-
Phú Thọ: Lốp container rơi khỏi xe, lăn vào nhà dân cạnh đường, chủ nhà kể lại cảnh tượng khó quên -
Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động được biệt phái sang công tác tại Bộ Tài chính từ ngày 1/7 -
3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc bùng nổ trong 2 tháng tới -
Xe bồn chở xăng dầu bốc cháy dữ dội trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi -
Dòng sông khí quyển xuất hiện trên bản đồ thời tiết, miền Bắc đối mặt kịch bản mưa nhiều ngày liên tiếp -
9 điểm 3 môn là đỗ lớp 10 công lập tại TPHCM, Sở Giáo dục nói gì? -
Điểm chuẩn vào lớp 10 TPHCM năm 2026 -
Venezuela trân trọng cảm ơn đội cứu hộ Việt Nam sau thảm họa động đất -
Đồng Nai: Hiện trường dây điện đứt rơi xuống đường gây tai nạn nghiêm trọng, 2 người bị thương nặng -
Diễn biến nóng vụ clip anh trai thản nhiên để em mới 2 tuổi cầm lái xe máy gây bức xúc dư luận
Sao 360°
05/09/2017 16:28Lễ Vu Lan, "bà mẹ chồng ghê gớm nhất Vịnh Bắc Bộ" trải lòng về mẹ đầy xúc động
Nhân dịp Lễ Vu Lan, nghệ sĩ Lan Hương (Bông) cùng nhiều sao Việt đã có những trải lòng về mẹ đầy xúc động.
Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương
Là người đóng vai bà mẹ chồng ghê gớm trong phim "Sống chung với mẹ chồng", nhưng ngoài đời, nghệ sĩ Lan Hương lại là người rất tình cảm. Mới đây, vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷđã đến dự lễ Vu Lan tại chùa Bằng. Sau khi dự lễ, nghệ sĩ Lan Hương tâm sự:
![]() |
![]() |
| Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương, Đỗ Kỷ lên chùa nhân dịp Lễ Vu Lan. |
Ca sĩ Hoàng Bách
Hoàng Bách gửi những lời tâm sự đến bố nhân dịp Lễ Vu Lan:
"Điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi mình trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được tình cảm của bố dành cho mình. Đó là khi tôi cùng AC&M có một liveshow riêng mang tên Xin chào vào năm 2004, được trực tiếp trên VTV3, chương trình rất thành công và hoành tráng với khoảng 5000 khán giả.
Kết thúc show, bố tôi, lúc đó vừa tròn 70, tóc đã bạc phơ, chạy lên sân khấu và ôm tôi. Vâng, 24 năm kể từ khi chào đời, tôi mới cảm nhận được một cái ôm của bố......
Thật khó để nói về tình cảm và cách thể hiện nó của bố dành cho các con, vì ông vốn không hay cho chúng tôi thấy điều đó. Chỉ biết rằng, đối với tôi, với sự nghiệp mà tôi có, có lẽ đã phần nào làm ông yên tâm và tự hào về đứa con út bướng bỉnh. Và tôi hiểu rằng, với bố mẹ, cuộc sống của tôi, của các anh tôi luôn bình yên, hạnh phúc có lẽ mới chính là mơ ước lớn nhất của cuộc đời.
![]() |
| Gia đình Hoàng Bách khi anh còn nhỏ. |
Ông bà đã dám từ bỏ tất cả, một cuộc sống quen thuộc, đơn giản và khá giả ở thành phố quê hương để vào Sài Gòn làm lại ở cái tuổi sáu mươi, chắc chắn chẳng có động lực nào ngoài các con.
Với tôi, khác hơn các anh mình, mỗi giây phút của sự nghiệp, dù thăng hay trầm, dù hoành tráng hay giản đơn, dù là sân khấu phòng trà hay nhà hát lớn, ở bất cứ miền đất nào trên thế giới này, tôi đều hiểu, luôn có những người yêu mến đang dõi theo và mình đang hát cho cả ước mơ của bố mẹ..."
