-
Hà Nội và nhiều tỉnh thành “oằn mình” trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, khi nào mới hạ nhiệt? -
Đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 mua, hút thuốc lá: Nhiều phụ huynh đồng loạt lên tiếng -
Phụ huynh tố giáo viên người Ấn Độ tát học sinh lớp 4 nhập viện, công an chính thức vào cuộc -
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro
Sao 360°
18/11/2018 23:10Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương: Cặp vợ chồng được ngưỡng mộ nhất Singapore, nhờ 'Thần Điêu Đại Hiệp' mà nên duyên

Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương gia nhập làng giải trí gần như cùng thời điểm. Năm 1996, cặp đôi có cơ hội quen biết nhau khi được mời đóng chung trong bộ phim "Tân ái lang". Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Lý Minh Thuận đã đem lòng cảm mến Phạm Văn Phương không phải bởi nhan sắc mà còn vì cá tính mạnh mẽ của cô.
Thế nhưng, ngay từ lúc bắt đầu, Lý Minh Thuận đã xác định bản thân phải yêu đơn phương người phụ nữ trước mặt bởi khi đó, khoảng cách danh tiếng của cả hai quá xa. Phạm Văn Phương đã sớm là ngọc nữ của màn ảnh Singapore trong khi anh vẫn còn là một "tiểu sinh" đang chật vật gây dựng tên tuổi. Nhưng quan trọng hơn hết, Phạm Văn Phương lúc bấy giờ vẫn đang mặn nồng với bạn trai mà cô gắn bó từ năm 17 tuổi.

Đến tận khi Phạm Văn Phương tái ngộ Lý Minh Thuận trong "Thần điêu đại hiệp", sắm vai Tiểu Long Nữ - Dương Quá, người ta vẫn thấy bạn trai thường xuyên tìm đến phim trường để thăm cô. Lý Minh Thuận từ xa chứng kiến cảnh "cô Long" của mình gần gũi với người đàn ông khác đành phải nuốt lệ vào tim.
Thế nhưng, điều này duy trì không được bao lâu thì Phạm Văn Phương phát hiện bạn trai lâu năm ngoại tình. Lý do được chính cô thừa nhận là do bản thân năm đó bận rộn, không có thời gian vun đắp tình cảm nên người yêu mới đâm ra chán nản. Lúc đó, cùng với Lý Minh Thuận đi uống rượu tâm tình, Phạm Văn Phương đã vu vơ hỏi anh một câu rằng: "Liệu trên đời này còn tồn tại tình yêu đẹp như Dương Quá và Tiểu Long Nữ hay không?".

Trong những cảnh quay cuối của Thần điêu đại hiệp khi 2 nhân vật chính trùng phùng sau 16 năm xa cách, Lý Minh Thuận cũng lấy hết can đảm thổ lộ với Phạm Văn Phương: "Anh hi vọng có thể giống như Dương Quá trong phim, mãi mãi ở bên chăm sóc em". Người đẹp họ Phạm lại tỏ thái độ dửng dưng, lạnh lùng cự tuyệt vì bản thân đã sớm không còn tin vào tình yêu, mối tình 10 năm còn tan vỡ, đừng mong nói đến chuyện yêu đương giữa thị phi đầy cám dỗ.

Sau khi Thần điêu đại hiệp phát sóng, Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương trở thành cặp đôi vàng của màn ảnh Singapore. Họ liên tục được các nhà làm phim "ghép đôi", công chúng thì mong mỏi bài báo khẳng định chuyện "phim giả tình thật" biết bao. Trước sự kỳ vọng của mọi người, Lý Minh Thuận chỉ biết gượng cười trong khi Phạm Văn Phương thì ra sức tránh né anh.

Có một lần khi đang đóng phim chung, Phạm Văn Phương bất ngờ nghe tin bố bị ngã gãy chân. Lý Minh Thuận khi đó ở bên cạnh cũng đề nghị được đi chung xe về nhà xem xét tình hình. Vừa đến nơi, nam diễn viên đã lao đến cõng bố Phạm Văn Phương lên xe đưa đi cấp cứu. Trong suốt thời gian ông nằm viện, Lý Minh Thuận cũng thường xuyên ghé thăm, như con cháu trong nhà.
Tấm chân tình của chàng trai "mặt dày" Lý Minh Thuận dần dần cũng khiến Phạm Văn Phương xiêu lòng. Sau này, chính Phạm Văn Phương cũng thừa nhận điều cô yêu nhất ở Lý Minh Thuận chính là sự tận tụy của anh dành cho người thân của cô. "Tôi là một người phụ nữ của gia đình, tôi rất yêu thương bố mẹ, anh ấy cũng rất yêu thương bố mẹ tôi. Đấy chính là điều mà tôi yêu nhất ở anh ấy" - người đẹp thổ lộ.
Sau lần đó, Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương quyết định nâng mối quan hệ bạn bè lên thành tình nhân. Chinh phục được trái tim người đẹp nhưng Lý Minh Thuận chưa từng ngừng nỗ lực yêu thương cô. Anh thường xuyên sắp xếp thời gian để cả hai có thể đi du lịch cùng nhau, lại còn lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho bạn gái dưới ánh nến lãng mạn.


