-
Giá xăng tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít
-
Camera ghi cảnh đối tượng cầm dao xông vào nhà chém trọng thương người đàn ông ở Hải Phòng
-
Nữ sinh học giỏi viết vội vàng để kịp nộp bài thi nhưng nhận về 0 điểm, buộc phải học lại kỳ sau, giảng viên thông báo: "Có dấu hiệu gian lận"
-
Diễn biến mới vụ người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh bị mời lên làm việc
-
Mẹ dắt con gái ra cầu tàu rồi nhảy xuống biển, để lại di thư khiến ai cũng nghẹn ngào
-
Vàng tăng giá: Giới siêu giàu đua nhau tích trữ, sẵn sàng bỏ thêm tiền để cầm vàng tận tay, rồi chôn dưới đất hoặc gửi vào hầm bí mật
-
Kỷ lục giao dịch cổ phiếu vài tỷ USD/phiên: Uỷ ban Chứng khoán đưa ra cảnh báo
-
Một hành động của Phương Mỹ Chi làm lộ kết quả Chung kết Em Xinh Say Hi
-
Ngắm dàn vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa
-
Vượt đèn đỏ với tốc độ 180 km/h, xe SUV gây hoạ ngay trước mũi xe cảnh sát
Sao 360°
04/11/2024 22:58Lý do danh ca Hương Lan tát Hoài Linh: 'Tôi bảo Hoài Linh, chị hai đánh cho em tỉnh lại'
Mới đây, tại một livestream, danh ca Hương Lan đã hé lộ về một kỷ niệm với nghệ sĩ Hoài Linh. Cô nói: “Hoài Linh không những bị tôi la mà còn bị tôi cho ăn đòn luôn. Nói thật, đời nghệ sĩ có lúc vui lúc buồn. Tôi và Hoài Linh thương nhau đến độ, những lần Hoài Linh gặp chuyện không vui đều có mặt tôi ở đó...

Có lần tôi đang ngồi thì một người quen gọi điện cho tôi, bảo rằng: Mẹ phải tới nhà xử thằng Bốn đi, nó gặp chuyện nên đang uống rượu bê bết kìa.
Tôi tới nhà, Hoài Linh vừa thấy tôi liền bảo: Em muốn chết chị hai ơi, em buồn lắm. Tôi lập tức tát vào mặt Hoài Linh vào bảo: Mày sảng hả Bốn? Mày tỉnh chưa Bốn.
Hoài Linh hét lên: Sao chị hai đánh em? Tôi bảo: Tao đánh cho mày tỉnh lại. Chị hai đánh cho em tỉnh lại. Em là Hoài Linh, em có biết không? Lúc này, Hoài Linh mới bình tĩnh lại và nói: Em biết rồi.
Tôi thương Hoài Linh vô cùng, và phải có tình thương lớn thế nào thì tôi mới làm vậy để giữ tinh thần Hoài Linh trở lại, không làm chuyện dại dột.
Nghệ sĩ mà, vui thì vui hơn người ta mà buồn thì cũng buồn hơn người ta, nên phải có người vực dậy tinh thần. Cái vui thì dễ quên chứ cái buồn thì bao giờ cũng khiến mình nhớ nhiều nhất. Những lúc nghĩ đến nhau là những lúc có chuyện buồn xảy đến.
Ngay cả bản thân tôi khi có chuyện buồn cũng gọi Hoài Linh. Nhiều khi sáng sớm Hoài Linh thấy tôi gọi điện kêu buồn quá cũng vội chạy tới. Chị em tôi có những lúc như vậy với nhau. Đó là cái khiến tôi và Hoài Linh nhớ về nhau nhiều nhất, chứ nhiều khi Hoài Linh vui quá không nhớ tới tôi đâu.

Hoài Linh buồn hay vui cũng nói với tôi. Tôi có chuyện gì cũng gọi Hoài Linh: "Bốn ơi, Bốn ơi! Trong thời gian Hoài Linh ở Mỹ, chị em tôi thương nhau còn hơn ruột thịt nữa. Ruột thịt còn ở xa nhau chứ tôi với Hoài Linh ở ngay gần nhau nên ngày nào cũng gặp, có chuyện gì cũng kiếm nhau, thân nhau đến vậy đó.
Tới khi Hoài Linh về Việt Nam, tôi ít gặp hơn nhưng vẫn giữ tình cảm tốt đẹp. Nói thật, đời nghệ sĩ đi diễn có nhiều buồn vui, thăng trầm, gặp phải nhiều cửa ải, biến cố lắm nhưng chị em tôi vẫn giữ tình cảm với nhau”.
Theo Tùng Ninh (Nguoiduatin.vn)








- Nga nêu thời gian, giấu kín địa điểm ông Putin gặp ông Trump (43 phút trước)
- Phường đông dân ở TPHCM xử "rát" lấn chiếm vỉa hè, bất ngờ tháo dỡ 50 công trình (47 phút trước)
- Mới “sống thử” vài tháng mà bạn trai “chưa ra đến chợ đã hết tiền” (49 phút trước)
- Hiệp Gà: Nếu không bị bắt, biết đâu giờ tôi đã 'xanh cỏ’ rồi (51 phút trước)
- Giả vờ hỏi đường rồi tấn công phủ đầu để cướp xe (57 phút trước)
- Sang đường bất cẩn, thanh niên đi xe đạp gây tai nạn kinh hoàng cho xe ba bánh (59 phút trước)
- "Tối hậu thư" cho dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam (1 giờ trước)
- Không uống một giọt rượu nào vẫn mắc bệnh gan: "Thủ phạm" là 1 thói quen cực xấu! (1 giờ trước)
- Bốc thăm giải châu Á: Tuyển Việt Nam gặp thuận lợi lớn, Malaysia dễ bị loại sớm (1 giờ trước)
- Cận cảnh hiện trường vụ đứt cáp cầu treo ở khu thắng cảnh Tân Cương: 5 người chết, 24 người bị thương (1 giờ trước)




