-
Xôn xao clip nhóm thanh niên lao vào đánh người giữa đường ở Hà Nội -
Bộ Công an đề xuất camera lưu dữ liệu "phạt nguội" giao thông đến 3 năm -
Thị trường rung lắc mạnh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn vững ngôi giàu nhất Đông Nam Á -
Chị chồng mang cả nhà sang "ăn chực" ngày lễ, đứa cháu còn để lại tờ giấy khiến bố đẻ tôi tổn thương -
Phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông Tô Lịch, người dân tá hỏa báo công an -
Ông Nguyễn Huy Dũng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -
Người có chức vụ phải kê khai tiền, vàng, kim cương từ 150 triệu đồng trở lên -
Kịch bản tàn độc của người mẹ kế xúi 2 con riêng của chồng sát hại cha -
Từ dấu vết của một con nghiện, Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy 140 người, thu giữ 9kg ma túy thế nào? -
Quân A.P bùng nổ tìm kiếm trên mạng xã hội, hơn 100.000 lượt tìm kiếm trong 24h, chuyện gì đã xảy ra?
Sao 360°
27/03/2015 21:02Kiwi Ngô Mai Trang và chồng vẫn luôn viết thư cho nhau
Từng nổi tiếng với nhiều bản hit, có lượng fan ổn định, nhưng hiện tại Kiwi Ngô Mai Trang chỉ đi hát cho đỡ nhớ nghề. Trang trí, dọn nhà, chuẩn bị bữa cơm ngon cho gia đình… là niềm vui hàng ngày của cô. Cô ca sĩ gốc Nam Định mở điện thoại ra khoe hàng trăm tấm ảnh hạnh phúc bên chồng con và chia sẻ về gia đình với vẻ tự hào, hạnh phúc.
![]() |
| 7 năm chung sống, vợ chồng Kiwi Ngô Mai Trang – Hoàng Dương luôn hạnh phúc ngọt ngào. |
Bạn bè thường trêu vợ chồng tôi: “Chuyện tình yêu của hai người cứ như giai thoại đêm trăng rằm”.
Năm 2006, tôi còn là sinh viên Đại học Thương mại Hà Nội, anh Hoàng Dương sống ở Sài Gòn nhưng có công việc kinh doanh tại Đắk Nông và Nha Trang, hàng tháng ra Hà Nội họp. Một hôm, tôi đang ngồi ăn mực nướng ở vỉa hè phố cổ cùng bạn thì anh xuất hiện. Anh là bạn của một người trong nhóm chúng tôi.
Buổi tối đó rất vui, chúng tôi chia sẻ nhiều về quan điểm tình yêu, gia đình. Sau này yêu nhau rồi, anh kể là “chấm” tôi ngay tối đó, vì thấy quan điểm sống của tôi rất phù hợp với một nửa anh đang tìm kiếm. Tuy nhiên, lúc đó anh vẫn tỏ ra bình thường, không vồn vã.
Đúng một tháng sau, anh nhắn tin từ Đắk Nông cho tôi: “Trăng ở Đắk Nông to và sáng hơn trăng thành phố rất nhiều”. Lúc đầu tôi không quan tâm vì nghĩ đó là tin nhắn làm quen của một anh chàng nào đó. Lát sau, anh nhắn thêm một tin rất dài, nói rõ anh là ai, chúng tôi đã gặp nhau thế nào. Và đêm đó, chúng tôi trò chuyện rất nhiều qua tin nhắn.
Sáng hôm sau có một anh công an đến gõ cửa tìm tôi. Tôi đang rất lo lắng không biết có chuyện gì thì anh ấy nói là bạn của anh Dương và chuyển hộ anh ấy hộp bánh trung thu. Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và cảm nhận niềm hạnh phúc len lén bước vào trái tim mình.
Ra trường, tôi vào Nam phát triển sự nghiệp âm nhạc và cũng để anh không phải bay ra bay vào thường xuyên như trước. Năm đó, tôi cũng ở lại Sài Gòn ăn Tết và lần đầu tiên ra mắt gia đình anh.
Nhận được lời mời dự tiệc tại nhà anh chiều ngày 30 Tết, tôi rất hồi hộp, lo lắng. Sau màn chào hỏi, mẹ chồng bảo: “Cháu chặt giúp bác con gà luộc với”. Tôi bối rối lắm vì chưa chặt gà bao giờ. Toát mồ hôi hột, tôi cũng hoàn thành được bài kiểm tra đầu tiên. Gặp khó khăn khi lập nghiệp ở Sài Gòn, tôi định về lại Hà Nội thì anh Dương ngỏ lời cầu hôn. Tôi rất bất ngờ vì mới quen nhau ba tháng.
Tôi 23 tuổi, vừa ra trường trong khi anh Dương 31, đã có sự nghiệp ổn định. Tuy nhiên, bằng trực giác của người phụ nữ, cảm giác an toàn khi bên anh giúp tôi quyết định gắn bó với mối tình đầu này. Tôi quyết định nhanh nhưng không vội vàng.
