Sao 360°
14/04/2021 14:01Kim Jung Hyun viết thư tay, cầu xin Seohyun (SNSD) tha thứ nhưng không đả động gì tới Seo Ye Ji
Mới đây, nam diễn viên Kim Jung Hyun đã viết một bức thư tay chính thức gửi lời xin lỗi tới toàn bộ đoàn phim, đạo diễn, diễn viên và nhân viên của "Time".
Kim Jung Hyun thừa nhận, toàn bộ những hành động lạnh lùng, thô lỗ của bản thân với Seohyun (SNSD) trong buổi họp báo phim "Time" là sai lầm: "Tôi chân thành xin lỗi nữ diễn viên Seohyun, người đã bị tổn thương vì điều này, và tất cả những người đã phải chịu đựng nó vào thời điểm đó", Kim Jung Hyun xin lỗi.

Nam diễn viên cho hay, bản thân sẽ tới gặp từng người trong đoàn phim "Time" để đích thân xin lỗi họ: "Tôi nghĩ tôi nên đến thăm những người phụ trách bộ phim "Time" và tất cả những người đã bị tổn thương bởi tôi và xin lỗi, cho dù mất nhiều thời gian, tôi sẽ tìm gặp nhân viên và xin sự tha thứ".
Tuy nhiên, trong bức thư tay này, Kim Jung Hyun lại không hề đả động thời vụ lùm xùm để Seo Ye Ji "giật dây" cho những hành động thô lỗ với Seohyun.

Toàn văn bức thư tay của Kim Jung Hyun:
Buổi sáng tốt lành. Tôi là Kim Jung Hyun.
Bộ phim "Time" là một tác phẩm mà tôi đảm nhận vai chính với tư cách là diễn viên, và nó cũng là một tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Tuy nhiên, tôi đã gây thất vọng và tổn thương lớn cho đạo diễn, biên kịch, các diễn viên và nhân viên. Tôi rất lấy lấy làm tiếc.
Những ký ức về buổi họp báo giới thiệu sản xuất "Time" vẫn như những mảnh vỡ trong tâm trí tôi. Sự xuất hiện của tôi vào thời điểm đó là không thể chấp nhận được ngay cả đối với tôi. Tôi đã để bản thân mình làm điều gì đó khó chịu và cho rằng đó là một vấn đề cá nhân. Là một nhân vật chính và một diễn viên, tôi thậm chí không thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi rất xin lỗi.
Toàn bộ quá trình bỏ dở trong bộ phim "Time" và hành động của tôi tại buổi họp báo là sai. Tôi chân thành xin lỗi nữ diễn viên Seohyun, người đã bị tổn thương vì điều này, và tất cả những người đã phải chịu đựng nó vào thời điểm đó.
Tôi nghĩ tôi nên đến thăm những người phụ trách bộ phim "Time" và tất cả những người đã bị tổn thương bởi tôi và xin lỗi, cho dù mất nhiều thời gian, tôi sẽ tìm gặp nhân viên và xin sự tha thứ.
Tôi xin cúi đầu xin sự tha thứ từ tất cả những ai đã từng chịu đựng tôi. Đó là thời gian để một lần nữa nhìn lại những lỗi lầm và sai trái của mình. Nếu có cơ hội, tôi sẽ không coi mọi thứ là điều hiển nhiên, và tôi sẽ luôn cố gắng trở thành một diễn viên khỏe mạnh, biết chăm sóc và quản lý bản thân. Thật lấy làm tiếc.
Theo Hà (Pháp Luật & Bạn Đọc)
Tin cùng chuyên mục








-
Tôi hoang mang tột độ khi nhận thùng đồ ăn mẹ chồng gửi, may mà quyết đoán mới cứu được bà (18/07)
-
Chi phí cho một chiếc xe xăng, dầu ở Hà Nội sẽ tăng khi áp dụng biểu phí mới (18/07)
-
Dự kiến đến 18/12, CSGT Hà Nội sẽ không ra đường: Hàng triệu tài xế cần cài ngay ứng dụng này (18/07)
-
Tài xế nồng độ cồn rất cao vụ tông 4 người thương vong ở Hà Nội đối mặt án phạt nào? (18/07)
-
Bàng hoàng: Huyền thoại nhảy dù thế giới lao thẳng xuống mặt đất, rơi vào bể bơi tử nạn (18/07)
-
Thủ tướng: Chủ tịch tỉnh, thành kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng 'cò làm giấy tờ' (18/07)
-
Thông tin mới vụ Chủ tịch Công ty cổ phần nước GMT lừa đảo chiếm đoạt tài sản (18/07)
-
Đột quỵ "rất sợ" bài tập này: Cực dễ thực hiện, chỉ 10 phút/ngày cũng đem lại hiệu quả bất ngờ (18/07)
-
Ngoại tình với nhân viên bị bắt tại trận, CEO công ty tỷ đô gửi tâm thư (18/07)
-
Mắng chửi, đòi thu tiền đỗ xe tại vỉa hè nhà tang lễ ở Hà Nội, người phụ nữ lập tức "lên phường" nộp phạt (18/07)
Bài đọc nhiều




