Rufino Aybar – em trai người mẫu An Tây (Andrea Aybar) – vừa có những chia sẻ mới nhất về chuyến đi cùng bố và chú ruột đến Củ Chi thăm chị gái.

Trở về từ chuyến thăm, Rufino Aybar bày tỏ sự nhẹ nhõm khi thấy chị gái giữ được tâm lý khá vững vàng và tích cực.

An Tây chia sẻ với người thân rằng cô cảm thấy vui vì mọi việc đã chính thức có kết quả, giúp cô vượt qua giai đoạn hoang mang nhất. Nữ người mẫu quyết tâm sẽ chấp hành và cải tạo thật tốt, tranh thủ thời gian này để làm nhiều việc có ích nhằm hướng tới tương lai.

11-1789100597-lan-dau-gia-dinh-vao-tham-an-tay-sau-phan-quyet-8-nam-tu-nu-nguoi-mau-bat-khoc-nhan-gui-loi-xin-loi
Bố và em trai đến trại giam thăm An Tây.

Khoảnh khắc xúc động nhất buổi gặp là khi chú ruột của An Tây đột ngột xuất hiện. Không được báo trước về chuyến thăm này, cô đã bật khóc nức nở khi thấy người chú không ngại đường xá xa xôi, bay từ Tây Ban Nha sang Việt Nam để động viên mình.

Khi được em trai thuật lại việc cộng đồng mạng vẫn theo dõi và hỏi thăm tình hình của mình, An Tây một lần nữa xúc động rơi nước mắt. Cô nhờ Rufino chuyển lời xin lỗi chân thành cùng lời cảm ơn sâu sắc đến những khán giả đã quan tâm, động viên cô trong suốt thời gian qua.

Trước đó vào ngày 3/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Andrea Aybar Carmona (An Tây) tổng cộng 8 năm tù cho hai tội danh: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (7 năm tù) và Tàng trữ trái phép chất ma túy (1 năm tù). Tại tòa, cô đã bày tỏ sự hối hận sâu sắc, nhận lỗi trước gia đình, khán giả và mong sai lầm của bản thân sẽ là bài học đắt giá cảnh tỉnh giới trẻ.