-
Sự thật việc Bảo Tín Minh Châu đóng cửa hàng loạt, khách hàng hoang mang, giá vàng "chợ đen" lao dốc bất thường -
Nam sinh viên lao vào đám cháy ở Lĩnh Nam cứu người được khen thưởng, profile chuẩn "con nhà người ta" -
Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Miss World: Hoa hậu Bảo Ngọc nắm giữ "lợi thế kép" khi chinh chiến ngay trên sân nhà -
Vùng Vịnh đứng trước bờ vực đại chiến: Saudi Arabia và đồng minh cân nhắc giải pháp quân sự với Iran -
Nỗi đau chưa nguôi sau đại dịch: Lặng người trước lẵng hoa “mừng ngày cưới ba mẹ” tại không gian tưởng niệm -
Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên năm 2026, nhiệt độ chạm mốc 38°C -
Động thái gây chú ý của Bảo Tín Minh Châu trước khi bị cơ quan chức năng kiểm tra -
Nguồn cơn khiến nam thanh niên chặn xe taxi chở vợ, điên cuồng đập phá gây xôn xao -
Công an xuất hiện tại 3 cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội -
Nghẹt thở giây phút giải cứu bé trai 9 tuổi mắc kẹt giữa hai bức tường ở TPHCM
Sao 360°
01/07/2016 14:20Lan Ngọc: "Tôi đang độc thân"
Diễn viên phim "Cánh đồng bất tận" khẳng định cô và Minh Luân mới chỉ ở giai đoạn tìm hiểu. Tuy nhiên, cô đang độc thân vui tính và dành thời gian cho công việc.
Thường mất cảm xúc khi đóng phim
- Quay phim "Găng tay đỏ", chị bị chấn thương, bó bột ở chân. Các diễn viên khác sẽ chọn cách nhờ cascaduer thay vì tự mình đóng cảnh nguy hiểm. Chị nghĩ sao khi bị nhân xét chủ quan?
- Thực ra, khi quay, tôi nghĩ cảnh đó không nguy hiểm. Tôi và đoàn phim thực hiện đến test thứ 8 thì mới bị tai nạn chứ không phải ngay lần quay đầu. Đến lần cuối cùng, tôi chủ động nhờ đạo diễn để 2 xe tải chạy lại gần mình chút để góc máy nhìn nguy hiểm hơn. Lỗi này là do tôi chứ không phải do mọi người. Từ đó, tôi rút ra bài học phải biết được giới hạn bản thân.
May mắn là ngày bị tai nan cũng là ngày quay cuối cùng. Hơn nữa, tôi cũng không phải thực hiện những pha hành động nên không ảnh hưởng nhiều đến vai diễn.
![]() |
| Lan Ngọc và Minh Luân. Ảnh: Nguyễn Thành |
- Chọn đóng vai sát thủ - dạng vai hoàn toàn mới so với những gì đóng khung trước đó. Chị gặp khó khăn gì?
- Phải nói là tôi gặp rất nhiều khó khăn. Đây là vai áp lực vì nó khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Cho tới bây giờ phim đã kết thúc, tôi vẫn thấy mệt mỏi vì bản thân đặt quá nhiều thứ cho nó. Đây là vai diễn khác hẳn tôi trước đây nên tôi muốn làm tốt nhất để khán giả thấy được khả năng của mình. Tôi muốn làm hoàn hảo từ cách diễn xuất đến tâm lý và hành động.
Tôi luôn bị áp lực với diễn xuất bản thân, luôn muốn đi lên, nâng cao khả năng, không muốn bị thụt lùi. Trong phim Găng tay đỏ có nhiều diễn viên trẻ hơn tôi nhưng họ diễn, nhập tâm tốt nên tôi tự cảm thấy hụt hẫng.
Tôi đang được đánh giá là người tốt nhất nhưng lại thụt lùi hơn mọi người. Bởi quá nhiều áp lực nên tự nhiên tôi tự giết chết cảm xúc của bản thân. Điều dằn vặt này cũng giống như khi tôi làm bộ phim đầu tiên -Cánh đồng bất tận. Trong khi quay có nhiều phân đoạn tôi cảm thấy chưa tốt, chưa đủ cảm xúc như mình mong muốn. Tuy nhiên khi đạo diễn dựng lên theo mạch phim thì cũng thấy ổn.
Trong những lúc tôi thất vọng, người truyền cho tôi niềm tin chính là đạo diễn. Anh đã nói với tôi: “Em cứ yên tâm, anh không để cho những thước phim hay cảm xúc chưa tới ở trong bộ phim của anh”.
Tôi từng đặt mục tiêu lấy chồng năm 25 tuổi
- Trong tình yêu, chị có cầu toàn như công việc và diễn xuất?
- Diễn viên khi bắt đầu công việc là phải nhập tâm, hóa thân vào nhân vật mà mỗi nhân vật lại là đời sống rất riêng và đặc biệt. Cuộc sống của họ đâu chỉ đơn điệu mà đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Những lúc ấy tôi sống trong thế giới của nhân vật và muốn nuôi dưỡng cảm xúc thật đong đầy nên không gian đó tôi không muốn ai đụng vào. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi nhân vật tôi muốn cuộc sống của mình thật vui vẻ, vô tư. Để lấy lại cân bằng, sau mỗi bộ phim tôi thường đi chơi, thư giãn.
