-
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố
Sao 360°
22/04/2015 17:33Lan Phương chưa quên được bạn trai Tây
Sau nhiều năm xuất hiện với mái tóc dài và đóng đinh với hình ảnh dịu dàng, nữ tính, Lan Phương gần đây đã có sự thay đổi mới lạ với màu tóc cắt ngắn cá tính.
Lan Phương chia sẻ: “Chia tay người yêu, tôi buồn khủng khiếp, không giải tỏa được bèn quyết định cắt tóc. Nhà tạo mẫu tóc người Nhật hỏi “Bạn muốn cắt ngắn đến đâu?”. Tôi bảo tùy anh. Lúc ấy ngẫu hứng nói thế thôi chứ cắt xong rất sợ bị chê ngố, không hợp. Ai ngờ sau đó mọi người đều khen trông cá tính và mới lạ”.
![]() |
| Diễn viên Lan Phương luôn được khán giả biết đến là một cô gái dịu dàng và nữ tính |
Diện trang phục, đeo vòng tay cỡ lớn phong cách mạnh mẽ để chuẩn bị chụp ảnh bìa, Lan Phương thích thú ngắm nghía trong gương, cười lớn: “Tôi thích phong cách này. Với tôi, nếu không phải là bộ đồ kiểu vintage nữ tính thì phải là cá tính”.
![]() |
| Lan Phương gây bất ngờ với mái tóc ngắn cá tính. |
Kết quả Phương nhận được khi hoàn thành phim không chỉ là những lời khen từ đồng nghiệp, đạo diễn mà nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi. Vì thế, cô để ngỏ khả năng sẽ thử sức sản xuất phim trong tương lai.
Đến trường quay hay sân khấu, Lan Phương vẫn làm việc với năng lượng dồi dào. Trên sân khấu của vở Xóm trọ 3D, cô khiến khán giả thót tim, đồng nghiệp ngưỡng mộ khi thực hiện những màn nhảy dance sport điêu luyện, nhiều cú tung người mạo hiểm dù đạo diễn không đòi hỏi.
“Lao vào công việc, dồn sức cho các vai diễn là cách tốt nhất để lấy lại tinh thần. Tôi nhận ra, khả năng của mình còn tốt hơn những gì đã thể hiện trước đây” - Lan Phương suy tư.
Nhìn Lan Phương tươi rói, đầy năng lượng khi làm việc, khó ai tin cô vừa trải qua những ngày nặng nề vì chia tay người đàn ông mà cô yêu nhất. Một người bạn còn hỏi đùa: “Phương thật sự mạnh mẽ hay đó chỉ là vẻ bề ngoài chứa đựng trái tim yếu đuối?”.
Hoang mang về tình yêu
- Trước đây, tôi chia tay người yêu với suy nghĩ, hết duyên thì chấm dứt và nhanh chóng tìm được bạn trai mới nhưng với mối tình này tôi day dứt vô cùng, không thể tưởng tượng mình suy sụp như thế. Thời gian đầu, mỗi lần tôi đến sân khấu, mọi người lại trêu “sắp sửa chống lụt nhé”.
- Anh ấy đã sang Malaysia làm việc, xa mặt cách lòng phải chăng là nguyên nhân làm rạn nứt tình cảm?
- Không. Chúng tôi chia tay vì những điều nhỏ nhặt như sự nhõng nhẽo, đòi hỏi của tôi. Tôi muốn khi tôi mệt, anh phải nói những lời ngọt ngào, dịp kỷ niệm anh phải có sự bất ngờ… Anh ấy không làm như tôi mong đợi thì tôi giận, không nói chuyện. Có khi anh nhắn tin cả ngày, tôi không trả lời. Điều này làm cho người đàn ông phương Tây như anh hoang mang, không biết phải cư xử thế nào. Anh tưởng tôi muốn chia tay.
![]() |
| Chia sẻ về người yêu cũ, Lan Phương không ngần ngại nói: "Hiện tại có nhiều người theo đuổi nhưng thật sự tôi chưa quên được người cũ. Anh ấy là tình yêu lớn với tôi. Có lẽ khó có người nào yêu tôi nhiều như anh ấy”. |
- Nếu chỉ vì những điều nhỏ nhặt ấy, sao chị không thay đổi để níu giữ tình cảm?
- Giọt nước làm tràn ly khi tôi gặp vấn đề y tế, liên quan đến nhóm máu hiếm Rh- và tổn thương tinh thần nặng nề. Một mình chịu đựng, không biết dồn cục tức vào đâu nên đổ vào người yêu. Tôi lại là người quan trọng hóa vấn đề. Có điều gì bức xúc là tôi rối loạn lên mà không để ý đến tâm trạng của anh. Thời gian đó, anh ấy cũng căng thẳng tinh thần khi công ty phá sản, phải chuyển sang Malaysia làm việc.
- Sau nhiều mối tình với bạn trai Tây không thành, chị có định tìm một người đàn ông Việt vì dù sao cũng không còn rào cản về văn hóa, khoảng cách?
- Tôi không quan trọng chuyện trai Tây hay trai Việt. Hiện nay tôi vẫn mở lòng nhưng chưa tìm được người hợp với mình. Thật sự tôi đang rất hoang mang khi nghĩ đến chuyện tình cảm. Tôi thường tự hỏi: Liệu còn ai yêu tôi nhiều như anh ấy? Tôi có tìm được một tình yêu lớn không và mối quan hệ liệu có bền vững?
- Truy đuổi trộm chó nghẹt thở ở Tây Ninh, đối tượng dùng súng điện tự chế bắn trả lực lượng chức năng (10:10)
- "Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? (10:02)
- Toyota Camry, Alphard, Corolla Cross đồng loạt giảm giá: Xe hybrid bước vào kỷ nguyên mới (10:00)
- Bạn tù bóc trần cuộc sống ảo tưởng của Seungri trong trại giam (29 phút trước)
- Vận tải cơ chở đầy tiền rơi tại Bolivia, 15 người tử nạn (39 phút trước)
- Tài xế say xỉn lao xe vào đám đông đối diện án phạt nặng, nhiều người có thể phải chịu trách nhiệm (52 phút trước)
- TP Huế: Lật thuyền chở 11 người đi xem đua ghe, người phụ nữ và con trai 3 tuổi tử vong (52 phút trước)
- Bát phở 346.000 đồng ở sân bay Cam Ranh: Tranh luận quanh chuyện niêm yết giá bằng USD (54 phút trước)
- Truyền thông Brazil: HLV Ancelotti đã chốt đội hình dự World Cup, Neymar bị loại (56 phút trước)
- Show thực tế "Battles of Fates" bị tẩy chay vì mang cái chết của anh hùng ra làm trò bói toán (1 giờ trước)