![]() |
| Hoàng Bách gửi những lời tâm sự đến bố nhân dịp Lễ Vu Lan. |
Hoa hậu du lịch Ngọc Diễm
Ngọc Diễm đăng ảnh chụp cùng mẹ và con gái nhân dịp Lễ Vu Lan cùng tâm sự:
"Con chim se sẻ. Nó đẻ cột đình. Bà ngoại đẻ má. Má đẻ mình ra"
Bài này mình dạy Chiko năm nàng gần 2 tuổi, để giải thích nàng hiểu bà là ai, và vì sao mình nên yêu thương bà thật nhiều. Không có bà thì không có mẹ, không có mẹ thì làm sao có Chiko?
Nhiều khi mẹ nói, nhìn Chiko bây giờ mẹ nhớ đến hình ảnh con ngày xưa, rồi mẹ im lặng. Có lẽ lúc ấy, mẹ đang nhớ đến mình ngày xưa nhỏ xíu, lúc nào cũng bám theo mẹ hoặc trông ngóng mẹ mỗi lần đi chợ về.
Cũng giống như cảm giác của mình mỗi khi nhìn Chiko, giật mình thấy con lớn nhanh quá, đâu còn là bé con bé xíu xiu ngày nào được mình ẵm bồng, cái miệng háu ăn lúc nào cũng chúm chím như con chim non. Những hình ảnh, cảm xúc yêu thương đó làm sao người mẹ nào có thể quên?
![]() |
| Hoa hậu Ngọc Diễm cùng mẹ và con gái. |
Không biết tại sao nhưng bây giờ, mình bắt đầu ngại nói yêu mẹ, vì thấy mắc cỡ. Nhưng trong lòng ngày thương mẹ càng nhiều hơn. "Có nuôi còn mới hiểu lòng ba mẹ", và nhìn theo mẹ để phấn đấu là một người mẹ tốt của Chiko. Mong mẹ mãi luôn là bông hồng đỏ trên áo con, mãi là động lực để con phấn đấu để ba mẹ được an vui, yên tâm và tự hào.
Mùa Vu Lan sắp đến rồi..."
Ca sĩ Vy Oanh
Nhân dịp lễ Vu Lan, ca sĩ Vy Oanh cho ra mắt album "Bến bờ cho con" như một món quà tặng cho cha mẹ. Cô mong rằng sản phẩm của mình sẽ được đón nhận và chạm đến trái tim người nghe
![]() |
| Ca sĩ Vy Oanh và mẹ. |
Theo H.Băng (Khampha.vn)
- Chưa đầy 1 tháng, xăng sinh học E10 đạt cột mốc tiêu thụ khó tin (17:33)
- Trộm tiền chủ nhà đi cá độ World Cup 2026, nam thanh niên sa lưới (17:25)
- Biển Đông trước nguy cơ đón bão số 1 ngay đầu tháng 7, miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng (17:14)
- Phát hiện hàng loạt đạn cối, lựu đạn dưới chân cầu khi nước sông cạn (17:09)
- Lý lịch tài xế xe bồn cán nữ sinh lớp 10 tử vong, phản ứng của gia đình bị hại khi tài xế khai cố tình cán nạn nhân (17:03)
- Phú Thọ: Lốp container rơi khỏi xe, lăn vào nhà dân cạnh đường, chủ nhà kể lại cảnh tượng khó quên (1 giờ trước)
- Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động được biệt phái sang công tác tại Bộ Tài chính từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Thu nhập bình quân nhân viên EVN gần 40 triệu đồng/tháng năm 2025 (1 giờ trước)
- Ariana Grande bị nghi "nối lại tình xưa" với người yêu cũ (1 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về phiên tòa xét xử gã tài xế xe bồn cố tình nhấn ga cán tử vong nữ sinh lớp 10 (1 giờ trước)