Vì dành nhiều thời gian cho công việc nên tôi không thể quan tâm được người yêu. Vậy nên tôi vẫn đang độc thân vui tính. Tôi từng đặt mục tiêu là 25 tuổi lấy chồng mà đến bây giờ 26 tuổi vẫn chưa có người yêu.
- Trước đây, Minh Luân từng chia sẻ hai người đang yêu nhau. Điều này mâu thuẫn với chia sẻ của chị?
- Chúng tôi chỉ tìm hiểu thôi mà. Tìm hiểu thì có thể tìm hiểu nhiều người cùng lúc, còn để xác định mối quan hệ thì rất quan trọng. Hơn nữa, tôi chưa muốn nhắc đến chuyện tình cảm vì chưa có gì để nói.
![]() |
| Lan Ngọc khẳng định vẫn độc thân. Ảnh: Nguyễn Thành |
- Chia tay với La Thành nhưng chị và anh ấy vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Điều này có khiến các chàng trai đến với chị e ngại?
- Đối với tôi, khi bắt đầu là niềm vui thì kết thúc cũng phải là niềm vui. Hai người từng có khoảng thời gian rất đẹp, bỗng nhiên lại không nhìn mặt nhau, nói xấu nhau là điều thật tồi tệ. Không những thế anh Thành là bạn học chung lớp ở trường sân khấu điện anh vì vậy hai đứa rất dễ nói chuyện. Chúng tôi chia tay không phải vì chuyện gì quá ghê gớm, cũng chưa làm điều gì xúc phạm tới nhau nên hiện tại 2 đứa gặp lại vẫn thoải mái lắm.
- Không chỉ thân thiết, hai người còn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công việc. Sự thân thiết đó có từng làm bạn gái LaThành ghen?
- Chúng tôi không thân thiết đến mức lúc nào cũng gặp nhau để bạn gái anh ấy phải ghen. Thỉnh thoảng, anh thấy tôi làm được điều gì đó thì gọi điện chúc mừng hoặc khi anh tham gia chương trình Cười xuyên Việt tôi nhắn tin động viên, diễn hỗ trợ anh trong một tiểu phẩm. Tất cả chỉ dừng ở mức giới hạn bạn bè.
- Trong thời gian chị thi Bước nhảy hoàn vũ và đoạt giải nhất cũng là lúc có tin đồn chuyện tình cảm giữa chị với nhà sản xuất. Chị đối diện với ồn ào này thế nào?
- Bởi vì tôi không thích scandal nên nó dễ dàng đi qua nhanh, bởi vì không phải là sự thật nên scandal đó chỉ nhen nhúm chứ nó không thể nào bùng nổ được. Những chuyện đó về sau cũng lụi tàn theo năm tháng và không có ai nhắc lại.
Mỗi người có một cách sống và mình lựa chọn cách sống đúng thì chắc chắn scandal không thể nào ảnh hưởng tới mình.
- Sau khi chia tay các bạn diễn nam, mẫu bạn trai hiện tại của chị thế nào?
- Tôi không đặt tiêu chuẩn gì cao xa mà chỉ thích người làm cho mình cảm thấy thoải mái nhất, vui khi ở bên cạnh. Công việc của tôi đã quá mệt mỏi rồi, yêu một người mà khiến mình suy nghĩ thì stress không chịu nổi đâu.
Theo B.Hằng (Zing.vn)
- Sự thật việc Bảo Tín Minh Châu đóng cửa hàng loạt, khách hàng hoang mang, giá vàng "chợ đen" lao dốc bất thường (23:22)
- Đã tìm ra người đàn ông phá mái tôn cứu người trong đám cháy nhà 7 tầng rồi âm thầm rời đi (38 phút trước)
- Nam sinh viên lao vào đám cháy ở Lĩnh Nam cứu người được khen thưởng, profile chuẩn "con nhà người ta" (44 phút trước)
- U23 Thái Lan đánh rơi lợi thế dẫn trước hai bàn trước U23 Trung Quốc: Cục diện giải tứ hùng có U23 Việt Nam trở nên rực lửa (1 giờ trước)
- Hải Phòng: Chặn đứng vụ vận chuyển trái phép gần 7kg trang sức nghi là vàng qua sân bay Cát Bi (1 giờ trước)
- Vùng Vịnh đứng trước bờ vực đại chiến: Saudi Arabia và đồng minh cân nhắc giải pháp quân sự với Iran (1 giờ trước)
- Nỗi đau chưa nguôi sau đại dịch: Lặng người trước lẵng hoa “mừng ngày cưới ba mẹ” tại không gian tưởng niệm (1 giờ trước)
- Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Miss World: Hoa hậu Bảo Ngọc nắm giữ "lợi thế kép" khi chinh chiến ngay trên sân nhà (2 giờ trước)
- Giải mã "bước lùi" chiến thuật của ông Trump: Vì sao Washington tìm lối thoát trong cuộc đối đầu với Iran? (2 giờ trước)
- Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên năm 2026, nhiệt độ chạm mốc 38°C (2 giờ trước)

