-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Sao 360°
05/03/2017 06:27Linh Chi: Cái dại khi "người thứ ba" ham nói
Thay vì kiệm lời cho sóng gió qua đi, Linh Chi lại chọn cách đáp trả dư luận. Điều này càng khiến hình ảnh cô tệ đi.
Bỗng chốc mọi ấn tượng đẹp mà cô cố công gầy dựng bỗng tan biến sau scandal tình ái. Một lực lượng anti fan ngày ngày trực chờ người đẹp có bất kì lời nói hay động thái gì để xỉa xói, chỉ trích, chửi rủa. Theo lẽ thường, đây không phải việc quá hiếm thấy ở showbiz Việt. Hầu hết những người đẹp dính mác “người thứ ba” đều chọn cách im lặng và biến mất một thời gian để dư luận lắng dịu, sự việc cũng bớt đi tính nóng sốt. Cách này được xài nhiều nhưng luôn hữu hiệu. Bởi công chúng Việt thích bàn tán nhưng lại chóng quên. Có thể, những người đẹp bị mang tiếng người thứ ba đều có những ẩn tình riêng khó nói, “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, nhưng họ vẫn khó mở miệng thanh mình khi dư luận đang nghiêng về người vợ yếu đuối, bị chồng phản bội. Hà Hồ, Linh Nga… đều lặng thinh. Đó không phải là sự yếu hèn mà là sự biết điều đáng có. Thế nhưng, Linh Chi lại chọn cách đối mặt, đáp trả.
![]() |
| Linh Chi - Lâm Vinh Hải |
Cách mà người đẹp Linh Chi ứng xử trong cơn bão scandal vừa qua như một kiểu thách thức cả thế giới. Khi bị Lý Phương Châu, vợ cũ Lâm Vinh Hải "vạch mặt" chuyện làm người thứ ba khiến cuộc hôn nhân 11 năm của hai vợ chồng vũ công tan vỡ, Linh Chi ngay lập tức đăng đàn trên cá nhân: "Im lặng là thứ ngôn ngữ bạn phải học cho trái tim, học trong cô đơn và học trong nhẫn nại". Những ngày sau đó, Linh Chi tiếp tục không im lặng nhiều. Cô không ngừng đăng tải những dòng trạng thái đầy ẩn ý, khoe cặp nhẫn nam vũ công tặng mình trên trang cá nhân hay gửi những lời nhắn nhủ bóng gió đầy thách thức tới dư luận.
Dòng status mới nhất trên trang cá nhân, Linh Chi còn tự răn mình một cách ẩn ý: "Phải luôn ghi nhớ: Không cạnh tranh với tất cả mọi người, không ghen tị với người khác, không than vãn và tự thương hại bản thân, không hành động như thể mọi việc đều tốt đẹp trong khi thực tế không phải như vậy. Kế tiếp không giữ mãi những hằn học, không đổ lỗi cho người khác về rắc rối của mình, không cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người, không kéo mình xuống vị trí ngang bằng với người khác và điều cuối cùng không lãng phí thời gian giải thích bản thân cho người khác".
![]() |
Nhiều người mỉa mai rằng cô đang học theo cách của Ngọc Trinh khi chia tay mối tình lâu năm. Tuy nhiên sự so sánh này thật khập khiễng và bất công cho Ngọc Trinh. Trinh đâu có nói nhiều và nói dai. Cô chỉ nói khi có người hỏi, chọc khuất vào nỗi đau của cô. Cô đang giãi bày tâm sự của chính mình. "Nữ hoàng nội y” luôn nổi bật lên sự biết điều, biết thân biết phận và sự dằn vặt đau khổ khi tình yêu không đi đến đâu nhưng “bỏ thì tội”. Sự lên tiếng của Ngọc Trinh được một số đông cảm thông. Vì xét cho cùng cô là phận đàn bà, xử sự cảm tính và nặng tình. Hơn hết, cô không châm chọc hay khiêu khích. Cô chỉ nói lên nỗi khổ của mình và sự khó xử khi đứng trước lí và tình.
