-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Sao 360°
12/10/2018 18:12Lưu Tuyết Hoa: Phim vận vào đời khi bị chồng đầu phản bội, chồng thứ hai đột tử nên mang tiếng là kẻ giết chồng

Trong số hàng chục bộ phim tình cảm đẫm lệ của nữ văn sĩ Quỳnh Dao, chẳng ai quên được cặp tình nhân Tần Hán - Lưu Tuyết Hoa. Lưu Tuyết Hoa đúng là cô gái sinh ra để chuyên trị những vai diễn buồn thảm, số phận éo le. Vóc dáng mảnh mai, đôi mắt to tròn phảng phất nỗi buồn, ngay cả khi cười tươi thì mắt vẫn không trọn niềm vui khiến cho Lưu Tuyết Hoa cực kỳ hợp với dòng phim Quỳnh Dao.

Lưu Tuyết Hoa đã ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim như Dòng sông ly biệt, Xóm vắng, Bên dòng nước, Người vợ câm, Ngọn cỏ bên bờ suối… và được gọi là "Nữ hoàng nước mắt". Nhiều khán giả mê phim Quỳnh Dao cho rằng Lưu Tuyết Hoa tuy không xinh đẹp bằng nhiều đồng nghiệp khác, nhưng đôi mắt buồn lúc nào cũng ngân ngấn nước đã giúp cô hóa thân trọn vẹn vào những nhân vật có số phận bi thảm, lúc nào cũng âu sầu vì những nỗi buồn không tên.
Ai cũng hi vọng rằng một cô gái mỏng manh, liễu yếu đào tơ như Lưu Tuyết Hoa sẽ gặp được một người đàn ông vững chãi như cây tùng cây bách để nương nhờ. Nhưng có ngờ đâu số phận lại an bài cho Lưu Tuyết Hoa cuộc sống truân chuyên hơn cả trên phim.

Giữa những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, Lưu Tuyết Hoa đã yêu bạn diễn Lưu Đức Khải, sau khi tan vỡ tình duyên với nam diễn viên Trương Bội Hoa. Lưu Tuyết Hoa là "Nữ hoàng nước mắt", Lưu Đức Khải là "Hoàng tử tình yêu", họ dường như sinh ra là để dành cho nhau, bù đắp bổ khuyết những gì người kia còn thiếu. Hai người quấn quít bên nhau không rời, nhưng chẳng hiểu sao yêu đương nhiều năm vẫn không kết hôn. Có lẽ vì chờ mãi không nhận được danh phận cho mình, Lưu Tuyết Hoa quyết định chia tay để tìm hạnh phúc mới, tìm một người thực sự trân trọng mình.
Nhưng ngày đó, có nhiều tin đồn rằng Lưu Tuyết Hoa và Lưu Đức Khải đã bí mật đăng ký kết hôn sau một lần Lưu Đức Khải đến tận phim trường cầu hôn bạn gái. Lưu Tuyết Hoa còn mang thai mà chưa thông báo tin vui đến mọi người. Đúng khi ấy, Lưu Đức Khải sang Pháp đóng phim Một thoáng mộng mơ và đã ngoại tình với một cô gái nước ngoài. Vì kẻ thứ ba trẻ trung xinh đẹp này mà Lưu Đức Khải muốn ly hôn Lưu Tuyết Hoa. Quá sốc và đau buồn, Lưu Tuyết Hoa khóc nhiều đến mức suy nhược cơ thể, chẳng thể giữ nổi đứa con trong bụng. Và hai người ân đoạn nghĩa tuyệt từ khi đó.


Ở tuổi 40, khi đã qua thời xuân sắc nhất, Lưu Tuyết Hoa may mắn gặp được nhà biên kịch, doanh nhân Đặng Dục Côn và nên duyên chồng vợ. Vì kết hôn quá muộn cũng như hậu quả của lần sảy thai trước đó mà Lưu Tuyết Hoa chẳng thể sinh con. Nhưng không vì thế mà hai vợ chồng lục đục, trái lại họ còn yêu thương nhau nhiều hơn để bù đắp những mất mát đã qua.
Năm 2011, đúng thời điểm Lưu Tuyết Hoa - Đặng Dục Côn kỷ niệm 10 năm ngày cưới thì Đặng Dục Côn bất ngờ qua đời sau khi ngã từ trên tầng cao xuống đất. Cái chết đột ngột của chồng không chỉ khiến Lưu Tuyết Hoa chìm trong tuyệt vọng mà còn khiến bà vướng vào vô số tin đồn ác nghiệt.

Cho dù cảnh sát đã điều tra và kết luận rằng Đặng Dục Côn chẳng may trượt chân mà ngã xuống, nhưng dư luận vẫn râm ran đồn thổi rằng ông tự sát vì mắc bệnh nan y, lại thêm vợ chồng không hạnh phúc. Thậm chí nhiều kẻ ác khẩu còn bảo rằng chính Lưu Tuyết Hoa lập mưu giết chồng để ôm trọn tiền bảo hiểm nhân thọ. Lưu Tuyết Hoa chẳng còn cách nào khác là im lặng trước bao nhiêu lời đồn đại như những ngọn dao nhọn hoắt cứ thế đâm thẳng vào trái tim mình, cay đắng chịu tiếng oan là kẻ sát hại chồng mà chẳng thể thanh minh. Bà chỉ còn biết nhẫn nhịn để đi qua nỗi đau đớn không gì lớn bằng.

Từ đó đến nay, Lưu Tuyết Hoa sống một mình lẻ bóng trong căn nhà hai vợ chồng vẫn ở. Không chồng, cũng chẳng có con, Lưu Tuyết Hoa chỉ còn biết tìm kiếm niềm khuây khỏa qua công việc. Thế nên bà vẫn nhận phim mới đều đều, chẳng từ chối cả những vai bé xíu. Bởi chỉ có chìm đắm trong kịch bản, chỉ có bước ra phim trường, mới giúp cho Lưu Tuyết Hoa tạm quên đi những nỗi đau đớn đắng cay của cuộc đời mình.
Cả cuộc đời khóc hết nước mắt cho những vai diễn bi thương trên màn ảnh. Rồi đến khi bi kịch ập đến chính cuộc đời mình, Lưu Tuyết Hoa đã chẳng còn nước mắt để rơi xuống nữa.
Theo Hương Giang (Trí Thức Trẻ)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (52 phút trước)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (1 giờ trước)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (1 giờ trước)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (1 giờ trước)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (1 giờ trước)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (2 giờ trước)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (2 giờ trước)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (2 giờ trước)