-
Bão số 10 Bualoi tan dần, miền Bắc đến Hà Tĩnh đối mặt mưa lũ khắc nghiệt
-
6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình
-
Cán bộ không chuyên trách phải thực sự xuất sắc mới được tuyển vào công chức
-
Bảo đảm ngân sách cung cấp miễn phí sách giáo khoa trước năm 2030
-
Làm người, 6 hành vi tự hạ thấp nhân phẩm này nhất định phải tránh xa!
-
Vĩnh Long: Một người được BHYT trả hơn 28 tỉ đồng phí chữa bệnh
-
9 thuyền viên mất tích trên sông Gianh ở Quảng Trị
-
Người dân Hàn Quốc phải mang giấy tờ gốc ra sân bay, không thể nộp phạt hay mừng cưới online
-
30 phút đi bộ mỗi ngày giúp sống thọ hơn
-
Thủ tướng: Khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn do bão số 10
Sao 360°
18/03/2025 04:16Livestream ồn ào của Kim Soo Hyun ngày 17/3: Phóng viên đến tận nhà Kim Sae Ron xác minh, công khai lá thư nghi công ty đe dọa cố diễn viên
Vào ngày 17/3, Viện Garo Sero tiếp tục livestream về ồn ào của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron. Trong livestream hôm nay, kênh YouTube này mỉa mai Kim Soo Hyun là "ác quỷ diện đồ Prada", đồng thời đưa ra chi tiết nghi vấn Kim Soo Hyun nói dối chuyện hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô là trẻ vị thành niên. Cuối cùng, bức thư thứ 2 được cho là Gold Medalist "đe dọa" Kim Sae Ron cũng đã được công bố. Tuy nhiên, dư luận những ngày vừa qua đã bắt đầu đảo chiều vì những cáo buộc của Viện Garo Sero đưa ra chỉ mang tính công kích, thiếu căn cứ, bằng chứng thuyết phục. Các động thái của đơn vị này cho thấy mục đích tư lợi khác xa câu chuyện ban đầu đặt ra.
Công khai bức thư nghi Gold Medalist đe dọa Kim Sae Ron
Trong họp báo sáng ngày 17/3, luật sư Boo Ji Seok cho biết công ty Gold Medalist không chỉ gửi 1 thông báo yêu cầu Kim Sae Ron trả số tiền 700 triệu won (12,3 tỷ đồng) mà còn gửi thêm 1 thư thông báo ngay sau đó với dòng tin đe doạ Kim Sae Ron có thể phải bồi thường thiệt hại cho bộ phim Queen Of Tears, cấm cô không được liên lạc trực tiếp với Kim Soo Hyun và các diễn viên khác cùng công ty. Nữ diễn viên đã giấu bức thư này, chỉ khi gia đình dọn dẹp di vật mới phát hiện ra.
Tin tức này hiện đang khiến công chúng sốc nặng, bởi trước đó Gold Medalist tung ra thông báo dài khẳng định chỉ gửi đơn theo thủ tục chứ không hề có ý định đòi tiền thật và khẳng định Kim Soo Hyun không hề dính líu tới việc công ty đòi nợ Sae Ron.
Đến tối ngày 17/3, Viện Garo Sero đã tung toàn bộ nội dung bức thư "đe dọa" này. Bức thư được gửi vào ngày 25/3/2024, 1 ngày sau khi Kim Sae Ron mượn điện thoại chị họ để nhắn tin cầu cứu Kim Soo Hyun.
"Tiêu đề: Vấn đề liên quan đến nghĩa vụ nợ và thông báo về các biện pháp liên quan đến hoạt động kinh doanh
Công ty luật chúng tôi, với tư cách là đại diện pháp lý của Gold Medalist (sau đây gọi là 'công ty ủy quyền'), đã gửi văn bản chính thức vào ngày 15/3/2024 để yêu cầu giải quyết khoản nợ phát sinh theo hợp đồng vay tiêu dùng với số tiền 686.409.653 won (sau đây gọi là 'khoản nợ của vụ việc này').
Lý do chúng tôi yêu cầu quý vị thanh toán khoản nợ này là vì dù đã đến hạn, quý vị vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Nếu tình trạng này tiếp diễn, có khả năng ban lãnh đạo công ty ủy quyền sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi lạm dụng tín nhiệm. Tuy nhiên, công ty ủy quyền nhận thức được những khó khăn quý vị có thể gặp phải trong việc thanh toán khoản nợ. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng thảo luận về phương thức và thời gian thanh toán phù hợp. Mong quý vị đề xuất lịch trình thanh toán có thể thực hiện được với công ty luật của chúng tôi.
Việc giải quyết khoản nợ này thuộc trách nhiệm của công ty ủy quyền và không liên quan đến các nhân viên, diễn viên của công ty. Do đó, chúng tôi trân trọng yêu cầu quý vị không liên hệ trực tiếp với các nhân viên, diễn viên của công ty ủy quyền về vấn đề này.
Ngoài ra, vào sáng sớm ngày 24/3/2024, chúng tôi phát hiện hình ảnh 1 diễn viên thuộc công ty ủy quyền được đăng trên SNS của quý vị. Vì diễn viên này đang tham gia 1 bộ phim truyền hình đang phát sóng, hành động của quý vị không chỉ ảnh hưởng đến diễn viên này và công ty ủy quyền, mà còn có thể ảnh hưởng đến nhà sản xuất bộ phim, các diễn viên khác, nhân viên đoàn phim, đài truyền hình, nền tảng OTT và nhiều bên liên quan khác. Điều này thậm chí có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý nghiêm trọng. Vì vậy, tương tự như hành vi ngày 24/3/2024, chúng tôi đề nghị quý vị hạn chế những hành động có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty ủy quyền và các bên liên quan.
Ngày 25/3/2024
Công ty luật LKB & Partners"