Năm 2002, Phạm Văn Phương đóng phim ở Tiệp Khắc mới than thở rằng nhớ nhà, nhớ gia đình. Lý Minh Thuận không nói không rằng, mời bố mẹ bạn gái cùng bay sang Tiệp Khắc để thăm cô. Sau đó, anh còn dành thời gian để đưa nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai đi thăm thú khắp nơi.
Đây cũng chính là lý do Phạm Văn Phương phải đặc biệt gửi lời cảm ơn đến người bạn đời của mình sau này: "Em cần thay mặt người thân nói lời cảm ơn anh từ đáy lòng, vì họ đã có thêm một người yêu thương họ hết lòng, và em thì lại có thêm một người thân yêu". Năm 2003, cặp đôi chính thức công khai quan hệ khi bị paparazzi phát hiện cùng mua căn hộ chung một tòa nhà.

Năm 2006, tình yêu của Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương đứng trước bờ vực tan vỡ khi nam diễn viên gây tai nạn khi lái xe trong tình trạng say xỉn. Vụ việc này khiến Lý Minh Thuận phải ngồi tù 4 tháng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng, bị công chúng lên án quyết liệt. Trong thời gian ngồi tù, Lý Minh Thuận đã đề nghị chia tay vì không muốn ảnh hưởng đến bạn gái. Về phía Phạm Văn Phương, cô chỉ đáp lại bằng lá thư với vỏn vẹn 2 chữ: "Dương Quá", thay cho lời khẳng định: "Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn sẽ chọn anh".
Tình yêu của Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương cuối cùng cũng đi đến cái kết viên mãn bằng lễ cưới hoành tráng được tổ chức vào năm 2009 tại Singapore và Malaysia. Tại đây, Lý Minh Thuận bộc bạch, rằng anh vốn là người tham lam, nên không chỉ 9 năm mà anh còn muốn chung sống với Phạm Văn Phương đến suốt cuộc đời này.




Đám cưới Lý - Phạm được đánh giá là sự kiện giải trí lớn nhất năm đó, với chi phí lên đến 100 triệu Đài tệ (hơn 69 tỷ đồng), bị truyền thông chỉ trích là quá xa xỉ. Song, Lý Minh Thuận lại nói: "Chỉ cần người mặc chiếc váy cưới đó là em, đeo chiếc nhẫn cưới của anh đó là em, thì dù là 100 triệu Đài tệ, hay là 200 triệu Đài tệ, anh vẫn cam tâm tình nguyện".

Kết hôn đến nay đã gần 10 năm, Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương vẫn giữ được ngọn lửa tình yêu như thuở ban đầu. Tổ ấm của họ giờ đây đã có thêm một thiên thần là cậu bé Zed, chào đời vào năm 2014. Đối với Phạm Văn Phương, Lý Minh Thuận quan trọng như bầu không khí: "Chỉ khi em làm việc này, em mới nhớ anh, đó là khi hít thở". Trong khi, chàng tài tử họ Lý thì một mực khẳng định: "Có em ở bên, dù là cái chết cận kề anh cũng không sợ gì hết".
Theo Imacho - H.Anh (Trí Thức Trẻ)
- Cristiano Ronaldo không được chọn vào đội hình xuất sắc nhất lịch sử World Cup (43 phút trước)
- Petrolimex giải đáp xe còn xăng cũ có cần xả sạch bình trước khi đổ xăng E10, 1 số lưu ý quan trọng (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày mai 25/5: Ngỡ ngàng với mức nhiệt cao nhất ở Hà Nội? TP.HCM có mưa rào, dông rải rác (1 giờ trước)
- Nam sinh sốc nhiệt nặng, suy đa cơ quan sau khi chơi bóng giữa nắng nóng (2 giờ trước)
- Đà Lạt: Thông tin mới nhất về vụ bé gái 13 tuổi bị nước lũ cuốn trôi khi đang chơi ở vườn (2 giờ trước)
- HLV Indonesia báo tin không vui, ĐT Việt Nam thêm cơ hội bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup (2 giờ trước)
- Xe điện mới giá rẻ chỉ 251 triệu đồng: Sedan cỡ D "ngập tràn" công nghệ "đấu" Toyota Camry và Kia K5 (2 giờ trước)
- VinFast VF 8 mới có gì khác đời cũ: SUV hạng D giá rẻ hơn, nhẹ hơn, chạy 500 km mỗi lần sạc (3 giờ trước)
- Ô tô bốc cháy ngùn ngụt sau khi đi qua đoạn đường phơi rơm rạ (3 giờ trước)
- Tóm gọn hai thanh niên chuyên dựng kịch bản lừa đảo trực tuyến: Chiêu trò giả danh ngân hàng và "sử dụng bẫy săn sale" (3 giờ trước)