-
Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc
-
Hà Nội bị động trong ứng phó ngập lụt sau trận mưa "khủng" hôm 30/9?
-
Xót xa những lời cầu cứu trong trận lũ lịch sử: "Nước đang dâng, nhà có 4 trẻ em, không còn đồ ăn…"
-
Sở Xây dựng Hà Nội xin lỗi người dân vì úng ngập
-
Sau cuộc đại sắp xếp các trường đại học: Cánh cổng vào đại học năm 2026 có hẹp lại?
-
Clip nước đổ ồ ạt từ giếng trời, hầm chung cư ở Hà Nội thành bể chứa khổng lồ
-
Ông Đặng Xuân Phong được chỉ định làm Bí thư Ninh Bình
-
Mưa không kỷ lục như 2008, Hà Nội vì sao vẫn chìm trong nước?
-
Tiết lộ loạt đơn giáo viên "tố" đích danh nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế
-
Doãn Hải My khoe biệt thự chục tỷ mới vào ở, thường xuyên đưa bạn bè về tiệc tùng, mẹ chồng phản ứng ra sao?
Sao 360°
18/01/2025 13:25Lật mở hồ sơ tội ác lừa đảo, tra tấn man rợ, buôn người xuyên biên giới của em chồng Triệu Vy
Những ngày qua, 1 bài đăng tố cáo doanh nhân Huỳnh Hữu Long - chồng cũ Triệu Vy và em họ Xa Khải Luân có dính líu đến đường dây lừa đảo, buôn người sang Myanmar mà gần đây diễn viên Vương Tinh hay Dương Trạch Kỳ là nạn nhân, gây xôn xao dư luận. Trong đó, Xa Khải Luân đã bị bắt vào năm 2022, với tội danh cầm đầu đường dây lừa đảo viễn thông, buôn người và bán nội tạng người trái phép. Còn Huỳnh Hữu Long đã trốn ra nước ngoài. Theo người tố cáo, Triệu Vy đã tháo chạy, chấp nhận mất số tài sản 50 triệu USD (1.279 tỷ đồng) để tránh bị liên lụy sau khi nhà chồng bị cơ quan điều tra "sờ gáy". Thông tin này khiến nàng Én nhỏ vướng nghi vấn từng bao che, tiếp tay cho hành vi phạm pháp, vô nhân đạo của chồng cũ và Xa Khải Luân. Trước nghi vấn nói trên, Triệu Vy chưa đưa ra phản hồi, Huỳnh Hữu Long cũng im lặng.
Truyền thông Trung Quốc ngay lập tức vào cuộc tìm hiểu về Xa Khải Luân - người bị tố là đã móc nối cho chồng cũ Triệu Vy đầu tư vào các đường dây làm ăn phạm pháp nói trên. Theo tờ 163, Xa Khải Luân ban đầu tên thật là Xa Trí Giang, sinh năm 1982, tại thôn nghèo Thiệu Đông, Hồ Nam (Trung Quốc). Năm 14 tuổi, Xa Trí Giang bỏ học, rời quê đến Quế Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc) làm thuê kiếm sống. Trong 1 năm, Xa Trí Giang làm 20 công việc khác nhau từ học việc ở tiệm cắt tóc, bưng bê rửa bát trong nhà hàng đến rửa xe. Năm 2000, dưới sự lôi kéo của bạn bè, Xa Trí Giang đến Philippines và các nước Đông Nam Á khác để gia nhập băng nhóm đánh bạc lừa đảo, rồi sau đó chuyển sang làm ông trùm điều hành đường dây. Nhờ hoạt động làm ăn phi pháp, Xa Trí Giang tích lũy được khối tài sản ròng lên đến 2,1 tỷ NDT (hơn 7.200 tỷ đồng).