Bức thư này đã gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Đông đảo netizen cho rằng bức thư này không mang sắc thái "đe dọa" như luật sư Boo Ji Seok kết luận, mà chỉ nhằm thông báo tình thế khó khăn mà công ty đang gặp phải, cũng như đề cập đến nghĩa vụ của Kim Sae Ron mà thôi.

Viện Garo Sero đến tận nhà Kim Sae Ron xác minh, hé lộ chi tiết bất thường.
Vào sáng ngày 17/3, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh Kim Sae Ron cùng 1 người đàn ông mặc áo đỏ xuất hiện trước cửa nhà. Dựa vào sự trùng khớp trang phục, người đàn ông được cho là Kim Sae Ron. Bức ảnh này được đăng lên Weibo vào năm 2015 và đăng ở Instagram vào năm 2017.
Gia đình của Kim Sae Ron xác nhận bức ảnh được chụp tại nhà nữ diễn viên ở Ilsan, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) vào năm 2017. Điều này khiến cư dân mạng bối rối bởi mốc thời gian không khớp. Trong khi đó, công ty khẳng định bức ảnh Kim Soo Hyun mặc áo đỏ trước đó được chụp vào ngày 14/12/2019.

Viện Garo Sero đã đến tận tòa nhà này để xác minh bối cảnh trùng khớp bức ảnh. Ngoài ra, Viện Garo Sero đã chỉ ra chi tiết nghi vấn Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên. Theo đó, đôi giày trong ảnh được Kim Sae Ron diện lên báo từ năm 2013. Vì đang ở tuổi dậy thì nên bàn chân nữ diễn viên còn phát triển, không thể có chuyện năm 2019 cô vẫn đi vừa đôi giày này. Như vậy, bức ảnh được chụp lúc Kim Sae Ron vẫn còn là trẻ vị thành niên.


Theo Minh Hồng (Nguoiduatin.vn)








- "Không một đại sư cờ tướng nào tự tin thắng nổi Lại Lý Huynh" (09:14)
- Bão số 10 Bualoi tan dần, miền Bắc đến Hà Tĩnh đối mặt mưa lũ khắc nghiệt (09:11)
- Xả súng, đốt nhà thờ kinh hoàng tại Mỹ (09:06)
- Liên đoàn bóng đá Malaysia: Lỗi trong hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch là do... đánh máy (09:05)
- 6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình (09:04)
- "Ông trùm bolero" Vũ Thành Vinh lên tiếng tin "khai tử" loạt gameshow đình đám (09:02)
- Có 1 tỷ đồng, nên gửi tiết kiệm 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng? (09:00)
- Cán bộ không chuyên trách phải thực sự xuất sắc mới được tuyển vào công chức (17 phút trước)
- Cà phê Việt đã vươn tầm thế giới, tại sao ngành trà chưa có tên trên bản đồ? (24 phút trước)
- CSGT TPHCM truy đuổi "nghẹt thở" 50km bắt kẻ trộm ô tô (25 phút trước)