Linh Chi lại khác. Cô đanh thép hơn nhiều đàn chị đi trước khi đối mặt với dư luận. Có thể, Linh Chi chưa có quá nhiều fan, chưa có quá nhiều thứ đáng giá như Ngọc Trinh hay Hà Hồ để biết được mình mất đi những gì sau scandal này. Dường như cô cũng chưa nhận thức được việc mình càng ra sức nói sau khi tuyên bố im lặng thì càng khiến cho lực lượng anti fan tăng thêm, nhiều người ghét cô hơn. Thật khó hiểu, khi bên cạnh Linh Chi có quá nhiều người bạn, nhiều anh chị đi trước giàu kinh nghiệm showbiz lại không thể khuyên Linh Chi rằng, nếu không thể chứng minh được mình vô can thì hãy im lặng theo đúng nghĩa đen của từ đó. Đừng dại dột thách thức ai bởi chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Không nói đâu xa, điển hình là những ngày qua, đâu chỉ có khán giả mà nhiều nghệ sĩ khác của showbiz cũng không ngừng bàn luận về câu chuyện của Linh Chi với thái độ khinh miệt, lên án kèm những lời bóng gió sâu cay.
![]() |
“Người nói càng nhiều càng tạo ra nhiều nhầm lẫn”. Trong trường hợp dính mác “người thứ ba” thì câu thần chú tốt nhất vẫn là: "Im lặng là vàng". Đây là luật bất thành văn giúp nhiều nghệ sĩ vượt qua tâm bão scandal tình ái. Còn nhớ vào năm 2006, khi các trang báo đồng loạt đưa tin Brad Pitt ngoại tình với Angelina khi cùng nhau hợp tác trong phim “Ông và bà Smith”, cả hai ngôi sao đình đám này chọn cách giữ im lặng thay vì nói. Họ im lặng tuyệt đối từ lúc bị phát hiện yêu nhau cho đến lúc Brad hoàn thành thủ tục ly hôn với Jennifer Aniston. Sau đó, lại im lặng tiếp tục cho đến khi về chung một nhà, sinh con, nhận thêm con nuôi và làm đám cưới hoành tráng. Trong 10 năm ấy, “ông bà Smith” không bao giờ “rảnh rỗi” hay ấm ức để đá xéo ai mặc các tờ báo lá cải không ngừng săn đuổi và suy luận. Trước sự im lặng của cặp đôi quyền lực, Jennifer Aniston, vợ cũ Brad Pitt cũng im lặng luôn. Đó không phải là sợ gì nhau mà cách ứng xử văn minh, thể hiện sự tôn trọng nhau. Và khi chúng ta gửi cho nhau một sự tôn trọng chân thành thì hẳn sẽ nhận được sự tôn trọng đáp lại. Đó là cách ứng xử của những ngôi sao tầm quốc tế, những người biết rõ họ có ảnh hưởng ra sao tới công chúng và công chúng có ý nghĩa như thế nào với họ.
![]() |
Khán giả có thể ác cảm, có thể miệt thị một ngày, hai ngày nhưng về lâu về dài họ cũng phải chán phải ngán, phải mệt. Thay vì làm họ ghét luôn thì “lật lại thế cờ”, xây dựng một hình ảnh mới văn minh hơn có gì mà thiệt thòi chứ. Người ta hay bảo: “Làm tốt tốt hơn là nói hay”. Hành động thực tế bằng ngàn vạn lời thanh minh. Bạn có là thuyết khách giỏi với muôn vạn lời hoa mỹ nhưng không đúng thời điểm, không đúng thời cơ thì tài ăn nói của bạn chỉ mang lại hoạ, thậm chí giết chết bạn mà thôi. Luật khôn ngoan và vượt bão an toàn cho người thứ ba vẫn là bốn chữ giản đơn: “Im lặng là vàng”.
Theo Thanh Lam (Giadinhvietnam.com)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (38 phút trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (55 phút trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (59 phút trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (1 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (1 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (2 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (2 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (3 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (3 giờ trước)



