-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Sao 360°
10/01/2021 23:00Lệ Quyên: Con trai tôi nói sẽ lấy hết túi xách của mẹ để tặng bạn gái
Vừa qua, sau khi tổ chức lễ ra mắt concert riêng của mình tại Hà Nội, ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục chia sẻ về hạnh phúc hiện tại khi được hỏi về tình yêu với người tình trẻ.
Tôi và chồng cũ đã trao đổi với nhau rằng mọi chuyện vẫn như cũ dù đã li hôn
Mọi chuyện với tôi vẫn ổn, ổn hay không là do người lớn hết. Tôi và chồng cũ vẫn rất vui vẻ, ok lắm, không có bất kỳ sự thay đổi nào cả. Bản thân tôi là người bình thản và tôi cố gắng lan tỏa sự bình thản đó đến chồng cũ. Chồng tôi cũng là một người hiền lành.

Tôi và chồng cũ đã trao đổi với nhau rằng mọi chuyện vẫn như cũ dù đã li hôn. Chúng tôi giữ cho mình mối quan hệ hậu hôn nhân vui vẻ, vẫn đấu trí để xử lí con cái.
Con trai tôi không bướng nhưng mang tư duy rất hiện đại, được thừa hưởng một nền giáo dục tốt, nên cả hai vợ chồng tôi vẫn phải đấu trí nhiều với nó.
Thậm chí, con trai tôi còn nói sẽ lấy hết túi xách của mẹ để tặng bạn gái. Nó đã biết livestream giới thiệu với bạn nó từng cái túi xách của tôi. Có thể, sau này thi thoảng tôi sẽ mất một chiếc túi xách. Đó là chuyện bình thường, tôi phải chuẩn bị và xác định từ trước.
Nhiều lúc tôi hỏi con trai mình đang làm gì thì nó bảo "con chỉ đang show túi xách của mẹ cho bạn xem thôi mà".
Với người đang bên cạnh tôi hiện tại, tôi không cần phải tâm sự thì người ta mới hiểu
Năm nay tôi sẽ ăn tết ở Hà Nội vì tôi nhớ Hà Nội quá. Đã 10 năm rồi tôi chưa ăn tết với mẹ nên năm nay muốn ra Hà Nội ăn tết. Hà Nội là đất của tôi mà, ai cần thì cứ theo tôi.

Ngoài ăn tết, tôi vẫn đi diễn show nhưng chỉ một vài show thôi. Kể cả ở Sài Gòn thì dịp đầu năm tôi vẫn đi hát ít, chủ yếu đi lễ. Năm nay tôi muốn tận hưởng tết ở nhà một chút.
Hiện tại, mọi người cứ nhìn thấy tôi là vui lây vì tôi đang thực sự hạnh phúc từ bên trong. Tất nhiên, mỗi một giai đoạn tôi sẽ có một cách suy nghĩ về tình cảm nhưng hiện tại tôi đang hạnh phúc.
Với tôi, chuyện tình cảm là may mắn, không phải cứ muốn là được. Tình cảm là một phạm trù chẳng liên quan quái gì đến cái gì trong cuộc đời này ngoài việc thích thì yêu nhau, hết yêu thì đi.
Như tôi nói rồi đấy, tất cả những người đàn ông hay đàn bà ở bên cạnh người nổi tiếng đều khổ.
Với người đang bên cạnh tôi hiện tại, tôi không cần phải tâm sự thì người ta mới hiểu. Tôi muốn người ta dành cho mình điều tốt đẹp thì mình phải như thế với người ta trước.
Khi yêu đừng nên làm ngôi sao. Yêu với tâm thế một ngôi sao thì mình sẽ thất bại ngay từ đầu.

Là một người không có giá trị thì không nói làm gì, nhưng bản thân mỗi con người đều có một giá trị rất lớn. Nếu mình không yêu người ta với sự trân trọng thì không bao giờ mình có được gì.
Khi yêu, tôi phải là người phụ nữ bình thường, thoát khỏi ánh hào quang thì mới yêu người ta một cách dung dị nhất. Bằng lòng chân thành đó, tôi sẽ thuyết phục được người ta để làm tình yêu của mình trọn vẹn hơn.
Trong cuộc đời này, ai cũng có trăm phương ngàn kế để yêu hết, nhưng nếu không sống thật lòng thì chẳng bao giờ yêu được thật sự.
Không chỉ tình yêu này, tình yêu nào tôi cũng dốc lòng hết mình. Nói tóm lại, tôi luôn tích cực và hết mình. Nhưng tôi sẽ không bao giờ mang người tình nào lên sân khấu hết.
Theo Tùng Ninh (Nhịp Sống Việt)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (1 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (1 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (2 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (2 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (3 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (3 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (4 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (4 giờ trước)