-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Sao 360°
01/11/2020 16:00Lâm Khánh Chi: Không nói chuyện với Hương Giang vẫn là tốt nhất
Thời gian gần đây, Hương Giang đang gây xôn xao dư luận khi trực tiếp xử lí một nhóm anti fan của mình trên Facebook. Trước sự việc này, người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi đã lên tiếng đưa lời khuyên cho Hương Giang tại một sự kiện:
"Từ hôm nọ tới giờ tôi đã nghe rất nhiều ý kiến trái chiều về Hương Giang. Tôi có lời khuyên cho Hương Giang rằng, đã là một hoa hậu thì hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói một điều gì đó.

Cả tôi và Hương Giang đều là người đại diện, đứng đầu trong cộng đồng LGBT, nên phải tự hiểu rằng, khi phát ngôn hay nói một cái gì đó cũng nên thận trọng. Lời nói của một người như tôi và Hương Giang rất quan trọng.
Bởi vậy nên tôi nghĩ, Hương Giang nên cẩn thận trong lời nói của mình. Dù sao đi nữa, tôi cũng chúc cho Hương Giang thành công trong thời gian tới.
Bản thân tôi thì không triết lí. Tôi sống có sao nói vậy nên không ngại chuyện phát ngôn. Từ xưa đến giờ mọi người luôn thấy tôi thẳng tính, ăn nói đơn giản, không hoa mỹ như người khác, nhưng là lời nói thật.
Tôi sống rất bình dân, nói chuyện cùng bình dân nên không phải suy nghĩ, đắn đo xem nên phát ngôn thế nào.
Tất nhiên, trước mỗi sự việc, tôi đều có suy nghĩ riêng, ví dụ như đến sự kiện này, tôi phải mặc đồ đen hay sự kiện kia mặc đồ trắng. Mọi cái đều xuất phát từ cảm xúc của tôi".
Cách đây không lâu, Hương Giang có đọc lộn tên Lâm Khánh Chi thành Lâm Chí Khanh tại một sự kiện, khi cả hai cùng được mời đến. Về chuyện đọc lộn tên này, Lâm Khánh Chi cho biết:

"Hiện tại, tôi đang quá hạnh phúc, viên mãn trong tình yêu nên Hương Giang có nói lộn tên tôi thì tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ nghĩ, mình đang rất hạnh phúc thì chấp nhặt làm gì những lời nói nhỏ nhặt đó.
Cho dù Hương Giang có cố ý đụng chạm tới tôi, tôi cũng cảm thấy rất bình thường, chỉ cười mỉm thôi.
Trong lòng tôi lúc nào cũng muốn chị em vui vẻ với nhau, chẳng qua cuộc sống mỗi người một việc nên không gặp nhau được. 5, 6 năm nay chúng tôi không nói chuyện với nhau nên dù gặp nhau trong một sự kiện cũng không biết phải nói với nhau cái gì, bắt chuyện như thế nào.
Bởi vậy, không nói chuyện với Hương Giang vẫn là tốt nhất. Miễn sao khi xuất hiện, hai người vẫn vui vẻ là ok rồi. Tôi rất thoải mái khi gặp Hương Giang.
Bởi vậy, dù Hương Giang cố ý nói lộn tên tôi, tôi cũng thấy rất bình thường. Có thể em ấy không muốn kêu tên thật của tôi, cũng đâu có sao. Tôi không để bụng.
Chính vì thế, sau khi dự sự kiện về, tôi chẳng phát ngôn gì lên Facebook hết. Tôi nghĩ không sao hết, Hương Giang muốn kêu tôi là Lâm Khánh Chi hay Lâm Chí Khanh cũng được.

Tôi chỉ muốn nói, nếu một ngày nào đó Hương Giang bị gọi tên thật của mình thì sẽ như thế nào. Lúc đó, Hương Giang sẽ biết được cảm xúc của tôi. Còn về phía tôi, vì đang rất hạnh phúc, thăng hoa nên tôi không để bụng chuyện đó".
Ngoài ra, Lâm Khánh Chi cũng chia sẻ thêm việc từ thiện tại miền Trung của cô:
"Từ thiện là một việc rất tốt và hầu như nghệ sĩ nào cũng muốn từ thiện. Chỉ có điều, nghệ sĩ thường bận rộn, không sắp xếp thời gian ngay được nên không nhất thiết phải từ thiện ngay lúc đó. Có thể từ thiện tuần này, tuần sau, tháng sau.
Từ thiện là chuyện làm quanh năm chứ đâu phải ngày một ngày hai. Bản thân tôi thời gian qua cũng chưa sắp xếp được thời gian, nhưng tuần sau sẽ bay ra Huế để từ thiện.
Đáng lẽ ra tôi đã ra Huế rồi, nhưng vì kẹt lịch diễn và mưa bão quá nên phải hoãn lại. Tôi rất muốn đi vì thấy bà con mình khó khăn quá. Tôi muốn chia sẻ với mọi người".
Theo Tùng Ninh (Pháp Luật và Bạn Đọc)








- Người phụ nữ đổ nước sôi lên người hàng xóm và cái kết (29 phút trước)
- NÓNG: Trang Thông tin Chính phủ "đang nắm trong tay nhiều ảnh, email phụ huynh gửi" về vấn đề lạm thu! (33 phút trước)
- Thủ môn Philippines gây sốt tại AFC Champions League (36 phút trước)
- Thỏa thuận bán TikTok ở Mỹ có cú "plot twist" cực lớn: Bán vỏ, giữ lõi (38 phút trước)
- Xe điện bỗng dưng mất điện, phụ huynh phải đập kính cứu con mắc kẹt bên trong (42 phút trước)
- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (1 giờ trước)
- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (2 giờ trước)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (2 giờ trước)




