm về ngày 14/2 mà chị nhớ nhất được không?
Bạn trai tôi là người thực tế và hài hước chứ không lãng mạn đâu. Anh ấy đã lùng mua mỹ phẩm có tên giống tôi bên nước ngoài để có nụ cười và sự ngạc nhiên của tôi. Và sau đó lại chuyển khoản để tôi mua những thứ tôi thích.
Còn Valentine đáng nhớ nhất là năm ngoái được tổ chức trên biển Đà Nẵng. Anh đã quỳ xuống trao nhẫn đính hôn cho tôi cùng với bữa tiệc dàn dựng trên bãi biển cát trắng.

- Anh ấy có nói vì sao yêu Kiko Chan không? Và khi chị can thiệp chỉnh sửa nhan sắc anh có ý kiến gì không?
Anh ấy có tâm sự là mới đầu thích tôi vì vẻ bề ngoài nóng bỏng nhưng khi tìm hiểu thì ngạc nhiên hơn vì tôi là người ham mê kinh doanh, khéo léo chi tiêu và tôn sùng cuộc sống gia đình dù nấu ăn thì không ngon lắm.
Khi tôi can thiệp dao kéo thì anh giận lắm vì sợ tôi đau hoặc biến chứng. Anh cũng bắt hứa không được làm gì nữa và nói “mình cùng nhau già đi, cùng nhau sống hạnh phúc em à”.
- Còn Kiko Chan thích anh ấy vì điều gì? Có phải yếu tố đại gia giàu có cũng là tiêu chí của chị?
Tôi nể anh ấy vì thông minh, lãnh đạo cùng lúc 3 công ty lớn. Và cảm thấy an toàn khi anh luôn ủng hộ về sự nghiệp, đồng thời tôi được quyết định tất cả mọi chuyện của hai người.
Bạn trai tôi không phải đại gia, chỉ là giám đốc cấp cao của tập đoàn lớn. Tiêu chí của tôi là những người đàn ông giỏi giang làm ăn nhưng đồng thời cũng phải là người của gia đình sau khi tan sở.
“Tôi đang hạnh phúc nên không có lý do gì là kẻ thứ 3”
- Nhiều người tò mò vì không thấy Kiko Chan chia sẻ hình ảnh với bạn trai trên mạng xã hội thế nên mới có nhiều tin đồn vây quanh như chị là kẻ thứ ba nọ kia?
Như tôi đã chia sẻ, tôi là người tôn sùng gia đình và muốn cuộc sống riêng của mình không bị ảnh hưởng nhiều trên mạng xã hội.
Còn mạng xã hội lại rất kinh khủng với nhiều lời đồn đại. Bạn trai cũng công khai tình cảm của tôi với tất cả mọi người thân thiết nên những tin đồn không phải sự thật thì nên bỏ ngoài tai.
Hiện tôi đang rất hạnh phúc nên không có lý do gì là kẻ thứ 3 đâu.

- Cũng có một cuộc tình đang hạnh phúc nhưng tôi rất tò mò khi gần đây thấy Kiko Chan chia sẻ hình ảnh của Hà Hồ và Kim Lý - người chị nói là bạn trai cũ của mình cùng rất nhiều lời khen tặng họ như đẹp đôi, tài giỏi. Chị không sợ điều này khiến nhiều người nghĩ chị vẫn còn luyến tiếc?
Tôi thấy họ là một cặp đôi đẹp gây được nguồn năng lượng tốt, hình ảnh đẹp cho những ai đang yêu và đang tìm tình yêu. Tôi ủng hộ lắm chứ! Mừng cho cả hai vì họ đã tìm thấy nhau và rạng ngời như vậy.
Tôi khẳng định không luyến tiếc gì đâu, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc và ở bên người mình yêu. Tôi đang hạnh phúc cớ sao phải ganh tị hay luyến tiếc nhỉ.
- Vẫn nhắc tới người đàn ông định kiện chị ra tòa vì chị tiết lộ họ là bạn trai cũ, nếu không lưu luyến Kiko Chan có sợ bị hiểu lầm là đang cố dựa vào họ để đánh bóng tên tuổi?
Người không yêu quý mình thì luôn cố hiểu nhầm. Người yêu quý mình thì sẽ tự khắc hiểu tâm mình mà.
Theo Phương (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Vì sao tấm HCV lịch sử của đoàn Việt Nam không được tính vào bảng tổng sắp huy chương? (22 phút trước)
- Việt Nam làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót bản đồ trong lễ khai mạc (35 phút trước)
- Hà Nội: Người đàn ông may mắn trúng Vietlott gần 62 tỷ, tiết lộ bí quyết lựa chọn dãy số không giống ai (41 phút trước)
- Xôn xao clip nam thanh niên cố tình đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang lao đến rồi bỏ chạy (52 phút trước)
- Hồ chứa hơn 1.000 tỷ mới khánh thành đã nứt: Chủ đầu tư lên tiếng (1 giờ trước)
- Ngày thứ 5 xung đột: Thái Lan và Campuchia đẩy mạnh pháo kích, thương vong tăng cao ở cả hai phía (1 giờ trước)
- Nghệ sĩ duy nhất đến thắp hương cho Thương Tín kể câu chuyện tâm linh tại đám tang (1 giờ trước)
- Hà Nội mịt mù vì bụi mịn: Bác sĩ chỉ ra nhóm nguy cơ và những dưỡng chất giúp “kháng” bụi mịn (1 giờ trước)
- Chung cư HH Linh Đàm lúng túng trong bài toán cấm – không cấm xe điện (2 giờ trước)
- Du khách Việt 2026 gây bất ngờ: Rộ trào lưu “đi không cần lý do”, đặt chuyến chỉ vì… thấy mình xứng đáng (2 giờ trước)