-
Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? -
Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? -
3 ông cháu thương vong sau khi vượt đường sắt bằng công nông, camera ghi lại cảnh xe văng chục mét -
Sống trong nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn bị chị dâu đe dọa "đuổi đi" nếu không biết điều -
Tưởng khách khó khăn nên không lấy tiền xe, tài xế bất ngờ khi bà cô rút cả xấp 500.000 đồng: Câu chuyện khiến dân mạng thích thú -
Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp -
Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát -
Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ -
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình
Sao 360°
23/09/2020 21:57Loạt sao đình đám của showbiz Việt ê chề vì phải đi hát lót, bị coi thường
Để thành công và tiến gần hơn với khán giả, nhiều ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt đã chọn cách đi hát lót. Với họ, khi mới "chân ướt chân ráo" bước vào làng nhạc Việt, hát lót không chỉ là cách để rèn luyện bản lĩnh sân khấu, để kiếm thêm thu nhập mà còn là cách để được thỏa mãn đam mê.
Thế nhưng, dù chấp nhận làm "nhân vật phụ", chấp nhận mức cát-xê thấp, những ngôi sao này vẫn phải chịu nhiều cảnh ê chề, bẽ bàng khi là người hát lót.
Được gọi là "ông hoàng nhạc Việt" nhưng Đàm Vĩnh Hưng có những năm tháng đầu tiên làm nghề rất khó khăn. Bản thân anh từng đi hát lót cho Thu Phương, Tuấn Hưng trong nhiều chương trình.
Thời điểm đó, Đàm Vĩnh Hưng tự chạy xe máy đi hát, cát-xê của anh là khoảng 20-30.000 đồng. Cũng như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương cũng có thời điểm phải đi hát lót với cát-xê cực "bèo", thậm chí còn bị quỵt luôn thù lao.
Trước khi nổi tiếng ở cuộc thi Tiếng hát truyền hình và được tuyển thẳng vào Nhà hát Quân đội, Hồ Quỳnh Hương "chạy show" bằng xe máy ở khắp các tụ điểm ca nhạc tại Hà Nội với mức cát-xê 80.000 đồng.
Nữ ca sĩ đã nhiều lần "ngậm trái đắng" khi đứng trên sân khấu mà bị khán giả la ó đòi đuổi vào cánh gà, thậm chí còn bị bầu show "bùng" tiền cát-xê.
Trước khi trở thành "Nữ hoàng phòng trà", Lệ Quyên đã có quãng thời gian làm nghề khá cơ cực ở Hà Nội. NSƯT Quang Tèo từng tiết lộ khi mới vào nghề, Lệ Quyên từng đi hát lót cho anh với mức cát-xê 180.000 đồng.
Còn bản thân Lệ Quyên chia sẻ, cô từng bị bị chủ quán bar, bầu show mắng mỏ ngay chỗ đông người hay bị khán giả ném vỏ chai, đuổi xuống sân khấu... vì lý do không muốn nghe hát và chỉ thích xem các ngôi sao biểu diễn.
Nhớ lại thời mới vào nghề, nam ca sĩ Lý Hải cho hay anh từng trải qua cảm giác "đau đớn" khi cả bầu show, đồng nghiệp lẫn khán giả đều không hề có chút tôn trọng nào với ca sĩ hát lót.
Anh chia sẻ, ca sĩ hát lót chỉ được coi là "kẻ câu giờ" cho ca sĩ chính. Vì thế, có khi phải hát liền 20 bài khi ca sĩ chính chưa đến. Nhiều khi, hát hăng say quá mà lỡ hát trùng bài với ca sĩ chính thì phải trốn về trước vì sợ bị quở trách.
"Đau đớn nhất vẫn là khi đang hát hăng say mà bị MC giật mic để nhường sân khấu cho ca sĩ xịn. Lắm lúc, chưa kịp hát chỉ vừa mới mặc đồ diễn thì anh bị đuổi về để nhường giờ cho người ta", Lý Hải chia sẻ trong chương trình Sau ánh hào quang.
Mới đây nhất, trong chương trình Bài hát đầu tiên, Hương Giang cũng tiết lộ cô từng bị khán giả dọa đánh khi đi hát lót cho Khắc Việt: "Thời đó, tôi chưa nổi tiếng, lấy nghệ danh là Jenifer. Tôi hát lót cho anh Việt, anh ấy rất nổi tiếng. Công việc của tôi là hát để đợi ca sĩ ngôi sao tới, nhưng không biết lý do gì mà anh Việt đến trễ.
Thường thì ca sĩ không nổi tiếng hát 3 bài là khán giả muốn đuổi xuống rồi. Tôi hát hoài mà anh Việt không tới, tôi hát đến 4, 5 bài thì khán giả muốn cầm đá chọi lên tôi. Lúc đó, tôi rất ghét Khắc Việt".
Bản thân Khắc Việt cũng từng có thời gian đi hát lót và cũng từng nếm trải cảm giác cay đắng, bẽ bàng của "kẻ câu giờ": "Khi còn đi hát lót, nhiều lúc đến lượt tôi biểu diễn nhưng ca sĩ chính đến, tôi phải nhường sân khấu cho họ. Nói thật, tôi rất buồn".
Theo An Nguyên (Pháp luật & Bạn đọc)
- "Vua xe ga" 175cc mới chính thức ra mắt giá 59 triệu đồng: Đẳng cấp hơn cả Honda Air Blade và Vario (20:10)
- VTV sở hữu bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam (49 phút trước)
- Nóng: Thêm 2 trường ở TP HCM bất ngờ tạm dừng bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp có mưa 2 ngày, chấm dứt nắng nóng (1 giờ trước)
- Lệnh phong tỏa của Mỹ đang đẩy thị trường dầu vào kịch bản nào? (1 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (2 giờ trước)
- Thượng tướng Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (2 giờ trước)
- Đêm diễn Liveshow Kịch 2026: Những mảnh đời bình thường tại làng quê giản dị (2 giờ trước)
- U17 Việt Nam phô diễn sức mạnh, đè bẹp Malaysia trong ngày ra quân giải Đông Nam Á (3 giờ trước)
- Kết luận vụ gia đình 4 người cháy đen trong nhà, hé lộ điều bất thường từ nạn nhân 2 ngày trước (3 giờ trước)