Sao 360°

Lê Dương Bảo Lâm: Cứ sáng ra là ngân hàng gọi đòi tiền, nhà tôi nợ ngân hàng cả đống đây này!

"Chuồng gà đã đi luôn rồi, rau thì cũng chết, cây cối tan hoang. Ông bà ngoại đi một tuần rồi chưa về, giờ còn đang nằm trên bệnh viện" – Lê Dương Bảo Lâm nói.

Lê Dương Bảo Lâm là một diễn viên hài khá được yêu thích. Anh sở hữu kênh Youtube riêng với hơn nửa triệu lượt theo dõi, cùng nhiều nền tảng mạng xã hội khác.

Bình thường, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải khá nhiều clip Vlog xoay quanh cuộc sống hàng ngày.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Lê Dương Bảo Lâm ít đăng tải clip hơn hẳn, khiến nhiều khán giả thắc mắc.

Lê Dương Bảo Lâm: Cứ sáng ra là ngân hàng gọi đòi tiền, nhà tôi nợ ngân hàng cả đống đây này!

Vì vậy, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải một clip trên kênh Youtube của mình, với tiêu đề: "Cảnh gà trống nuôi con và tâm sự lí do dạo gần đây ít ra clip cho quý vị".

Trong clip là cảnh Lê Dương Bảo Lâm đang phải một tay bế con gái mới sinh vào vườn hái rau, trông khá vất vả. Anh liên tục than về việc bế con mỏi tay quá, nhưng vẫn phải bế. Anh tâm sự:

"Tôi đang ở trong vườn nhà ở quê ngoại. Mọi người thấy đấy, chỉ một tuần không có bàn tay chăm sóc của ông ngoại thôi mà vườn nhà tôi đã hoang tàn thế này.

Chuồng gà đã đi luôn rồi, rau thì cũng chết, cây cối tan hoang. Ông bà ngoại đi một tuần rồi chưa về, giờ còn đang nằm trên bệnh viện.

Hiện tại, tôi đang phải giữ con gái mới sinh vì Quỳnh Quỳnh vợ tôi còn phải lo nấu ăn, gia đình. Mọi thứ hơi cực một chút nhưng cũng đành chịu.

Mấy nay tôi cũng không đi chợ nên giờ ra vườn hái khổ qua để về nhồi thịt, mướp về nấu canh. Con gái tôi nhớ bà ngoại lắm rồi, bà ngoại mổ nhiều quá nên nằm một tuần chưa về".

Nói rồi, Lê Dương Bảo Lâm bế con đi hái từng trái mướp, khổ qua để nấu ăn. Vừa hái, anh vừa phải chú tâm xem con có bị muỗi cắn không. Anh nhìn dàn mướp và tỏ ra xót xa:

Lê Dương Bảo Lâm: Cứ sáng ra là ngân hàng gọi đòi tiền, nhà tôi nợ ngân hàng cả đống đây này! - 1

"Dàn mướp này ông ngoại trồng cho con gái tôi đấy mà mấy nay ông ngoại lên viện nên nó te tua hết cả, dường như cây cối cũng buồn vì vắng người".

Hái xong, Lê Dương Bảo Lâm tất tưởi đem mướp vào nhà cho vợ nấu, nhưng thấy vợ đang bận việc nên lại phải một tay bế con một tay gọt mướp.

Cũng trong clip, Quỳnh Quỳnh xuất hiện với vẻ mặt bơ phờ, tiều tụy, quần áo lôi thôi và đang phải dọn dẹp, làm việc nhà tất bật, nhìn khá mệt mỏi, khiến Lê Dương Bảo Lâm phải thốt lên:

"Trời ơi, anh đang quay clip đấy, nhìn em mệt mỏi, thấy gớm quá! Mấy nay không có bà ngoại ở nhà, mệt muốn xỉu luôn".

Như vậy, Lê Dương Bảo Lâm đã cho khán giả biết lí do anh ít quay clip là vì quá bận việc nhà.

Ngoài ra, Lê Dương Bảo Lâm cũng bận rộn livestream bán hàng kiếm tiền. Anh nói:

"Mấy hôm nay, tôi cũng ít livestream, ra clip trên Facebook nên mọi người hỏi han quá trời. Không giấu gì mọi người, tôi ít dùng Facebook mà sang những app khác để livestream bán hàng.

Lê Dương Bảo Lâm: Cứ sáng ra là ngân hàng gọi đòi tiền, nhà tôi nợ ngân hàng cả đống đây này! - 2

Ai cũng nói bán hàng kiếm nhiều tiền, giàu có nên mới có tiền làm từ thiện này nọ. Tôi nói thật, cứ sáng ra là ngân hàng gọi điện đòi tiền, nhà tôi nợ ngân hàng cả đống đây này.

Tôi mà giàu thì tôi nghỉ ở nhà cho khỏe, đi làm cực khổ làm gì? Một ngày tôi phải livestream đến 8 tiếng liền, sức đâu mà chịu nổi, khan hết cổ họng nên đâu còn sức mà làm clip nữa.

Tôi phải livestream từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa, ăn cơm nghỉ ngơi một chút rồi livestream từ 8 giờ tối giờ tới 5 giờ sáng hôm sau. Tôi phải ngồi canh mấy anh chị bên nước ngoài order đồ, giờ họ trái giờ mình nên phải thức mà livestream, sung sướng gì đâu".

Theo Tùng Ninh (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/le-duong-bao-lam-cu-sang-ra-la-ngan-hang-goi-doi-tien-nha-toi-no-ngan-hang-ca-dong-day-nay-162210410133651498.htm