Sau đám cưới, tôi cũng về làm dâu nhà anh. Mẹ chồng đảm đang, nhanh nhẹn và ngoại giao giỏi nên đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những ngày bỡ ngỡ ấy. Bà năm nay 76 tuổi nhưng vẫn hoạt bát, trẻ trung, sống vui vẻ. Điều tôi phải học tập ở mẹ là chưa bao giờ thấy bà phàn nàn về bất cứ người con dâu nào trong nhà. Hiện tại, chúng tôi đã ra riêng và thỉnh thoảng vẫn về để thưởng thức món chả giò cực ngon của mẹ.
|
|
| Kiwi Ngô Mai Trang cùng chồng trong chương trình Cuộc đua kỳ thú. |
Bảy năm bên nhau, tôi luôn nghĩ mình thật may mắn khi tìm được một nửa đích thực. Anh Dương lúc nào cũng ngọt ngào, lãng mạn, hay tạo bất ngờ cho tôi như hồi mới quen. Một kỷ niệm rất buồn cười là mấy năm trước, vào buổi tối trước ngày Phụ nữ Việt Nam, anh bận tiếp khách tới khuya. Trên đường về không còn shop hoa nào mở cửa nên anh cùng một người bạn vào công viên hái trộm một bông hoa, bị bảo vệ đuổi.
Chồng tôi cũng rất khéo tay, thích làm đồ thủ công tặng vợ. Noel năm ngoái, anh âm thầm mua giấy màu, kim tuyến, bút màu… rồi hì hụi làm cả buổi chiều. Nhận tấm thiệp anh tặng với những bông hoa nhỏ li ti lấp lánh, tôi vô cùng xúc động. Quà tôi tặng chồng thường là sách, đúng sở thích của anh, và nấu một bữa ăn thật ngon.
Tôi yêu chồng còn vì anh là người tử tế và hiếu thảo với gia đình. Anh ấy hứa điều gì là thực hiện bằng được, dù khó khăn đến mấy. Tôi chưa thấy anh ấy nói dối hay chơi xấu ai một lần nào. Mấy lần vợ chồng vui vui, tôi gặng hỏi: “Anh yêu em vì điều gì?” thì ông xã chỉ cười.
Tôi hạnh phúc vô cùng khi nghe mọi người kể lại, khi ăn một món ngon, anh thường trầm trồ: “Nấu không thua gì vợ tớ” hoặc khi nhìn một bình hoa đẹp, anh tấm tắc: “Đẹp như… vợ mình cắm!”.
Vợ chồng tôi rất hiểu nhau, hợp tính nên bảy năm qua chưa từng có mâu thuẫn nào mà không giải quyết được. Nếu giận hờn, tôi và anh ấy sẽ viết cho nhau những dòng chia sẻ, vậy là huề. Ngay cả khi vui, xúc động chúng tôi cũng viết cho nhau nếu đó là những chuyện thầm kín chỉ hai người biết. Có lẽ thói quen này giúp chúng tôi thêm gắn bó và hạn chế những xung đột trong hôn nhân.
Chồng tôi là dân kinh doanh, nhưng có máu nghệ sĩ và thích đi phượt. Làm vợ anh, tôi cũng bị lây sở thích du lịch bụi. Cứ lúc nào rảnh là nhà tôi lại sắp xếp hành lý và lên đường. Cu Lem 6 tuổi và đã được bố mẹ cho đi theo trong hàng chục chuyến đi. Chúng tôi luôn tập cho con tính tự lập như tự xếp hành lý, kéo chiếc va-li nhỏ của mình và phải đi bộ cùng người lớn dù gần hay xa.
Có lẽ vì thế mà khi tham gia Cuộc đua kỳ thú, vợ chồng tôi có thể chịu đựng được những thử thách không nhỏ của chương trình. Nhiều người hỏi tôi bí quyết để được chồng yêu hoài. Tôi nghĩ đàn ông rất cần sự tôn trọng, mình hãy tôn trọng họ là mình có tất cả.
Tình yêu sẽ mất đi dần sau những hành động, lời nói làm người kia tổn thương. Khi cần, chúng tôi luôn ở bên nhau nhưng thỉnh thoảng, tôi để anh đi phượt cùng bạn. Sự trói buộc quá chặt có thể làm đàn ông thấy ngột ngạt, mất tự do. Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất có lẽ do anh ấy quá yêu tôi.
|
|
| Vợ chồng Ngô Mai Trang – Hoàng Dương cùng chinh phục đỉnh Fansipan. |
“Nhà tài trợ”: Kiwi Ngô Mai Trang gọi đùa chồng như vậy vì Hoàng Dương hỗ trợ cô rất nhiều trong các dự án âm nhạc. Anh còn mách vợ vài chiêu để bùng nổ trên sân khấu. Sinh nhật vừa rồi của cô, anh lên sân khấu (tại quán bar do anh góp vốn) hát tặng ca khúc Wonderful Tonight.
- Tháng 6 gọi tên 3 con giáp bứt phá tài vận, có người đón cơ hội đổi đời bất ngờ (15:36)
- VinFast VF 8 2026 vừa chào sân, lộ bằng chứng cho thấy VinFast đang âm thầm làm mới dòng VF 9 (15:32)
- Xôn xao clip nhóm thanh niên lao vào đánh người giữa đường ở Hà Nội (15:16)
- Bộ Công an đề xuất camera lưu dữ liệu "phạt nguội" giao thông đến 3 năm (15:06)
- Guardiola nhận đề nghị khổng lồ sau khi rời Man City (15:05)
- Đề xuất cấm người sinh từ 1/1/2010 mua và sử dụng thuốc lá (15:01)
- Video: Cảnh sát giương súng chặn ôtô chở ma túy, bắt nhiều người ở TP HCM (51 phút trước)
- Thị trường rung lắc mạnh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn vững ngôi giàu nhất Đông Nam Á (53 phút trước)
- Danh tính bác sĩ điển trai cứu người trên máy bay gây sốt mạng xã hội (58 phút trước)
- Indonesia công bố nguyên nhân sơ bộ vụ 2 đoàn tàu đâm nhau, xe VinFast không phát hiện lỗi kỹ thuật (1 giờ trước)