Năm 2012, cảnh sát Trung Quốc triệt phá đường dây đánh bạc lừa đảo và ra lệnh truy nã Xa Trí Giang. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không thể bắt được Xa Trí Giang để đưa về nước xét xử, do y bỏ trốn sang Philippines. Năm 2017, Xa Trí Giang trốn qua Campuchia. Y nhập tịch Campuchia và đổi tên thành Xa Khải Luân để tránh sự truy vết của cảnh sát. Dưới thân phận mới, hắn lập công ty Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương tại Hong Kong (Trung Quốc). Xa Khải Luân thậm chí còn chẳng sợ hãi bị phát hiện là tội phạm truy nã mà tham gia vào Phòng Thương mại Hoa kiều ở nước ngoài, và ngồi vào ghế phó chủ tịch.
Theo tờ 163, ngoài hoạt động kinh doanh dưới mác công ty Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, Xa Khải Luân còn mua đất, xây nhà, thuê văn phòng để mở công xưởng lừa đảo ở KK Park - công viên lừa đảo viễn thông khét tiếng ở Myawaddy, Myanmar. Tờ 163 cho biết Xa Khải Luân và lực lượng vũ trang địa phương ăn chia với nhau theo tỷ lệ 6-4. Y thực hiện hành vi lừa đảo cờ bạc rồi mồi chài khách hàng bán người để gán nợ, với giá từ 20.000 NDT đến 300.000 NDT (từ 70 triệu đồng cho đến 1 tỷ đồng). Tính đến thời điểm bị bắt vào năm 2022, Xa Khải Luân lừa đảo hơn 330.000 người.
Theo 1 nạn nhân đến từ Phúc Kiến (Trung Quốc), anh đã bị đánh đập dã man, chặt 3 ngón tay vì bỏ trốn. Trong khi 1 người bạn khác của anh bị đánh đến gãy xương, nhốt trong lồng sắt rồi ngâm nước cả ngày lẫn đêm vì có hành vi chống đối. Tờ 163 cho biết những "nô lệ thời hiện đại" trong công xưởng lừa đảo ở Myawaddy phải làm việc 20 tiếng, chỉ được đi vệ sinh 5 lần/ngày. Nếu không đạt KPI trong ngày, họ sẽ bị bỏ đói, hoặc bán đến nơi khác. Do đó, hầu hết các nạn nhân được chuộc ra, hoặc may mắn trốn thoát hay được giải cứu đều có biểu hiện bất ổn tâm lý, thậm chí rối loạn tâm thần.


Không chỉ lừa đảo, buôn người, Xa Khải Luân còn buôn bán nội tạng người trái phép. Đầu năm 2022, Xa Luân Khải bị cảnh sát Trung Quốc, Myanmar, Campuchia và các nước khác liệt vào danh sách mục tiêu điều tra, truy bắt. Y trốn sang Thái Lan và bị bắt tại đây vào tháng 8/2022. Những tội ác kinh hoàng của Xa Khải Luân cũng được công bố trên truyền thông.
Truyền thông Trung Quốc cũng lưu ý dù có thông tin Xa Khải Luân là em họ của Huỳnh Hữu Long, song báo giới xứ tỷ dân vẫn chưa tìm được mối liên hệ trong hoạt động kinh doanh phi pháp giữa Xa và chồng cũ Triệu Vy. Do đó, thông tin nàng "Én nhỏ" và Huỳnh Hữu Long dính líu đến đường dây lừa đảo, buôn người xuyên biên giới vẫn chỉ dừng lại ở diện nghi vấn. Thông tin chính thức vẫn phải chờ thông báo điều tra của cơ quan chức năng.

Theo Vy Anh (Nguoiduatin.vn)








- Sử dụng 92 tài khoản thao túng cổ phiếu AGG: Phạt nặng 1 cá nhân, 1 doanh nghiệp và 26 nhà đầu tư (17:04)
- Clip chủ quán ăn Huế chửi bới, đe dọa nhân viên lớn tuổi gây bức xúc (59 phút trước)
- Gia đình Hà Nội ngập 12 lần trong năm, lo sợ "trận lụt ám ảnh năm 2008 trở lại" (59 phút trước)
- Ông Trump nói thủ đô Washington là nơi nguy hiểm nhất nước Mỹ (1 giờ trước)
- Thời của game show hài, bolero trước khi bị khai tử (1 giờ trước)
- Thất bại của Liverpool và tham vọng trỗi dậy của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (1 giờ trước)
- Hà Nội bị động trong ứng phó ngập lụt sau trận mưa "khủng" hôm 30/9? (1 giờ trước)
- 8 giờ đấu trí, giải cứu nam sinh trước khi bị đưa lên máy bay (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Hòa Bình (shark Bình) đính chính (1 giờ trước)
- Ô tô bị hư hỏng do mưa bão: Bảo hiểm vật chất có thực sự là "cứu tinh"? (1 giờ trước)




